Vui tiếng trống khai trường trong tiếng hát mùa thu

GD&TĐ - Sáng nay (5/9), từ 7h sáng, các ngôi trường trên toàn quốc vui tươi cùng tiếng hát. Trên khắp các nẻo đường, khăn quàng đỏ tung bay phấp phới, áo dài trắng e ấp tinh khôi - học sinh cùng cha mẹ náo nức đến trường dự lễ khai giảng đầu tiên tổ chức đồng thời trên cả nước.

08:27 ngày 05/09/2015

Trong không khí náo nức của ngày khai giảng, Thầy Võ Đức Chỉnh - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (TP Cần Thơ) hồ hởi gọi điện thoại tới tòa soạn báo GD&TĐ chia sẻ: Thầy trò nhà trường rất phấn khởi vì đã và đang thực hiện nhiều nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết 29.

Chúng tôi thấy rằng tinh thần đổi mới mà ngành Giáo dục đang nỗ lực thực hiện là rất kịp thời. Từ đó để có những cách giáo dục làm sao vừa dạy chữ, vừa dạy người. Vì vậy chúng tôi rất tâm đắc và phấn khởi thực hiện, đặc biệt là hướng tới chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới.

Mời quý bạn đọc cùng nghe audio dưới đây:

08:26 ngày 05/09/2015

Cô Hà Thị Thu Hoài và học sinh trong ngày khai giảng

Trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng năm học mới, cô Hà Thị Thu Hoài - GV trường Tiểu học Phù Lỗ A (Sóc Sơn - Hà Nội) đã viết thư tới tòa soạn báo Giáo dục và Thời đại - chia sẻ kỷ niệm khó quên về ngày khai giảng năm xưa:

"Năm đầu tiên tôi được phân công dạy lớp 1, trong buổi lễ khai giảng, một học sinh bỗng dưng khóc rất to. Em nhất định đòi mẹ phải ngồi cùng mình và không chịu xếp hàng theo lớp.

Sau phút lúng túng của một giáo viên mới ra trường, tôi đã đến gần bên cầm tay, động viên và dắt em về phía các bạn trong lớp. Tôi chọn một chiếc ghế và ngồi xếp hàng cạnh em suốt buổi lễ hôm ấy. Tôi nhìn sân khấu và thuyết minh tất cả những gì đang diễn ra cho em nghe.

Em cứ bám chặt tay tôi không rời, đôi mắt đã không còn ngấn nước, tròn xinh đen láy như bị cuốn vào những hoạt động đang diễn ra. Giây phút đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc...

Sau này tìm hiểu thêm tôi được biết, em học sinh ấy có một cuộc sống thiếu thốn tình cảm nên luôn nhút nhát, tự ti. Cũng từ sau đó, tôi luôn tạo cho em những động lực phấn đấu và rèn luyện sự tự tin. Nay em học sinh đó đã là sinh viên của trường đại học Ngoại thương danh tiếng. Những lần gặp lại tôi, em vẫn nhắc về những giọt nước mắt trong ngày đầu tiên vào lớp 1 và cái bám tay rất chặt của em trong ngày khai giảng năm xưa...

08:25 ngày 05/09/2015

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gióng trống khai giảng và tặng hoa, quà cho trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự và cùng chung niềm vui khai trường và gióng trống khai giảng năm học mới với thầy và trò ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy đã cùng dự buổi lễ. Đại diện Sở GD&ĐT, các sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh cùng tham dự buổi lễ.

Nhân dịp thầy và trò ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đón năm học mới Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh đã gửi lẵng hoa chúc mừng tới thầy và trò Trường THPT Chuyên Hạ Long, TP Hạ Long.

Phát biểu tại buổi lễ Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tích tích của nhà trong 60 năm kể từ khi thành lập. Đồng thời mong rằng trong thời gian tới các thầy cô giáo trong tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục phát phát huy truyền thống 60 năm truyền thống “dạy tốt, học tốt” thực hiện hiệu quả đổi mới GD theo tinh thần Nghị quyết số 29 về đổi mới GD&ĐT.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các em phát huy những thành tích các thế hệ đàn anh đi trước nỗ lực cố gắng trong rèn luyện, học tập hơn nữa để trở thành công dân có trình độ góp phần vào xây dựng quê hương, xứng đáng với truyền thống của nhà trường, của quê hương vùng mỏ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã tặng hoa và 100 triệu đồng tiền mặt cho thầy và trò trường THPT Cẩm Phả.

