Vườn hồng

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 14 tháng trước 9 lượt xem

Vuon hong

* Anh Bồ Câu ơi, nếu học chung với một người mới có mấy khóa học mà mình bỗng tìm ra một loài hoa hàm ý tên của người ấy để đặt cho người đó, rồi đầu năm mới khi thấy một clip file của thằng bạn có toàn loài hoa ấy với âm nhạc kèm theo thật hay, mình đã bất chấp sĩ diện download trộm file của nó (nên sau đó bị nó la quá trời) để đặc biệt gửi riêng cho người kia kèm với lời chúc “With best wishes for a new year” thì như vậy có phải là mình đã để ý người đó rồi không? Mình đã yêu người đó rồi phải không anh? Anh có thể giải đáp giúp em được không? Cám ơn anh nhiều. (mot em trai, gmail)

- Ủa, nếu em không để ý người ta thì em làm tất cả những điều "nhí nhố" đó làm chi! Còn như vậy có gọi là “yêu” hay chưa thì anh không dám vội kết luận, nhưng nếu chưa phải “yêu” thì nó cũng cách chỗ “yêu yêu” đó chẳng bao xa đâu! Chừng một gang tay thôi à!

* Trước nay em vẫn định rằng nếu tự nhiên không gặp "nửa kia đích thực" thì sống một mình cũng chẳng sao, vì tuy em thích hoạt động tập thể, thích chia sẻ với mọi người nhưng em cũng thích cảm giác một mình tự do, thoải mái. Gần đây em bị cuốn hút bởi sự vui vẻ, sức sống của một "em gái cùng lớp". Cô ấy khá cởi mở, còn chủ động gọi cho em (em chưa cho số, chắc cô ấy tự tìm). Vậy có phải cô ấy đang mở đường hay bật tín hiệu cho em không anh? Em chờ anh cho ý kiến về việc em có nên thay đổi dự định của mình hay không. Cảm ơn anh rất nhiều! Chúc anh luôn sức khỏe và thành công. (nguyen van bien, gmail)

Minh họa: Dad

- Thực ra thì em có thay đổi dự định gì đâu! Em tuyên bố em sẽ sống một mình nếu không gặp “nửa kia đích thực” thôi. Còn nếu gặp “nửa kia đích thực” thì em... “sống hai mình” là chuyện đương nhiên. Còn chuyện cô ấy có đang “mở đường” hay “bật tín hiệu” cho em hay không thì không chỉ căn cứ vào việc cô ấy chủ động gọi cho em mà kết luận được. Điều quan trọng là cô ấy gọi cho em để nói gì!

* Anh Bồ Câu ơi! Em có quen một nhỏ bạn rất dễ thương. Sau lần đầu tiên gặp mặt em đã yêu nhỏ ấy. Và em cảm nhận được là nhỏ ấy cũng hơi thích em. Em dự định nói cho nhỏ ấy biết thì có một thằng bạn biết chuyện bèn chọc em với nhỏ ấy, làm nhỏ ấy rất buồn. Sau đó một khoảng thời gian, em thổ lộ với nhỏ ấy và nhận được một cái lắc đầu từ chối. Em gần như suy sụp hoàn toàn. Anh Bồ Câu ơi, em phải làm sao đây? Em vẫn còn rất yêu cô ấy! (Monk Baby, yahoo)

- Trước tiên, phải nói rằng cái cảm giác của em “nhỏ ấy cũng hơi thích em” có phần chủ quan, giàu trí tưởng... bở! Xét tâm lý thông thường, nếu nhỏ ấy thật sự thích em thì khi bị người khác trêu chọc, tuy ngoài mặt nhỏ ấy mắc cỡ nhưng trong lòng hẳn có phần vui thích.

Minh họa: Dad

Còn nếu bị chọc ghẹo mà đi từ chỗ thích tới chỗ không thích, đó là chuyện bất thường, nếu không tính tới khả năng em đã đánh giá sai tình cảm của nhỏ bạn ngay từ đầu! Bây giờ có lẽ em nên bắt đầu lại từ... tình bạn để trước mắt giữ mối quan hệ, sau đó... từ từ tính tiếp!

* Anh Bồ Câu ơi, nếu mình thích một người con gái, mình phải làm sao để người con gái đó biết là mình thích họ hở anh? Anh chỉ cho em cách dễ nhất ấy! (le than trong, yahoo)

- Cách dễ nhất: Người ta sai gì mình làm nấy!

* Anh Bồ Câu ơi, có bao giờ anh hối hận vì yêu ai đó chưa? (mua thu canh nau, yahoo)

- Chưa. Anh chỉ hối hận vì... không kịp yêu ai đó thôi em à!

Anh BỒ CÂU

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang