Xe cộ kẹt cứng trên đường về quê ăn Tết

Lượng phương tiện lớn rời thủ đô về quê đón Tết khiến quốc lộ 5 ùn ứ kéo dài. Các phương tiện cá nhân như xe máy, ôtô chở đào, quất... khiến không gian lưu thông bị hạn chế.

Ở Sài Gòn, khoảng 5h ngày 5/2 (27 Tết), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ trung tâm TP đi bến xe Miền Đông bắt đầu ùn tắc nghiêm trọng vì hàng chục nghìn phương tiện liên tục đổ vào đây để về quê ăn Tết. Ùn tắc nghiêm trọng nhất là đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh qua bến xe Miền Đông. Vỉa hè đường cũng không đủ cho người đi xe máy chạy.

Dòng xe nhít từng mét qua khu vực ùn tắc. Theo ghi nhận, để qua đoạn đường dài gần 1,5 km này thì người tham gia giao thông mất từ 15 - 20 phút. Để thoát nơi ùn tắc, nhiều người đi xe máy phải len lỏi giữa dòng ôtô, chạy lên vỉa hè hoặc vào những con hẻm xung quanh. Ảnh: Trường Nguyên

Người dân hối hả về quê đón Tết ở ga Sài Gòn. Clip: Trương Khởi

Lãnh đạo đội 7 Cục CSGT (quản lý cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) cho hay, vụ tai nạn liên hoàn giữa hai taxi, một xe khách và một xe ôtô khác khiến nút giao Đại Xuyên (huyện Thường Tín) ùn tắc gần 2 giờ. Hàng chục hành khách phải xuống đường bắt xe khác. Ban lãnh đạo đội đã huy động 4 tổ công tác với 20 chiến sĩ phân luồng toàn tuyến.

Còn đội CSGT số 14 cho hay, vụ va chạm giữa một taxi và chiếc Mazda màu đen trên đường vành đai 3 trên cao khiến các phương tiện di chuyển chậm hướng Mỹ Đình - Thanh Trì. Đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, Công an thành phố tăng cường thêm 300 CSCĐ, 50 cảnh sát bảo vệ, 40 cảnh sát trật tự xuống đường để phân luồng, đảm bảo trật tự giao thông phục vụ người dân lưu thông đón Tết. Theo đó, 100% cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc từ 6h- 21h từ 3/2 đến hết ngày 28/2. Ảnh: Hoàn Nguyễn

Đến 18h30, theo ghi nhận, hàng nghìn ôtô tải, xe khách, xe máy lưu thông quốc lộ 5 khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài từ nút giao cầu Vĩnh Tuy tới ngã tư Ngô Xuân Quảng - Nguyễn Đức Thuận (Gia Lâm, Hà Nội). Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, lượng phương tiện lớn rời thủ đô về quê đón Tết từ cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy và quốc lộ 1 dồn xuống khiến quốc lộ 5 ùn ứ kéo dài. Các phương tiện cá nhân như xe máy, ôtô chở theo đào, quất và đồ dùng khiến không gian lưu thông bị hạn chế. Ban lãnh đạo đội huy động 3 tổ công tác chốt tại các nút giao, đèn đỏ hướng dẫn phương tiện nhưng vẫn ùn ứ hơn 2 giờ.

Cửa vào ga số 3 tại ga Hà Nội có rất đông người dân ngồi chờ chuyến tàu Bắc - Nam 19h30 xuất phát. Do quá nhiều đồ đạc hành lý, nhiều người phải ngồi chờ dưới sàn ga. Chị Võ Thị Việt Nga cẩn thận bọc lại cành đào làm quà mang về quê cho gia đình. Ở Quảng Ngãi quê chị chỉ có mai nên nhà nào có cành đào đón Tết là rất quý.

Trung sĩ Nguyễn Doãn Đạt (trung tâm huấn luyện 334 Bộ Tham mưu, Tổng Cục Kỹ thuật) cùng hơn 20 hành khách có vé đặt từ trước để về quê Nghệ An ăn Tết. Họ chờ hơn 1 tiếng trong bến mà không có xe. Sau đó nhóm khách này được một thanh niên của nhà xe Đức Bình kéo ra khỏi bến. Đi bộ gần 2 km lỉnh kỉnh hành lý đến hết bãi xe này rồi tới bãi xe khác, cuối cùng là một bãi xe nằm sâu trong ngõ trên phố Trần Thái Tông. Đến nơi vẫn chưa thấy xe đâu, nhóm người đành tiếp tục chờ đợi, hy vọng có xe về quê. Ảnh: Anh Tuấn

Anh Quách Văn Mạnh đi xe máy chở vợ và 2 con ra Bến xe Mỹ Đình để về quê ở Sơn Tây, còn anh sẽ chạy xe máy. Tuy nhiên do không mua được vé nên gia đình anh vẫn chôn chân tại cổng bến do dự không biết làm cách nào. Trong bến, nhiều hành khách phản ánh là phòng vé không chịu bán, trong khi trong bến nhà xe đòi giá gấp đôi bình thường. Ảnh: Anh Tuấn

Chị Tuyết (22) tuổi đang đợi chuyến bay để về Vinh sau hơn một năm du học Nhật Bản. Tuyết cho biết, ban đầu gia đình định không ra đón nên cô đã đặt vé máy bay nối chuyến. Nhưng không ngờ, hôm nay cả gia đình đều ra đón ở ga quốc tế. Tuy vậy, mọi người đã đi ôtô về trước, còn cô phải về Vinh một mình do không thể hủy vé. Ảnh: Việt Hùng