08:24 ngày 05/09/2015

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà và chụp ảnh lưu niệm với học sinh

"Ôi, cô xinh quá ạ!" là những lời trầm trồ của "đàn chim non" trường Tiểu học Nguyễn Huệ (thành phố Mỹ Tho) dành tặng cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Các em học sinh hồn nhiên gần gũi chia sẻ với vị khách quý như cô giáo thân yêu của mình.

Đi cùng đoàn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cùng lãnh đạo thành phố Mỹ Tho như vui lây với niềm vui hồn nhiên của học sinh. Mỗi lần dự khai giảng là mỗi lần thấy tâm hồn như trẻ lại, thêm một lần náo nức, thêm một lần phấn khởi chào đón năm học mới!

08:21 ngày 05/09/2015

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao học bổng cho các em HS.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng bộ thiết bị giáo dục cho nhà trường trị giá 30 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng trao học bổng cho các em HS.

Niềm vui khai trường được nhân thêm khi học sinh, nhà trường nhận được những món quà thiết thực, ý nghĩa từ các vị khách quý.

Tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá (Kiên Giang), đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trao tặng cho nhà trường 300 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). Học bổng này dành cho các em HS giỏi, HS nghèo vượt khó.

Đồng chí Lê Hồng Anh còn tặng bộ thiết bị giáo dục cho nhà trường trị giá 30 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng trao học bổng cho các em HS. (Quốc Ngữ)

08:20 ngày 05/09/2015

Vừa đến cổng trường DTNT Yên Thủy (Hòa Bình), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình không giấu được niềm vui khi đón nhận những đóa hoa rừng còn đẫm sương do các em học sinh hái về.

Những nụ cười tươi, sự phấn khởi chào đón năm học mới theo chân đoàn vào tận hội trường, "nở hoa" cùng lời ca, tiếng hát trong các tiết mục văn nghệ.

08:18 ngày 05/09/2015

Gặp các con, cô vui quá!

Sáng nay, đến trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) cứ ngỡ đến vùng đất thần tiên, nơi cờ hoa rực rỡ, khung cảnh sư phạm xanh mát và các thiên thần là những học sinh tươi tắn, phấn khởi, học sinh lớp 1 được chào đón là “bàn tay xinh”, “bông hoa nhỏ”, “búp măng non”, “ngôi sao sáng”...

Vui mừng chào đón 3.180 em học sinh có mặt trong buổi khai trường lần thứ 19 của ngôi trường mang tên nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, NGƯT Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hiền ân cần chia sẻ với các học sinh: Cô mong rằng tất cả các em hãy: Biết đặt ra mục tiêu học tập và ước mơ cho tương lai; Luôn đoàn kết xây dựng một tập thể đoàn kết yêu thương; Trung thực, tôn trọng và yêu thương mọi người, mọi vật xung quanh.

Bên các em sẽ luôn có sự chở che, dìu dắt của các thầy giáo, cô giáo, các cô chú cán bộ, nhân viên của nhà trường cùng tình yêu thương của gia đình và cha mẹ. Cô tin chắc rằng những trải nghiệm tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội sẽ giúp các em trưởng thành hơn, năng động, sáng tạo và tự tin hơn.

Và phần hội đang chờ đón các học sinh nhập cuộc với: Viết lời yêu thương, ghi âm điều ước, lời chúc đầu năm, lễ thủ tiêu điểm yêu... Những trò chơi hấp dẫn học sinh ngay từ cái tên... lạ.

08:17 ngày 05/09/2015

Hình ảnh Trường THPT Tháp Mười trong lễ khai giảng năm học mới

Hòa chung không khí cả nước từng bừng khai giảng năm học mới, thầy Nguyễn Văn Định - Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Mười (Đồng Tháp) - gửi mail đến báo Giáo dục và Thời đại chia sẻ cảm xúc phấn khởi của mình. Thầy viết:

Năm nay, ngày khai giảng có ý nghĩa đặc biệt với thầy cô giáo và học sinh cả nước.

Niềm vui khai trường năm nay như được tăng thêm khi đồng loạt tất cả các trường học trên cả nước tiến hành cùng một nghi thức. Học sinh trở thành nhân vật trung tâm của các hoạt động Lễ và Hội. Tiếng trống trường sẽ vang hơn khi có sự cộng hưởng mạnh mẽ từ mọi miền Tổ quốc.

