Tiền đạo Công Vinh không có dịp đối đầu với “quái kiệt” Leandro vì án treo giò nhưng chảo lửa Lạch Tray vẫn hứa hẹn sôi sục khi XM.Hải Phòng gặp Hà Nội T&T lúc 16 giờ chiều nay, 4-4 (VTV3 trực tiếp). Tất nhiên, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua màn ra mắt của tân HLV CLB ĐTLA Ricardo Formosinho khi đội tiếp K.Khánh Hòa (VCTV3 trực tiếp, 17 giờ).
Chỉ có 10 ngày làm quen với môi trường hoàn toàn xa lạ ở ĐTLA nhưng sự nhiệt tình của tân HLV Ricardo cũng kịp giúp các cầu thủ “gạch” cảm nhận được rằng cựu trợ lý HLV Jose Mourinho giỏi và khéo không kém thầy cũ Calisto. HLV Ricardo liên tục trao đổi cùng trợ lý Trần Công Minh để đưa ra những phương pháp, bài tập khiến cho không khí trên sân bóng lúc nào cũng vui vẻ nhưng cũng không kém phần hiệu quả.
Trong lịch sử các thế hệ thầy ngoại ở ĐTLA, ngoại trừ HLV Calisto, những người khác đều chật vật khi ra mắt. HLV Ricardo có thể cũng không phải là ngoại lệ bởi đối thủ K.Khánh Hòa là đội bóng luôn đá rắn mỗi khi thi đấu sân khách.
Tuy nhiên, trận đấu cũng sẽ là cơ hội lớn để người hâm mộ Long An được dịp đánh giá tài năng thực sự của HLV từng làm việc chung với “người đặc biệt” Jose Mourinho, nhà cầm quân làm nên tên tuổi cùng Porto, Chelsea và hiện dẫn dắt Inter Milan.
Nhiều khả năng HLV Ricardo sẽ có khởi đầu tốt đẹp cùng ĐTLA. Ảnh: Đào Tùng
Trong bối cảnh “gạch” thiếu vắng hai chân sút ngoại chủ lực là Danny (mới chỉ tập trung trở lại) và Tshamala (chấn thương), nhiệm vụ giành 3 điểm trên sân nhà của HLV Ricardo không đơn giản.
Gánh trọng trách ghi bàn vào lưới hàng thủ nổi tiếng “chém đinh chặt sắt” của K.Khánh Hòa là bộ đôi Antonio và Phan Thanh Bình, một người mới chỉ tỏa sáng được một lần trong lúc người kia còn chưa ghi nổi bàn thắng nào cho ĐTLA kể từ ngày đầu quân! Cũng may cho “Gạch” là K.Khánh Hòa mùa này chơi không tốt trên sân khách nên ĐTLA tự tin sẽ giành chiến thắng.
Không có Công Vinh khi gặp chủ nhà XM.Hải Phòng, HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T có thể chủ trương dốc sức đá tử thủ. Với sự trở lại của Leandro sau 1 trận bị treo giò, XM.Hải Phòng đã có thể tập hợp được lực lượng mạnh nhất, đủ sức ngăn cản Hà Nội T&T vươn lên ngôi nhất bảng.
Ở 3 trận đấu còn lại của vòng 7, HAGL sẽ đón tiếp Megastar Nam Định, Hòa Phát Hà Nội gặp CS. Đồng Tháp trong khi Lam Sơn Thanh Hóa gặp Navibank Sài Gòn (BĐTV trực tiếp, 16 giờ).
SHB Đà Nẵng bị nghi tiêu cực
Ngay sau thất bại kinh hoàng của đương kim vô địch SHB Đà Nẵng trước SLNA với tỉ số 0-5 ở trận đấu sớm vòng 7 V-League diễn ra chiều 2-4, tại các diễn đàn bóng đá trong nước trên mạng, nhiều CĐV Đà Nẵng đã bày tỏ sự thất vọng với HLV Lê Huỳnh Đức.
Theo họ, trận đấu có dấu hiệu tiêu cực và kết quả SHB Đà Nẵng thua SLNA đã được dự báo trước. Thậm chí, nhiều CĐV nhận định “Đà Nẵng thua SLNA, sau đó sẽ thua tiếp Khánh Hòa ở lượt về.
Ngược lại, hai đội bóng này sẽ cùng Đà Nẵng nhường điểm cho một đội bóng có ông chủ rất máu vô địch, đồng thời sẽ cùng quyết tử mỗi khi gặp các đại gia có tham vọng vô địch khác. Huỳnh Đức cũng chỉ là một phần trong kế hoạch mà thôi! Thật thất vọng”.
Sau trận thua tan nát tại Nghệ An, thầy trò Huỳnh Đức đã ra Hà Nội để bay sang Hồng Kông chuẩn bị cho trận gặp Tai Po FC ở lượt trận thứ 4 AFC Cup vào ngày 6-4.
Hà Phương