Buổi tập vở Xin lỗi em chỉ là con đĩ (từ trái sang: Công Ninh, Hoàng Vũ, Thanh Hoàng)
Kinh phí đầu tư sẽ không thể là 3 tỷ nữa khi dự án phải kéo lùi ngày. Liệu Xin lỗi em chỉ là con đĩ có thể công diễn hay chỉ là sự kiện gây sốc của Cty V.Art?
Kinh phí đầu tư có thể sẽ lên 4 tỷ đồng vì chúng tôi phải in lại poster, sửa lại nội dung trailer quảng cáo để thông báo tới khán giả. Đầu tư tiền tỷ chẳng lẽ chúng tôi lại bỏ? Những lý do kỹ thuật của Nhà hát Hòa Bình như hệ thống ánh sáng cho sân khấu kịch, điều khiển sân khấu quay cho khớp kịch bản… là những lý do chính đáng buộc phải dời ngày biểu diễn lại đến ngày 3/4 mới công diễn chính thức. Chúng tôi muốn sản phẩm ra mắt khán giả phải thật hoàn hảo. Cách làm của V.Art với nhiều người có thể là gây sốc nhưng với chúng tôi, đó là làm việc chuyên nghiệp.
Chịu trách nhiệm dàn dựng một vở kịch đầu tư tiền tỷ với dàn diễn viên tên tuổi lại là một đạo diễn chẳng mấy người biết, nghe nói quá trình tập kịch anh cũng rất vất vả để chinh phục các diễn viên?
Đành rằng đã hơn 10 năm tôi không hoạt động nghệ thuật nhưng tôi không phải là người không biết nghề. Để chinh phục được dàn nghệ sĩ nổi danh, tôi phải chinh phục họ ngay từ phút gặp mặt đầu tiên chứ không phải đến lúc tập kịch. Nếu dự án chúng tôi không được nghiên cứu kỹ lưỡng từ khâu đánh giá thị trường, khâu kịch bản và chính sách đầu tư thì không thể có đội ngũ những người làm nghề tên tuổi như: Việt Anh, Thanh Hoàng, Công Ninh, Lan Phương, Hữu Nghĩa… tham gia.
Nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng cát - sê quá cao chứ không hẳn là những diễn viên đó tham gia vì vở kịch có giá trị hay vì… đạo diễn?
Đúng là đội ngũ tham gia dự án kịch được trả lương rất hậu hĩnh kể cả mức bồi dưỡng tập kịch cũng cao hơn cát - sê biểu diễn nơi khác. Hơn thế mỗi người còn được mua bảo hiểm một năm với trị giá 1,3 tỷ/người. Dư luận cho là V.Art phá giá nhưng tôi không nghĩ đội ngũ nghệ sĩ làm việc chỉ vì tiền. Để có khoản tiền nghe thấy cao vọt ấy anh em nghệ sĩ bắt buộc tập trung toàn bộ thời gian không được nhận bất cứ show diễn nào khác trong thời gian tập luyện và biểu diễn để tập trung cho vở kịch. Chả lẽ V.Art không dám phá giá khi đòi hỏi kịch bản hay, sân khấu hoành tráng, diễn viên có nghề?
Ngoài quy tụ dàn sao, theo anh yếu tố nào tạo nên sức hút với khán giả của Xin lỗi em chỉ là con đĩ?
Bản thân nội dung kịch bản đã hay nhưng sân khấu lớn đòi hỏi đạo diễn phải có “vũ khí” để vở kịch tạo nên sức hút với khán giả. Ví dụ cú nhảy từ trên thác cao 30 mét trong kịch. Có rất nhiều cái hay đang chờ khán giả thưởng thức vì chúng tôi đầu tư kinh phí lớn đến vậy kia mà. Ví dụ chỉ riêng giọt nước từ trên trời rơi xuống chỉ diễn ra trong 6 giây nhưng thực hiện hình ảnh 3D đã tốn đến 3.000 USD. Xin lỗi em chỉ là con đĩ có sự kết hợp của các loại hình nghệ thuật như múa - xiếc - điện ảnh nhưng không phải là lẩu thập cẩm.
Sẽ là không tưởng nếu nói hoàn vốn chỉ với 7 đêm diễn?
Xin lỗi em chỉ là con đĩ chỉ diễn 7 đêm ở Nhà hát Hòa Bình, sau đó chúng tôi có tổ chức biểu diễn tại các tỉnh thành như Hà Nội, Đà Nẵng. Sau đợt diễn lớn ấy, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh lại dàn dựng để diễn ở Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần (TP.HCM). Nếu dự án trở thành ảo tưởng thì người được lợi nhất là khán giả. Kế đó là đội ngũ diễn viên đã có được môi trường làm việc lý tưởng. Và nếu thành phố này có chừng 3 đơn vị như V.Art thì sân khấu sẽ có bộ mặt tưng bừng hơn. Nói vậy thôi chứ sau lưng chúng tôi có cả một HĐQT rất sành sỏi thị trường và mọi việc đều nằm trong tính toán kỹ lưỡng của V.Art. Lợi nhuận kinh doanh giải trí không nằm ở một dự án…