Liverpool đang tạo cho các CĐV của họ những niềm hy vọng lớn lao. Sau khi đánh bại Man City để lọt vào chung kết Carling Cup, đội chủ sân Anfield đã tiếp tục hạ gục MU để đoạt vé vào vòng 5 FA Cup. Cơ hội để The Kop thâu tóm ít nhất 1 danh hiệu trong mùa giải năm nay đang rộng mở. Và với một tập thể đang ở trong giai đoạn quá độ, đó là một dấu hiệu đầy tích cực.
Thế nhưng, khi Kenny Dalglish chưa biến được Liverpool trở thành một tập thể thực sự gắn kết và đáng gờm, sự bất ổn là điều dễ hiểu. Phong độ của Liverpool trong suốt mùa giải này luôn đi theo sơ đồ hình sin. Họ có thể vượt qua Man City ngay trên sân Etihad nhưng sau đó lập tức gục ngã trước đối thủ đang ở nhóm cầm đèn đỏ là Bolton. Chính phong độ cực kỳ thất thường đó khiến Liverpool giờ vẫn ở xa nhóm 4 đội dẫn đầu một khoảng cách lên đến 6 điểm.

Liverpool vượt qua MU nhưng có thắng được Wolves?
Thành tích của The Kop khi gặp các đối thủ mạnh là tương đối ấn tượng nhưng thói quen phung phí điểm số khi đối mặt những kẻ chiếu dưới đang làm hại thầy trò Dalglish. Nên nhớ, mục tiêu lớn nhất của đội chủ sân Anfield trong mùa giải năm nay chính là giành 1 vé chơi ở Champions League năm sau. Vậy nhưng với những gì đã diễn ra, e rằng mục tiêu ấy là bất khả thi, dù cho những đối thủ trực tiếp như Chelsea hay Arsenal cũng đang ở thời điểm vô cùng khó khăn.
Trên sân Wolves đêm nay, Liverpool sẽ có cơ hội sửa sai bởi đối thủ này quả thực đang thi đấu quá bết bát. Đã 10 trận gần nhất, “những chú sói” không có nổi 1 chiến thắng và hiện đã tụt xuống vị trí thứ 19 trên BXH. Đã thế, trận này đội chủ nhà còn mất những tiền vệ chủ lực như Karl Henry (treo giò), Frimpong và Jamie O’Hara (chấn thương). Khi mà Kevin Doyle sa sút trầm trọng (mới chỉ ra sân 1 trong 6 trận gần nhất) thì mọi đường lên bóng của Wolves sẽ hướng đến Steven Fletcher. Thế nhưng chỉ mình tiền đạo tài năng người Scotland là không đủ để Wolves làm nên chuyện trước Liverpool.
Những con số cho thấy Wolves đã thua 6 trận sân nhà tại Premiership 2011/12, và cũng đã 8 năm Liverpool chưa từng thất bại khi rời Molineux. Đêm nay, chiến thắng sẽ thuộc về Liverpool với điều kiện họ thi đấu với bộ mặt thật như vừa thể hiện trước MU.
Đội hình dự kiến:
Wolves: Hennessey; Foley, Johnson, Berra, Ward; Kightly, Milijas, Frimpong, Jarvis; Edwards, Fletcher.
Liverpool: Reina; Johnson, Skrtel, Agger, Enrique; Downing, Gerrard, Adam, Kuyt; Carroll, Bellamy.
Dự đoán: 1-2
Đối đầu gần đây:
