Ngày 4/3, phóng viên có mặt trên chiếc xe khách tên Hải Vy, xuất phát từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào Huế. Theo quy định, chiếc xe này chỉ được chở không quá 24 hành khách, tuy nhiên sau khi xuất bến xe thành phố Vinh, xe liên tục bắt khách dọc đường và có lúc xe lên đến 56 khách.
Chiêu thức các ét xe (phụ xe) chèn khách là tạo chỗ trống phía trước xe và khi khách vừa bước lên cửa, thấy đông người định quay lui thì ét xe lập tức chặn ở cửa và tài xế cho xe chạy nhanh, nên khách không thể nhảy xuống được.
Chưa dừng lại đó, do sàn xe chở nhiều hàng hóa nên hành khách phải ngồi lên trên đống hàng, đầu sát với trần xe. Quá bức xúc vì bị “nhồi nhét” đến nguy hiểm tính mạng, nhiều hành khách đã phản ứng thì được nhà xe trả lời: “Tranh thủ kiếm thêm tý, chịu khó đi!”.
Không chỉ chuyện nhồi nhét khách, nhà xe này còn “chặt chém” hành khách bằng giá vé "cắt cổ". Cụ thể, giá vé thường ngày từ Vinh vào Huế chỉ 100.000 đồng, song nhà xe đã lấy lên từ 150.000 đến 200.000 đồng; hoặc giá vé từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị 70.000 thì bị tăng lên đến 150.000 đồng.
Ngồi trên xe, phóng viên chứng kiến một thực tế, chiếc xe rõ ràng chở quá tải song mỗi khi qua các trạm kiểm soát của cảnh sát giao thông ở Hà Tĩnh; chân dốc đèo Lý Hòa tỉnh Quảng Bình, xe vẫn chạy qua như không hề có chuyện gì.
Trước khi tới trạm, ét xe mở túi lấy các loại giấy tờ và chạy lại phía cảnh sát giao thông “trình bày”.
