'Vườn sao băng' lên sóng truyền hình Hà Nội

(Zing) - Chỉ sau 2 tháng, khán giả teen Việt Nam sẽ chính thức “ngang cơ” cùng cộng đồng teen khu vực trong "cơn say" "Vườn sao băng" Hàn Quốc.

Được chuyển thể từ bộ truyện tranh Con nhà giàu (Hana Yori Dango, Nhật Bản), Vườn sao băng phiên bản Hàn Quốc (Boys over Flower) như một cơn bão lớn càn quét thế giới tuổi teen Châu Á. Ngay sau khi tập 1 của bộ phim được công chiếu vào 5/1, TNS Media Korea tuyên bố Vườn sao băng đã đạt được 14.3% tỉ lệ người xem, một con số mà 2 năm qua Đài Truyền hình KBS không hề có được kể từ sau khi bộ phim Hello! Miss của Lee Da Hae và Lee Ji Hoon. Và đây thực sự cũng là con số không nhỏ của điện ảnh truyền hình xứ Hàn, nơi mà hàng năm cho ra lò hơn 100 đầu phim truyền hình. Chỉ sau tuần đầu, cơn sốt Vườn sao băng phiên bản Hàn Quốc đã lan xa khỏi biên giới xứ sở kim chi. Fan tuổi teen Châu Á hồi hộp chờ đón từng tập mới ra lò được sao chép và bắn phụ đề (phi pháp) len lỏi qua các ngóc ngách trên Internet. Cho đến nay, đã 2 tháng kể từ khi Vườn sao băng Hàn Quốc kết thúc phát sóng tại chính quốc với tỷ lệ rating rất cao (trên 30% trong 2 tuần cuối) nhưng độ nóng của bộ phim vẫn còn lan tỏa khắp nơi, từ Hàn Quốc đến các nước châu Á lân cận, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, Kim Bum, Kim Joon, Goo Hye Sun lập tức trở thành ngôi sao. Tên tuổi của họ được nhắc đến nhiều nhất trong nửa năm đầu 2009 với vô vàn hình ảnh và tin tức ngập tràn trên mạng. Ngoại trừ Lee Min Ho, thành viên của nhóm nhạc boyband SS501 đã có chút tiếng tăm, những gương mặt “long lanh” còn lại của bộ tứ “con nhà giàu” F4 Hàn Quốc đều từ bóng tối vụt tỏa sáng theo lịch trình phát sóng của Vườn sao băng. Quả thực với sự đầu tư đầy tâm huyết của KBS, Vườn sao băng phiên bản Hàn có thể không vượt trội về kịch bản, diễn xuất, chất lượng nghệ thuật nhưng đủ sức nhấn chìm hai phiên bản Nhật- Đài về “hình thức”. So với phiên bản Hàn, thì F4 Nhật - Đài quả chỉ đáng là “con nhà nghèo”. Sự xa hoa, vương giả mà Vườn sao băng Hàn Quốc phô bày đủ làm các fan mê ly, nào biệt thự như cung điện, nào đảo riêng, máy bay riêng, ô tô cũng toàn Mercedes seri E hoặc BMW seri 5 (ở Việt Nam có giá khoảng 2 tỷ đồng) còn nếu không thì toàn siêu xe triệu đô (giá ở Việt Nam) Ferrari, Cadilac limo, Chysler limo. Đó là chưa kể quần áo, trang phục của dàn diễn viên với những model đẳng cấp nhất ngang ngửa các bộ sưu tập mới trình làng tại Milan, London được cầu kỳ hóa theo style Hàn Quốc rồi khoác lên những hotboy chân dài. Xét về cảnh quay, không một bộ truyện tranh được chuyển thể nào ở Châu Á được dàn dựng “như mơ” giống Vườn sao băng Hàn Quốc. Mỗi khuôn hình, đặc biệt ngoại cảnh cho người xem cảm giác đẹp hơn… tranh. Về nội dung, có không ít ý kiến phàn nàn về kịch bản đã bị thay đổi nhiều so với nguyên tác truyện tranh. Tuy nhiên, đó là điều khó tránh khỏi khi chuyển thể một bộ truyện tranh với vô vàn tình tiết hư cấu lên màn ảnh nhỏ. Điều cốt lõi là những câu chuyện tình tuổi teen giữa Cỏ - Xoăn, Gốm - Cháo đều khiến các fan tuổi teen Châu Á nức lòng. Không so sánh với dàn diễn viên “xấu trai” phiên bản Nhật, dàn diễn viên của phiên bản Hàn không hề kém cạnh so với những tên tuổi “đàn anh, đàn chị” như Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào, Từ Hy Viên,… trong việc truyền tải câu chuyện dễ thương về cô bé “giặt là” Jan Di lạc vào xứ sở nhà giàu. Các nhà làm phim Hàn Quốc lại một lần nữa thành công khi vẽ lên màn ảnh những giấc mơ “bạch mã hoàng tử”. Những giấc mơ ấy sẽ đến với khán giả truyền hình Việt Nam từ ngày 24/6 trên kênh Hà Nội vào lúc 9 giờ tối các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần. Tựa gốc: Boys Over Flower Nguyên tác: Hana Yori Dango (Nhật Bản) Đạo diễn: Kim Ki Sang Diễn viên: Kim Hyun Joong, Lee Min Ho, Kim Bum, Kim Joong-ki, Goo Hye Sun... Nhà sản xuất: KBS Thể loại: Tâm lý, Truyền hình, Tình cảm Tổng số: 25 tập Quốc gia: Hàn Quốc Năm sản xuất: 2009

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/phim-chau-a/vuon-sao-bang-len-song-truyen-hinh-ha-noi/a57952.html