Tại Frankfurt, cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF), Jean Pierre Escalettes và người đồng nghiệm bên phía Đức - Theo Zwanziger đã diễn ra thành công tốt đẹp. Phía Đức tuyên bố sẽ chọn Pháp chứ không phải Italia, như một hành động đáp lễ sau khi Đức giành quyền tổ chức Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2011, trong đó có sự đồng thuận của Pháp.
Chủ tịch Escalettes (giữa) dẫn đầu phái đoàn của Pháp
Điểm đến tiếp theo của phái đoàn FFF là Copenhagen, với nhiệm vụ thuyết phục những người Đan Mạch khó tính. Và theo nguồn tin từ cánh phóng viên bám theo, Đan Mạch cũng đã nghiêng về Pháp. Sau Đức và Đan Mạch, phái đoàn FFF còn phải viếng thăm 11 quốc gia khác cũng nằm trong Ủy ban Điều hành của UEFA. Tất cả phải được tiến hành rất khẩn trương bởi chỉ hai tháng nữa (ngày 28/5) UEFA sẽ công bố nước chủ nhà EURO 2016.
Ngoài Pháp, còn hai ứng cử viên nặng ký khác là Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên trên thực tế, Pháp chỉ lo ngại Italia. Đất nước hình chiếc ủng cũng đang triển khai chiến dịch vận động hành lang rất hoành tráng. Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu đặt lên bàn cân thì Pháp có sức nặng hơn một chút so với Italia. Đầu tiên phải kể đến tầm ảnh hưởng của chủ tịch UEFA Platini là một lợi thế rõ ràng của Pháp. Ngoài ra, EURO 2016 lần đầu tiên nâng lên 24 đội, do vậy UEFA yêu cầu rất khắt khe về năng lực tổ chức và đặc biệt là chất lượng các SVĐ. Về mặt này, Pháp được đánh giá cao hơn do đã tổ chức thành công VCK World Cup 1998. Trong khi đó, lần gần nhất Italia đăng cai một giải đấu lớn đã cách đây 20 năm (World Cup 1990). Hệ thống SVĐ được nâng cấp cho Italia 1990 hiện nay đều đã xuống cấp nghiêm trọng, là một điểm trừ cho người Italia.
Pháp hay Italia, câu trả lời sẽ có vào ngày 28/5 tới.