XM Hải Phòng - LS Thanh Hóa: Hòa tẻ nhạt

Xem tin gốc 

VTC - 30 tháng trước 20 lượt xem

XM Hai Phong - LS Thanh Hoa: Hoa te nhat

Lazaro có một trận đấu mờ nhạt. (Ảnh: Quang Minh)

Chính sự xuất sắc của Leandro đã tạo ra không ít những sóng gió trước khung thành của đội bóng xứ Thanh. Ngay ở phút thứ 10, tiền vệ gốc Nam Định là Đức Dương đã có pha dứt điểm dội xà sau một pha phạt góc bên cánh trái. Ngay sau đó, LS Thanh Hóa cũng có pha đáp trả bằng tình huống đối mặt với thủ môn Quang Huy của tiền đạo Đình Tùng, tiếc là cú sút của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút thứ 19, bằng khả năng quan sát cực tốt, Leandro tung ra cú xỉa bỏng rất chính xác tạo điều kiện để Lazaro thoát xuống đối mặt với thủ môn Quang Huy, nhưng sự rườm rà trong xử lý bóng khiến cú sút sau đó của tiền đạo này bóng đi nhẹ và thiếu lực nên dễ dàng bị hóa giải.

Trong khi đó bên phía đội khách, do đội hình bị đẩy xuống khá thấp nên những pha phản công của họ thường bị đối phương nhanh chóng bẻ gẫy. Cặp tiền đạo cùng mang họ Da Silva là Gilson và Lima bên phía LS Thanh Hóa không có nhiều cơ hội và luôn trong trường hợp “đói” bóng.

Đến phút thứ 26, từ khoảng cách 30m đội trưởng Leandro tung cú sút như trái phá khiến thủ môn Mạnh Dũng phải mất tới hai nhịp mới ôm được trái bóng. Sự hưng phấn của tiền vệ người Brazil tiếp tục lên cao và chỉ đúng 4 phút sau, đón bóng từ pha phạt góc bên phía cánh phải anh lại tung cú sút xoáy ngoài tầm với của thủ môn Mạnh Dũng nhưng một lần nữa thần may mắn lại mỉm cười với đội bóng xứ Thanh khi bóng tìm đúng xà ngang khung thành dội xuống.

Sang hiệp 2, HLV Vương Tiến Dũng quyết định tung Đồng Đức Thắng cùng Aniekan vào thay Hoàng Max và Leandro. Việc rút cầu thủ nhập tịch Hoàng Max thì không phải bàn vì trong hiệp 1 cầu thủ này thi đấu rất mờ nhạt. Nhưng điều khó hiểu với người hâm mộ là việc cho Leandro ra sân. Chính sự thay đổi đó khiến XM Hải Phòng tỏ rõ sự bế tắc trong cách triển khai tấn công, hàng loạt những pha chuyền hỏng của Minh Châu, Aniekan, Đức Dương cùng những tình huống chạy chỗ không tốt của Lazaro khiến sự lo lắng của HLV họ Vương hằn rõ trên khuôn mặt.

Phút thứ 76, toàn bộ khán giả Hải Phòng phải thót tim sau tình huống Bảo Khanh chọc khe thông minh để Gilson băng xuống loại cả hậu vệ và thủ môn Quang Huy nhưng pha xử lý cuối cùng của cầu thủ người Brazil lại tỏ ra thiếu chính xác. Những phút còn lại của trận đấu, cả hai bên đều không tạo ra nhiều tình huống ghi bàn, chính vì thế mà trận đấu diễn ra rất tẻ nhạt.

Với trận hòa này, thì cả hai đội mới chỉ có 1 điểm sau 2 vòng đấu. HLV Vương Tiến Dũng, chắc chắn ông cũng sẽ còn nhiều việc phải làm với các học trò. Còn bên phía LS Thanh Hóa, đây là thành quả xứng đáng khi mà họ có được đấu pháp hợp lý của HLV Vũ Trường Giang.

Đội hình thi đấu

XM Hải Phòng: Quang Huy,Trọng Nghĩa, John Wole, Hữu Tường, Đ. Văn Robert (Thanh Tùng), Minh Châu, Xuân Phú, Leandro (Aniekan), Hoàng Max (Đức Thắng), Lazaro.

LS Thanh Hóa: Mạnh Dũng, Anh Tuấn, Kan Kam, Khánh Lâm, Hữu Thắng, Phước Tứ, Văn Hiển, Bảo Khanh (Văn Thắng), Đình Tùng (Quang Vinh), Gilson, Lima.

Thẻ vàng: Phước Tứ (LS Thanh Hóa); Trọng Nghĩa, Hữu Tường (XM Hải Phòng).

Minh Quân

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang