XM.Hải Phòng (áo đỏ) không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào trong cuộc đối đầu chiều nay. Ảnh: Quang Anh
Xin được mượn lời của NHM xứ Nghệ để đặt vào tình huống XM.Hải Phòng trên sân Lạch Tray hôm nay. Một điều đáng nói là sức chứa sân Lạch Tray chỉ “chạy” được khoảng 80% công suất. Toàn bộ khán đài C, D lác đác người, một không khí trái ngược hoàn toàn vỡi mỗi lần đội bóng đất Cảng trở về Lạch Tray.
Phần khác, fanclub của XM.Hải Phòng đang BTC bị soi kỹ, bởi vậy, sự chặt chẽ đến từ lực lượng an ninh cũng khiến không khí sôi động nơi đây giảm thiểu khá nhiều. Tóm lại, những ai thường xuyên lui tới “chảo lửa” này không còn nhận ra bộ mặt của Lạch Tray. Dẫu vậy thì cuộc đối đầu giữa 2 CLB vẫn khởi đi với nhiều sức nóng trên sân.
HLV Vương Tiến Dũng có phần chắc cú. Đội hình 4-5-1 được lựa chọn với số đông khu trung tuyến thực sự làm thủ thế trận. Tuy nhiên sức tấn công lại giảm hẳn bởi Victor có phần đơn độc khi phải tả sung hữu đột giữa cặp trung vệ dạn dày Văn Phong – Mustafa.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV 62 tuổi bật mí, ông lo ngại các học trò hưng phấn thái quá, trước khi để lộ ra những khoảng trống dưới nách 2 tiền vệ cánh. 3 trận đấu gần đây, XM.Hải Phòng đều “chết” vì những tình huống tương tự, và điều đó không được phép xảy ra ở Lạch Tray.
“Lối chơi nhỏ, lắt nhắt cực kỳ khó chịu của K.Khánh Hòa khiến tôi tương đối lo lắng. Nhưng khi biết Quang Hải – ngòi nổ đáng sợ nhất- không thể có mặt trong đội hình xuất phát vì thể lực chưa đảm bảo, tôi đã định thay đổi ngay chiến thuật. Tuy nhiên, sự cẩn trọng rỗi cùng mách bảo tôi phải bình tĩnh,” HLV họ Vương tâm sự thật lòng.
Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Chính các cầu thủ chủ nhà đã nhận ra sức mạnh của đối phương gần như biến mất khi không có Quang Hải. Hình ảnh một mình đội trưởng Tấn Tài tả sung hữu đột (Tấn Tài được xếp đá tiền vệ trung tâm, nhường cánh phải lại cho đồng đội trẻ Tấn Đạt) chính là nỗi thất vọng của K.Khánh Hòa trong suốt 45 phút đầu tiên.
Phút 29, Đức Dương đi bóng quyết tâm trong vòng cấm địa đối phương. Sau một thoáng mất tập trung, tuyển thủ QG Đào Văn Phong quyết định xoạc bóng. Một tình huống tranh chấp chưa thật sự rõ ràng, nhưng tiếng còi vẫn vang lên. 11m! Có phản ứng, có thẻ phạt đưa ra, nhưng trên chấm phạt đền, thủ quân Leandro tiếp tục trưng ra một vẻ mặt phớt đời để mở tỷ số cho XM.HP.
Đây đó trong 11 con người K.Khánh Hòa trên sân bày tỏ sự bực tức với đội phó Văn Phong. Đội nhà đang phòng thủ tốt, và bàn thua quả là tai họa trong tư thế phải đi làm khách. Trong suốt thời gian còn lại của 45 phút đầu tiên, K.Khánh Hòa nỗ lực dâng cao đội hình, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi cặp trung vệ bọc lót ăn ý Bật Hiếu – Minh Đức và đặc biệt là thủ môn Quang Huy.
Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Vương Tiến Dũng tung cậu học trò cưng Ngọc Thanh vào sân, đồng thời chuyển đội hình sang 4-4-2. Sự xông xáo của Thanh “khùng” đã giải thoát cho Leandro gánh nặng hỗ trợ phòng ngự. Một thế trận lèn chặt lên khung thành của Danh Hoàng Tuấn được thiết lập.
Sân Lạch Tray lại được một phen đỏ pháo sáng. Phút 49, Leandro chọc khe như đặt cho Ngọc Thang xâm nhập vòng cấm đối phương. Pha nhả bóng cho Victor sau đó được coi là nhát đinh cuối cùng đâm vào hy vọng K.Khánh Hòa. Cú sút đại bác từ chân tiền đạo người Argentina không cho thủ môn đội khách bất cứ cơ hội cản phá nào. 2-0 cho XM.Hải Phòng.
Đến lúc này, tuyển thủ QG Nguyễn Quang Hải mới được HLV Hoàng Anh Tuấn tung vào sân. Chính Hải “gà” trở thành niềm cảm hứng cho cỗ máy K.Khánh Hòa đang rệu rã tinh thần bằng lối chơi thông minh, lắm mưu mẹo. Phút 85, chút nữa tiền đạo 25 tuổi có lần lập công thứ 10 trong mùa giải nếu cú đệm lòng bóng không đi trúng cột dọc Quang Huy.
2-0 cũng là tỷ số cuối cùng. Đúng là đá cho dân vui, bởi xét cho cùng, khách cũng chẳng buồn với kết quả trên.
Đội hình xuất phát:
XM.Hải Phòng (4-5-1): Quang Huy; Trọng Nghĩa, Minh Đức, Bật Hiếu, Văn Nam; Đức Thắng, Minh Châu, Leandro, Aniekan, Đức Dương; Victor
K.Khánh Hòa (4-4-2): Hoàng Tuấn; Văn Nghĩa, Văn Phong, Mustafa, ; Tấn Đạt, Tấn Tài, Công Quốc, Ngọc Điểu; Manuwa, Agostino.
Song Lê