Để thực hiện, các bạn đã dùng máy cày đất, lên luống, đánh rãnh, trỉa hạt... Vườn cây làm xong được bàn giao cho bà con chăm sóc. Một hàng rào được dựng lên quanh vườn ngăn ngừa trâu, bò, dê thả rông phá hoại.
Thanh niên tình nguyện TP Đồng Hới chung tay kéo máy cày bị sa lầy khi làm vườn cây cho đồng bào bản Ka Ai - Ảnh: L.G.
Bản Ka Ai được coi là bản nghèo nhất, nhì của huyện Minh Hóa. Bà con nơi đây chủ yếu dựa vào rừng theo lối canh tác chặt, đốt, cốt, trỉa. Những mảnh vườn vuông vắn, luống đất thẳng lối, đều hàng này là lần đầu bà con có được. Anh Hồ Khánh ở bản Ka Ai cho biết “Có vườn bà con mình sẽ biết trồng cây đậu, cây rau để ăn, khỏi lo đi rừng ngày mưa nữa”.
Anh Trần Đình Sang - phó bí thư Thành đoàn Đồng Hới - cho biết: “Thành đoàn TP Đồng Hới sẽ thường xuyên lên đây giúp bà con học cách chăm bón cây, lấy hạt giống cho mùa trồng sau... Dự định lớn hơn của chúng tôi là giúp bà con biết trồng lúa nước để ổn định được lương thực”.
Trước khi chia tay bà con, đội tình nguyện còn tặng các em học sinh nơi đây 53 bộ sách giáo khoa để chuẩn bị cho năm học mới 2009-2010.