Xin vợ tiền đánh bạc, chồng bị đâm chết mùng 2 Tết

Do thiếu tiền đánh bạc, nên ông N. cầm dao dọa vợ phải cung cấp thêm, trong lúc xô xát, vô tình bà Mai đã giết chồng mình.

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/2 (tức mùng 2 tết), nạn nhân là ông L. H. N. (ngoài 50 tuổi) ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng, Hải Dương).

Theo lời người dân cho biết, vào chiều ngày 9/2, ông N. uống rượu về đến nhà thì xảy ra lời qua tiếng lại với vợ tên là Mai. Trong lúc bực tức, ông N. đã cầm dao dọa dẫm Mai.

Lúc này, vợ chồng ông N. không ngừng to tiếng với nhau. Thấy ông N. cầm dao tiến lại gần thì Mai nhanh tay giật lấy và đâm trúng vào bụng chồng. Do vết thương quá nặng, ông N. đã tử vong.

Một người dân cho biết: "Lúc xảy ra vụ việc mọi người không hề hay biết bởi lúc đó dân làng đi chúc tết. Đến tận 21h cùng ngày, những người hàng xóm mới biết và đến thăm hỏi. Và cũng không ai ngờ rằng Mai lại gây ra việc như thế".

Được biết, vợ chồng ông N. và bà Mai sinh được 3 người con. Tất cả các con đều đã lập gia đình. Sống tại địa phương, Mai được người dân đánh giá là người hiền lành, biết vun vén cho gia đình.

Căn nhà xảy ra vụ việc.

Còn về phía chồng, ông N. thường xuyên sử dụng bia rượu và có máu chơi cờ bạc. Mấy năm trở lại đây, con gái của vợ chồng ông đi xuất khẩu lao động nên đã cho bố mẹ một khoản tiền để xây dựng căn nhà tầng khang trang.

Một người dân sống trong làng cho hay, khi các con của vợ chồng ông N. lớn và lập gia đình thì ông N. hay uống rượu và nhiều lần đánh đập vợ. Mai vô cùng khổ cực, là người giỏi chịu đựng chứ không gia đình đã tan đàn xẻ nghé từ lâu.

Trước hôm xảy ra án mạng, ông N. đi đánh bạc và thua một khoản tiền. Nhiều người dân trong làng cho biết, có thể hôm ấy ông N. chơi bị thua nên đã về nhà bảo vợ đưa tiền. Khi vợ không đưa cho để đi chơi tiếp nên mới xảy ra như thế.

Ngay sau đó, vụ việc đã được thông báo đến chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và bắt giữ Mai để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, cũng đã từng xảy ra rất nhiều vụ việc đau lòng, chồng thua bạc rồi đâm chết vợ và tự sát.

Ngày 18/6/2014, trên tầng hai ngôi nhà bà Phan Thị Vệ, thuộc thôn Nhang, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Nạn nhân là chị L.T.M.H (SN 1990), con gái ruột của bà Vệ. Hung thủ không ai khác chính là Đỗ Minh Quân (SN 1984), người chồng đầu gối tay ấp suốt 5 năm trời với người xấu số.

Nguyên nhân dẫn đến án mạng bước đầu được xác định là do trong thời gian gần đây, Quân lấn sâu vào cờ bạc, cá độ bóng đá và trở thành con nợ với số tiền hàng tỉ đồng, phải chạy trốn.

Sau một thời gian, Quân trở về tìm đến vợ để trút giận. Không chịu đựng nổi sự vô lý của Quân, hai người lời qua tiếng lại, vì vậy Quân đã nhẫn tâm dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Theo người dân nơi đây, Quân là người thất học, vô công rồi nghề lại ham mê cờ bạc, cá cược bóng đá, Quân thường xuyên đánh đập chị H. khiến chị phải ôm hai đứa con thơ bỏ về nhà mẹ đẻ cách đây 2 tuần.

Sau khi gây ra án mạng, Quân đã đến công an phường Xuân Đỉnh tự thú và bị bắt ngay sau đó.

Một sự việc khác, ngày 2/12/2011, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã tạm giam Đoàn Gia Lộc (SN 1978, ngụ phường Phước Bình, thị xã Phước Long) để tiếp tục điều tra và lập hồ sơ xử lý hành vi “Giết người”. Nạn nhân chính là vợ Lộc.

Do có máu cờ bạc, Lộc thường xuyên bỏ bê việc nhà để thâu đêm suốt sáng trên chiếu bạc. Mỗi lần thua bạc, Lộc về nhà trút cơn giận vô cớ bằng những trận đòn lên đầu vợ là chị Phan Thị Minh Trang (SN 1980).

7 giờ ngày 30/11, sau khi cãi nhau với vợ, Lộc đã dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng chị Trang, sau đó tự đâm vào ngực trái của mình 2 nhát.

Chị Trang đã tử vong ngay sau đó, riêng Lộc được các bác sĩ cứu chữa hiện đã bình phục và đang bị tạm giam.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/xin-vo-tien-danh-bac-chong-bi-dam-chet-mung-2-tet-3300235/