HLV Zola đang đau đầu khi West Ham ngày càng lún sân vào khủng hoảng.
Sau thất bại trước Arsenal với tỷ số 0-2 trên sân Emirates cuối tuần qua, đoàn quân Zola trở về sân nhà Upton Park để đón tiếp Wolverhampton. Quyết tâm giành điểm tối đa của chủ nhà West Ham đã bị "dội gáo nước lạnh" khi đội khách Wolverhampton bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 28 của trận đấu nhờ công của cầu thủ K.Doyle.
Sau giờ nghỉ giải lao, thế trận vẫn thuộc về đội khách Wolverhampton và cầu thủ R.Zubar đã ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà . Và chỉ 3 phút sau, M.Jarvis có pha dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách Wolverhampton.
Quá bất ngờ trước lối chơi pressing của đội khách, chủ nhà West Ham đã rơi vào thế bị động và thường xuyên phải chống đỡ những đợt lên bóng nhanh của đội khách Wolverhampton. Phút thứ 90, cầu thủ G.Franco đã ghi bàn thắng danh dự cho West Ham.
Thua trận với tỷ số 1-3, West Ham tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng và chỉ hơn tốp "cầm đèn đỏ" đúng 3 điểm sau 31 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Trong thời gian tới nếu The Hammers không thay đổi phong độ và cải thiện thành tích, rất có thể HLV Zola và các học trò sẽ phải đối mặt với cảnh xuống chơi tại giải Hạng nhất ở mùa giải tới.
Quang Tú - (theo Báo chí nước ngoài)