Chương trình có tên gọi “Thép đã tôi thế đấy” do Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam (thuộc Trung ương Đoàn TNCS HCM) phối hợp với vùng E hải quân tổ chức.
Trong một tuần (29-6 đến 5-7) sinh hoạt và học tập như một chiến sĩ hải quân thực thụ tại vùng E hải quân, các chiến sĩ nhí sẽ được hướng dẫn các kỹ năng như: bơi lội, sinh hoạt nhóm, kỹ năng tồn tại trong xã hội hiện đại. Được các cán bộ, chiến sĩ vùng E hải quân truyền đạt những kiến thức cơ bản về hàng hải, địa lý quân sự, vùng biển Tây Nam, phương thức sử dụng ống nhòm, học thiên văn (xác định các chòm sao), thực hành đi biển…
Ngoài ra, các chiến sĩ nhí còn tham gia các trò chơi dã ngoại sôi động, giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ vùng E hải quân cũng như tham quan di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc.
Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động trong những ngày đầu tiên của các chiến sĩ hải quân nhí.
Các chiến sĩ vô cùng hồ hởi trên đường đến với vùng E hải quân bằng tàu cánh ngầm cao tốc
Thiếu úy Phạm Trí Linh hướng dẫn các chiến sĩ cách sắp xếp nội vụ (gồm mùng, mền, chiếu. balô, sách vở, đồ dùng cá nhân…)
"Chiến sĩ” Lê Quang Huy thực hành sắp xếp nội vụ
Thiếu úy Phạm Trí Linh hướng dẫn các chiến sĩ cách phơi quần áo như thế nào cho đúng
Các chiến sĩ thực hiện bài tập thể dục buổi sáng
>> Học kỳ trong quân đội 2009: Lên rừng và xuống biển!
>> Ngày đầu của học kỳ quân đội bộ binh
>> Cục cưng" vào quân ngũ
>> Học kỳ quân đội cho “cậu ấm, cô chiêu”
>> Cựu thủ lĩnh Đoàn và ước mơ “Học kỳ quân đội”
>> Học kỳ quân đội - một chương trình cần nhân rộng
>> Giới trẻ quá thiếu kỹ năng đời sống



