Về phía Việt Nam có các đồng chí: Trần Văn Thiệu, đại diện Ban liên lạc cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam; Lê Mai, đại diện anh chị em nguyên là tự vệ và cựu học sinh Việt Nam tại Viêng Chăn năm 1945-1946.
Tại cuộc hội thảo đồng chí Kong Sỉ nói, thế hệ trẻ CHDCND Lào không được quên cuộc nổi dậy của nhân dân Lào và Việt kiều ngày 23-8-1945. Sự kiện này đã góp phần thành lập Chính phủ Lào độc lập và Chính phủ đồng ý cho kiều bào Việt Nam sống tại Lào được lập các tổ chức yêu nước, như Vệ quốc quân... để ủng hộ Chính quyền non trẻ. Sau đó, Bộ Quốc phòng Lào quyết định lực lượng Vệ quốc quân sáp nhập với quân đội Lào thành Liên quân Lào-Việt . Ngày 30-10-1945, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông nhận chức Bộ trưởng Ngoại giao và Tổng chỉ huy Liên quân Lào-Việt.
Để bảo vệ nhân dân và chính quyền non trẻ, Ban chỉ huy Liên quân Lào-Việt đã quyết định chủ động mở các cuộc tiến công đánh địch. Sau các trận đánh tiêu diệt hai đồn địch quan trọng là Y Lay và Tha Đưa bên bờ sông Mê Công, Liên quân tiến đánh đồn Bạn Cơn, nơi được quân địch bảo vệ chắc chắn, có những ụ súng lớn, thép gai và bãi mìn bao quanh. Đánh trận thứ nhất, 28 chiến sĩ hy sinh. Ngày 22-1-1946, Liên quân mở cuộc tiến công thứ hai và đã tiêu diệt hoàn toàn đồn Bạn Cơn, tiêu diệt 70 tên địch. Nhân dân Viêng Chăn nức lòng phấn khởi đứng dọc đường từ ngoại ô vào đến Chiến khu trung tâm Chợ Mới để chào mừng các chiến sĩ.
Trận đánh này làm quân địch nhụt chí, mãi đến sau khi ký Hiệp ước 6-3-1946 với Việt Nam, thực dân Pháp mới huy động được hai tiểu đoàn có máy bay yểm trợ tiến công vào TP Viêng Chăn, nhưng toàn thể Chính phủ Lào, hơn hai mươi nghìn người Lào và Việt kiều tại đây đã rút khỏi thành phố an toàn, nhiều người vượt sông Mê Công sang Thái-lan lánh nạn, để lại TP Viêng Chăn không một bóng người.
Đã 65 năm qua, nhân dân Viêng Chăn và cộng đồng nguời Việt Nam ở hai bên bờ sông Mê Công vẫn nhớ mãi những chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Bạn Cơn và thiết tha mong muốn được xây Đài liệt sĩ tưởng niệm những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Đoàn 83 quân tình nguyện Việt Nam và một số Việt kiều ở Noọng Khai, U-đôn (Thái-lan) đã xác định được danh tính của hơn mười liệt sĩ. Đồng chí Khăm Mưng, Chủ tịch tỉnh Viêng Chăn, Trung tướng Xổm Phon, Chủ tịch Hiệp Hội cựu chiến binh Lào đã đồng ý xây dựng Tháp tưởng niệm Liên quân
Lào-Việt. Chủ tịch huyện Bạn Cơn đã giao 1.200m2 đất để xây dựng tháp. Bộ Văn hóa Lào phụ trách thiết kế tháp. Bà Xỉn Khăm nói: Tháp tưởng niệm các liệt sĩ tại Bạn Cơn phải là công trình xây dựng khang trang và bền vững, vừa mang tính lịch sử, vừa phải mang bản sắc văn hóa Lào-Việt.