Sự việc xảy ra vào lúc 17h20 tại hẻm 288 (phường 8, quận 3, TP.HCM). Chiếc xe 16 chỗ do anh Nguyễn Thanh Hiền (39 tuổi, ngụ Thủ Đức) là tài xế đang đậu bỗng dưng bốc cháy dữ dội.
Lúc này thấy ngọn lửa lớn, xe có nguy cơ phát nổ, mọi người trong khu vực đã hoảng loạn chạy cách xe chiếc xe đang cháy.
Ngọn lửa cao hơn 5 mét đã kịp thiêu rụi cột điện và hộp đèn trong khu phố. Đường dây điện hơn chục mét cũng bị đốt cháy lòi dây đồng. Người dân nhanh chóng tắt các thết bị điện và báo lên Điện lực quận 3 để cắt điện kịp thời tránh lây lan.
Nhận được tin, lực lượng PCCC quận 3 điều 3 xe chữa cháy và khoảng 20 cán bộ chiến sĩ PCCC có mặt tại hiện trường để tham gia chữa cháy. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường chiếc xe bị thiêu cháy toàn bộ.
Theo tài xế Hiền cho biết: Khi trên đường đi phát hiện ra xe gặp trục trặc đã chạy vào con hẻm trên để sữa chữa. Thế nhưng, chỉ được một lúc phía đầu ôtô phát ra tia lửa điện và bắt đầu cháy. Toàn bộ hệ thống điện của xe bị trục trặc gây chập điện và bắn tia lửa điện đến bình xăng rồi ngay sau đó chiếc xe bốc cháy.
An Hội