Vững vàng trên “đảo thép”

Xem tin gốc 

QĐND - 30 tháng trước 25 lượt xem

Vung vang tren “dao thep”

Tuổi trẻ đồng hành

Mùa xuân, chim én bay về rợp trời Cồn Cỏ. Đường lên trạm N40 non nửa cây số, cánh phóng viên đã chùn gối, chỉ có các chiến sĩ ra-đa là như không biết mệt. Họ không chỉ vận chuyển toàn bộ số hàng từ đất liền ra đảo mà còn mang thêm hành lý cho mọi người.

Chủ tịch UBND huyện đảo Lê Quang Lanh và Đại úy, Trạm trưởng Nguyễn Duy Dũng ra tận âu thuyền đón đoàn. Thấy vậy, Thu Hà-nữ phóng viên của VOV cảm động: “Chỉ biết Cồn Cỏ qua sách báo, ra đây mới hiểu tình người giữ đảo! Em thấy khung cảnh thanh bình quá!”.

Bảo dưỡng “mắt thần” giữ đảo.

Đại úy Nguyễn Duy Dũng đỡ lời: “Các anh, các chị mới ra nên trông vậy thôi, chứ ở đây khắc nghiệt lắm. Mùa hạ giếng khoan khô cạn nước, lính đảo đánh răng, rửa mặt dè xẻn từng ca nhỏ. Đông về, rét run người, se tím làn môi!”.

Nghe trạm trưởng Dũng nói vậy, khiến chúng tôi càng thêm tò mò, muốn tranh thủ “tác nghiệp” luôn. Vậy là anh chị em phóng viên các báo, đài tìm ngay xuống “hiện trường”.

Hiện trên đảo vẫn chưa có điện lưới quốc gia, điện máy nổ chỉ đủ phục vụ cho ra-đa trực canh, thỉnh thoảng mới có điện thắp sáng vào dịp lễ, tết. Ở đây, bộ đội còn “đói” cả thông tin, vì mỗi ngày họ chỉ được xem chương trình thời sự qua ti vi vào buổi tối, báo chí thì một tuần mới có một lần do tàu chở từ đất liền ra, nếu gặp bão gió thì phải mất cả tháng. Dẫu cuộc sống còn nhiều gian khổ, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn vươn lên tự khẳng định mình. Hàng năm, đơn vị duy trì đầy đủ hai mùa huấn luyện. Mật độ huấn luyện dày đặc, nhiệm vụ trực canh căng thẳng, nhưng không ai thoái thác nhiệm vụ. Họ gắn bó với đơn vị bằng chính trái tim và nhiệt huyết của người giữ đảo. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy trạm thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm; quán triệt và tổ chức chặt chẽ việc quản lý vùng biển được phân công phụ trách. Ra-đa tăng cường theo dõi 568 lượt tàu cá nước ngoài hoạt động trong khu vực. Tổng số mục tiêu quan sát ra-đa và quan sát mắt là 52.295 lần chiếc tàu các loại…

Khó có thể nói hết ân tình của những người lính “gánh việc quân, lo việc dân” trên mảnh đất một thời được ví là “đảo thép” kiên trung, bất khuất. Cồn Cỏ vừa kỉ niệm tròn 5 năm ngày thành lập huyện đảo, nhưng nhìn chung hạ tầng cơ sở còn nhiều bất cập, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Đã vậy thiên tai, bão gió thường xuyên đe dọa, vì thế yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa N40 là phải thường xuyên sát cánh với các đơn vị lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng, bảo vệ đảo nhỏ ngày thêm tươi đẹp.

Bữa cơm trưa trên đảo thật đông vui và mang hương vị tết sớm, cũng đầy đủ dưa hành, bánh chưng bộ đội gói bằng lá chuối rừng thơm lừng. Sau lời chúc mừng năm mới của Đại tá Lê Thanh Vân, Phó chỉ huy trưởng Vùng C Hải quân, Chủ tịch Lê Quang Lanh nâng li ruợu vang, giọng ông cảm động: “Đoàn công tác của Bộ chỉ huy Vùng và các phóng viên đã mang mùa xuân đến sớm với trạm ra-đa của... chúng tôi!”.

Buổi chiều khi chúng tôi lên thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Cồn Cỏ. Trong bồng bềnh của sóng biển, trong rạo rực của đất trời, lòng tôi trào dâng nỗi niềm cảm xúc… Dẫu cuộc sống còn nhiều thử thách, lắm bão giông, nhưng những người lính ra-đa vẫn vững vàng như cây phong ba trên đảo thép. Vì sự bình yên của biển-đảo, sự vĩnh hằng của mùa xuân, những người lính luôn chắc tay súng, vững niềm tin nơi đầu sóng, ngọn gió…

Bài, ảnh: PHAN TIẾN DŨNG

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang