Xã đội trưởng "giỏi toàn diện"

Xem tin gốc 

QĐND - 4 tháng trước 20 lượt xem

QĐND - Tôi gặp đồng chí Phan Văn Phờ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) khi anh đang tất bật cho một ngày mới tại UBND xã. Giành giải nhất tại Hội thi Tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ và công tác dân quân tự vệ, nhiều môn giành điểm tuyệt đối, Phan Văn Phờ làm mọi người khâm phục vì nắm rất chắc bộ luật mới, khả năng vận dụng trong thực tiễn tốt. Được cử trong đội tuyển của quân khu thi toàn quân, Phan Văn Phờ tiếp tục tỏa sáng, đạt loại giỏi, trong đó giành giải nhất về môn tự luận và giải ba môn trắc nghiệm. Danh hiệu “Xã đội trưởng giỏi nhất quân khu” mà mọi người dành cho anh cũng bắt đầu từ đấy. Khi hỏi bí quyết để có thành tích này, Phan Văn Phờ cho rằng: “Cứ làm riết, nghiên cứu kỹ là hiểu Luật Dân quân tự vệ thôi”.

QĐND - Tôi gặp đồng chí Phan Văn Phờ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) khi anh đang tất bật cho một ngày mới tại UBND xã. Giành giải nhất tại Hội thi Tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ và công tác dân quân tự vệ, nhiều môn giành điểm tuyệt đối, Phan Văn Phờ làm mọi người khâm phục vì nắm rất chắc bộ luật mới, khả năng vận dụng trong thực tiễn tốt. Được cử trong đội tuyển của quân khu thi toàn quân, Phan Văn Phờ tiếp tục tỏa sáng, đạt loại giỏi, trong đó giành giải nhất về môn tự luận và giải ba môn trắc nghiệm. Danh hiệu “Xã đội trưởng giỏi nhất quân khu” mà mọi người dành cho anh cũng bắt đầu từ đấy. Khi hỏi bí quyết để có thành tích này, Phan Văn Phờ cho rằng: “Cứ làm riết, nghiên cứu kỹ là hiểu Luật Dân quân tự vệ thôi”.

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó tư lệnh Quân khu 5 chúc mừng đồng chí Phan Văn Phờ sau hội thi toàn quân.

“Làm riết” ở xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh và đông dân nhất huyện này là lăn lộn, bám địa bàn vất vả hơn cả làm nông. Trong khi hầu hết các xã lớn của huyện đã tách thì Điện Ngọc vẫn giữ trọn với 13 thôn, có khu công nghiệp với 15 công ty, xí nghiệp đứng chân, đặc biệt có "làng đại học". Nhiều năm nay, xã cứ như một “công trường”. Giải tỏa, đền bù, di dời, quy hoạch, mở đường, lập khu dân cư… những việc đại sự đụng đến quyền lợi thiết thực của bà con, không phải một sớm một chiều ai cũng đồng tình. Người cán bộ tuổi 30 này như con thoi cùng với anh em trong Ban CHQS đi hết làng trên xóm dưới tuyên truyền thuyết phục bà con, có những nơi dân quân trực tiếp tham gia ngày công giúp đỡ các hộ neo đơn di dời, ổn định đời sống... Năm trước lụt lớn, các thôn ven sông Tứ Câu, Ngân Hà nước về ào ạt, hai trung đội dân quân như những chàng Sơn Tinh lao vào dòng lũ, đưa người già, em nhỏ đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản nhân dân không cho nước cuốn trôi. Lực lượng dân quân xã luôn được cấp trên khen về thành tích huấn luyện, trong đó có một phần đóng góp của Phan Văn Phờ.

Hỏi chuyện Tết nhất, Phan Văn Phờ cười: “Chúng em làm gì có Tết, chỉ được thảnh thơi sau mồng 5”. Lịch trực của anh và ban chỉ huy nhiều chỗ được đánh dấu đỏ. Từ sáng đến tối trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, bảo vệ các vị trí trọng điểm. "Được khen, bà xã chắc tuyệt vời lắm mới “thả” anh đi như thế!". Như bắt “trúng đài”, anh Phờ khoe luôn: “Cô ấy có nhiều người mến, nhưng vẫn chờ em học xong khóa xã đội trưởng, dù trước đó cả hai mới chỉ là bạn bè, chưa một lời hẹn hò”. Chợt nghĩ, người như Phan Văn Phờ, cô gái không chờ đợi mới lạ! Học ở trường thì giỏi nhất trường, đi thi thì giỏi nhất quân khu, thi cấp Bộ cũng đạt loại giỏi, ở địa phương, luôn được lãnh đạo tín nhiệm, lực lượng dân quân xã xếp vị trí tốp đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn huyện. Chia tay anh, người xã đội trưởng của quê hương Bảy dũng sĩ Điện Ngọc thông báo tin vui: “Sang năm, Ban CHQS xã được xây trụ sở nhà làm việc mới, rất chính quy”. Rồi anh tất bật lên xe gắn máy phóng về vùng đồi cát trắng. Màu áo xanh ngọc sáng bừng lên trong nắng xuân.

Bài và ảnh: HỒNG VÂN


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang