"Xin đừng làm em áy náy!"

Xem tin gốc 

Kênh 14 - 36 tháng trước 26 lượt xem

Anh đâu có biết, tôi chỉ muốn nói: "Xin anh đừng làm em áy náy. Em không thể điều khiển được tình cảm. Đừng khiến em thấy tội lỗi vì đã không thể yêu anh".

Người gửi: Thủy Email: kool_girl...@yahoo.com Có lẽ tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên cuộc đời này, cũng là thứ cảm tính nhất và không thể điều khiển. Nếu lý trí có thể can thiệp, có lẽ tôi đã yêu Tuấn. Nhưng không hiểu sao, anh ấy càng tốt với tôi, càng chiều chuộng tôi, tôi càng cảm thấy sợ hãi và muốn tránh xa anh. Anh ấy làm tôi buồn và áy náy vô cùng. Rõ ràng anh ấy chẳng có điểm gì là không tốt, chẳng có gì tôi có thể chê bai nhưng tình cảm tôi dành cho anh chỉ như tình anh em, không hơn.

Tuấn là bạn thân của anh trai tôi, học cùng anh tôi từ hồi cấp 2. Vì thế ngay từ khi tôi còn là một con bé, anh đã biết tôi rồi. Từ khi đó, anh đã rất chiều chuộng tôi, chiều hơn anh trai tôi rất nhiều. Anh kiên trì chỉ bài vở cho tôi, rất hay mua quà bánh cho tôi. Tôi lớn lên, có rung động đầu đời, anh chia sẻ và lau những giọt nước mắt thất vọng của tôi. Tôi cảm động và hạnh phúc vô cùng vì có một người không phải ruột thịt mà quan tâm mình nhiều đến thế, không hề nghĩ ngợi xem liệu có thể anh có "ý gì" với mình hay không? Tôi vô tâm không biết bao nhiêu lần tôi sung sướng kể những anh chàng đẹp trai nay nọ, đôi mắt anh lại buồn.

Anh ngỏ lời khiến tôi rất ngạc nhiên, không biết mình phải cư xử ra sao. Tôi lẩn trốn anh để có thể bình tâm suy nghĩ cho thật thấu đáo, tôi nhận ra rằng mình không yêu anh, không hề. Anh đã buồn lắm, nhưng vẫn muốn theo đuổi đến cùng. Anh đã mang đến cho cả hai chúng tôi những tháng ngày thật khó chịu, buồn bã. Tôi trốn anh, trốn cả anh trai mình cùng bao nhiêu bạn bè với những câu hỏi xoay quanh việc tại sao không yêu anh? Còn anh, dĩ nhiên anh làm sao có thể vui khi người anh yêu lại không yêu anh? Nhưng anh nhất định không chịu nghĩ cho thoáng ra, nhất định không chịu quên tôi để tìm một người khác. Anh không biết là tôi buồn, áy náy và khó chịu thế nào đâu. Tôi muốn gì, anh làm đấy, anh làm tất cả và đau đớn với câu hỏi tại sao đã làm tất cả mà không nhận đuợc tình cảm của tôi. ..

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang