Trưa 10/7, ngay sau khi kết thúc đợt 2 kỳ thi ĐH, nhiều thí sinh và người nhà đã đổ ra các bến xe tại Hà Nội để về quê.
Không kiểm soát vé vào lẫn lượng khách khi xe ra nên có nhiều nhà xe đã "nhồi" khách! Theo ghi nhận của phóng viên, tại Bến xe Giáp Bát, dù không có tình trạng quá tải, “vỡ” bến, phải điều xe tăng cường như sau đợt thi đầu tiên cách đây 5 ngày, nhưng nhiều thí sinh về đã phải chịu cảnh "nhồi" khách, đứng trong xe từ lúc xe sắp sửa chuyển bánh ra khỏi cổng bến.
Đúng 11h30 phút, chiếc xe 24 chỗ ngồi mang BKS 18T - 3990 đi Nam Định từ từ rời khu vực cổng ra Bến xe Giáp Bát trong tiếng loa thúc giục của lực lượng quản lý bến. Lúc này, trên xe đã tròn 30 khách. Hàng ghế sau cùng 8 khách ngồi chen chúc, thậm chí ngồi vào lòng nhau.
Không có ghế phụ đặt dọc lối đi, nhiều thí sinh mang ba lô đành đứng quay mặt vào nhau, vịn vai nhau đứng không khác gì đang đi xe buýt.
Khi đến cổng chính thông ra đường Giải Phóng, phụ xe hét vội "Đóng cửa lại!" khiến 3 thí sinh nữ với túi xách lỉnh kỉnh gần như phải đứng bằng một chân gần cửa ra vào.
Ít phút sau đó, chiếc xe mang BKS 35N-4625 chạy tuyến huyện Yên Mô, Yên Nho cũng xuất phát trong bến với số khách nhiều hơn số ghế.
Chưa rời bến nhưng chiếc xe BKS 18T-3990 này đã "nhét" đầy khách, khiến không ít hành khách phải đứng ngay cửa lên xuống xe!
Theo quan sát, có rất nhiều xe, kể cả xe chất lượng cao loại II chạy các tuyến Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình vắng khách, nhưng cũng có rất nhiều xe cùng tuyến, đặc biệt là các tuyến về huyện đã "nhồi" khách từ khi chưa xuất phát.
Trở vào khu vực nhà chờ và phòng bán vé, chúng tôi đã tìm được câu trả lời cho hiện tượng xe thì vắng khách, xe thì quá tải này.
Trong khi loa phát thanh liên tục yêu cầu hành khách mua vé trước khi vào bến, nhưng hầu hết hành khách khi xuống xe buýt đã đi thẳng vào bến, qua cửa kiểm soát vé có ghi dòng chữ: “Quý khách xuất trình vé khi qua cửa” mà không gặp một sự kiểm tra nào.
TIN LIÊN QUAN "Vỡ" bến Giáp Bát sau kỳ thi đại học đợt 1 Ở khu vực bán vé, dù vẫn có rất đông nhân viên nhưng khách chưa kịp mua vé thì các phụ xe thi nhau kéo khách thẳng vào xe.
Bởi vậy, nhà xe nào quyết liệt, phụ xe đông thì bắt được nhiều khách, và hệ quả tất yếu: nhiều xe có số khách vượt quá số ghế khi chưa làm thủ tục xuất bến.
Khi được hỏi, một nữ cán bộ mặc trang phục trắng có dòng chữ Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết: Vẫn có quy định phải có vé mới được vào bến, nhưng do hôm nay phục vụ thí sinh đi thi nên… thả cửa, cho các em tùy chọn xe nào các em muốn về!
Xe buýt chật cứng ở bến Mỹ Đình trưa 10/7. Tại Bến xe Nước Ngầm, dù lượng khách vượt khoảng 30% so với ngày thường, nhưng tất cả hành khách muốn vào bến đều phải qua 2 cửa: cửa thứ nhất kiểm soát vé, cửa thứ hai là cổng ra với trình tự hàng lối hẳn hoi.
Tại cửa thứ hai, hành khách giơ vé, hoặc đọc vé, lập tức có nhân viên bến hoặc nhà xe chỉ đường ra xe nên không có cảnh lộn xộn.
Gần như 100% xe hãng Văn Minh đi Hà Tĩnh, xe đi Quảng Ngãi cũng đón khách Vinh nên đều phủ kín ghế khi xuất phát. Tuy nhiên, không hề có tình trạng nhồi khách trong bến.
Tại Bến xe Mỹ Đình, từ 10h, lượng khách đổ về đông nhất tính từ đầu mùa thi đến nay.
Khu vực đưa khách vào, xe buýt nối hàng dài án ngữ cả cổng vào. Từ cổng, nhà chờ xe đều chật ních, dù vậy vẫn không có tình trạng thiếu xe.
Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho hay, bến vẫn chưa sử dụng đến xe tăng cường. Chỉ có một số tuyến như Thanh Hóa, Nghệ An tăng cường thêm 3-5 xe mỗi tuyến, do đơn vị khai thác tự tăng cường vào lúc giữa trưa, khi lượng khách cao điểm nhất.
Chí Hiếu