Lãnh đạo đội 7 Cục CSGT (quản lý cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) cho biết, tai nạn liên hoàn giữa 2 taxi và ôtô khiến tuyến đường ùn tắc hơn một giờ tại nút giao Đại Xuyên (Thường Tín, Hà Nội). Nhận thông báo, ban lãnh đạo đội huy động 4 tổ công tác với 20 chiến sĩ phân luồng phương tiện. Đồng thời huy động lực lượng cứu hộ cẩu xe gặp sự cố. Tới 17h20, hiện trường đã được khắc phục, tuy nhiên lượng lớn phương tiện tăng đột biến ngày giáp Tết vẫn khiến giao thông trên tuyến đường chưa thể lưu thông bình thường. Ảnh: Hoàn Nguyễn

Chị Hà (ngụ quận 3, TP HCM) cùng con gái vui mừng khi gặp lại con trai Đức Việt - du học sinh Australia. Chị Thu cho biết, lâu ngày không gặp con nhớ lắm, nhất là những ngày cận Tết. "Sáng dậy tôi cứ nôn nào chờ thời gian trôi nhanh để ra sân bay đón cháu, 2 mẹ con cùng các bạn của nó tới đợi cả tiếng đồng hồ", người mẹ cho hay. Ảnh: Lê Quân

Tạm dừng chuyến xe về quê, anh Hải đã đưa cháu bé vào Công an phường Lĩnh Nam nhờ trợ giúp. Đồng thời anh Hải cũng đăng tải lên facebook cá nhân và diễn đàn Otofun để nhờ tìm gia đình cho cháu bé. Cơ quan công an căn cứ trên chiếc áo đồng phục của trường học mà cháu Quyền mặc để liên lạc với nhà trường, tìm được cô giáo chủ nhiệm để điện thoại cho gia đình. Khoảng 17h, gia đình và nhà trường đã đến Công an phường để đón cháu Quyền về nhà.

Sau khi thông tin gia đình đã gặp được cháu Quyền được cập nhật trên diễn đàn Otofun, nhiều thành viên đã gửi lời chúc mừng đến gia đình với những lời bình luận tốt đẹp cho anh Hà Đặng Hải và gia đình cháu bé. Nhờ có anh Hải, cộng đồng mạng và chính quyền mà nhiều gia đình có cái Tết đoàn viên, các thành viên diễn đàn bày tỏ.

17h ngày 5/2, trao đổi với Zing.vn, anh Hà Đặng Hải - công tác tại một công ty giao nhận, cho biết anh và cơ quan công an đã giúp một cháu bé tìm được gia đình sau khoảng 3 giờ lạc gia đình. Anh Hải cho biết, khoảng 14h anh và vợ con đang trên đường về quê, khi đi xe máy qua cầu Thanh Trì, Hà Nội, phát hiện một cháu bé khoảng 10 tuổi đi lạc. Vợ chồng anh dừng xe vào hỏi chuyện nhưng cháu bé chỉ nói tên Lê Anh Quyền và bố là Lê Hoàng Anh, ngoài ra không nhớ gì nữa. Ảnh: Đặng Hải

17h ngày 27 Tết, tại bến xe Miền Tây (TP HCM) hàng nghìn hành khách chờ đợi để được lên xe khách về que ăn Tết. Tại đây xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy và tranh giành chỗ ngồi. Nhiều xe khách kín người và hành lý, trẻ em tỏ ra khá mệt khi chỗ ngồi không tốt. Ảnh: Nguyễn Quang

Chiều 5/2, tại khu vực cửa đón ga quốc tế Tân Sơn Nhất có hàng nghìn người từ các tỉnh miền Tây, Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM... tới đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết. Gia đình bà Nguyễn Thị Thu gồm 4 người từ Cần Thơ lên sân bay đón gia đình con gái cùng cháu ngoại từ Hàn Quốc về quê. Bà Thu cho biết đây là lần đầu con gái về ăn Tết sau 5 năm ở nước ngoài và có cả cháu ngoại nên bà rất vui. Ảnh: Lê Quân

Hà Nhật Thi - du học sinh Nhật Bản - ôm chặt lấy bố khóc trong giây phút gặp mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài. Ông Hà Nhật Thuyết (bố Thi) đã đi ôtô từ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh ra Hà Nội từ đêm qua để đón con.

Sáng nay, 9h ông đã có mặt ở sân bay và ngồi chờ 5 tiếng mới được gặp con. "Nó đi 2 năm rưỡi rồi mới về. Tôi ở nhà không ngủ được nên đi sớm ra đây chờ", ông tâm sự. Ảnh: Việt Hùng.

Chiều 5/2, hàng nghìn người có mặt tại ga quốc tế Sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chào đón người thân đi làm ăn xa trở về quê. Ảnh: Việt Hùng.

Bà Trần Thị Song (61 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng cháu trai Đỗ Quang Tín (10 tuổi) bên nấu bánh chưng, bánh tét chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Minh Hoàng.

27 tháng Chạp (5/2) là ngày làm việc cuối cùng trong năm của các cơ quan, công sở. Sau giờ làm buổi trưa, nhiều gia đình đã khởi hành về quê đón Tết. Ở nhiều bến xe, nhà ga, rất đông người dân tập trung đón người thân làm ăn phương xa về quê. Ảnh: Minh Hoàng

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cha-con-om-nhau-khoc-trong-ngay-doan-vien-post624860.html