Trường THPT Tháp Mười năm nào cũng tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Năm nay, trường đã chuẩn bị thật kỹ để tổ chức một lễ khai giảng đặc biệt, đồng hành cùng tất cả các trường học trên cả nước. Năm học này, tập thể thầy cô giáo và học sinh toàn trường ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

08:16 ngày 05/09/2015

Xúng xính trong bộ quần áo mới đi dự lễ khai giảng, em Hà Lưu Giang - lớp 5C Trường tiểu học Làng Sen xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) không giấu nổi niềm vui, cười tươi như hoa nắm tay các bạn.

Em tâm sự: Em rất tự hào vì được học tập dưới ngôi trường của quê hương Bác Hồ kính yêu. Vì vậy, em hứa sẽ cố gắng để đạt kết quả cao trong học tập. Giang bộc bạch:

Mời quý bạn đọc nghe audio dưới đây:

08:15 ngày 05/09/2015

Học sinh Trường PTDTNT Tu Mơ Rông phấn khởi chào đón năm học mới 2015 - 2016

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Kon Tum, sáng nay (5/9), thầy Nguyễn Hóa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - đến chung vui khai giảng năm học mới tại Trường PTDTNT Tu Mơ Rông. Tranh thủ thời gian, thầy Nguyễn Hóa gọi điện thoại chia sẻ với báo Giáo dục và Thời đại. Thầy cho biết:

Không chỉ có lãnh đạo của Sở GD&ĐT, trong ngày vui hôm nay, đồng chí Lại Xuân Lâm - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũng đến trường chúc mừng thầy cô giáo và các em học sinh.

Là một trường thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, trong ngày mở đầu năm học mới, Trường PTDTNT Tu Mơ Rông rực rỡ cờ hoa để chào đón học sinh thân yêu.

Lễ khai giảng được tổ chức hết sức ngắn gọn, nghiêm trang với phẩn lễ và rất ấn tượng phần hội. Nhờ đó, thầy trò như gần nhau hơn, những học sinh lớp 10, ban đầu còn chút bỡ ngỡ, lo lắng, nhưng ngay sau đó đã hòa nhập cùng không khí ngày hội. Tôi nhận thấy rõ niềm vui, sự háo hức trên gương mặt các em.

Dù chỉ diễn ra trong vòng 1 giờ, nhưng thực sự lễ khai giảng đã tạo ra được không khí vui tươi, đầm ấm. Niềm vui, sự phấn khởi ấy sẽ là động lực tốt cho thầy và trò nhà trường, góp phần vào thắng lợi cho năm học mới.

08:14 ngày 05/09/2015

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

Dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Phương Liên (Đống Đa - Hà Nội), ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ với phóng viên báo GD&TĐ: Lễ khai giảng theo tinh thần đổi mới thực sự ý nghĩa và ấn tượng.

Điểm nhấn của buổi lễ chính là lúc các em học sinh cùng hát quốc ca. Với các học sinh, thầy cô giáo nơi đây, tôi cảm nhận được muôn trái tim cùng nhịp đập trên đất nước thân yêu trong thời khắc này, ngân vang lời hát yêu nước, tự hào và xúc động biết bao.

Trong không khí ngày hội hôm nay, tôi muốn thông qua Báo Giáo dục & Thời đại gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các em học sinh Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung. Mong các em chăm ngoan, học giỏi, biết vâng lời cha mẹ, thầy cô, gắng học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

08:13 ngày 05/09/2015

\

Ông Trần Quyết Thắng - Quận ủy viên Hai Bà Trưng đánh trống khai trường

Sáng nay, 1.035 thầy và trò trường THCS Tô Hoàng đã bước vào năm học mới, với niềm phấn khởi, tự tin.

Năm học vừa qua Trường THCS Tô Hoàng vinh dự và tự hào với thành tích: Tập thể Lao động xuất sắc cấp thành phố: Tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Hai tốt” ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng. Với 4 giải quốc gia, 20 giải HSG cấp quận và thành phố và 725 học sinh giỏi cấp trường. Đặc biệt, giải Quốc gia có 1 giải Nhì, giải ba và 2 giải khuyến khích trường

Để triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2015- 2016, chi bộ và tập thể lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể giáo viên, CB- CNV đã nỗ lực thống nhất, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới.

08:12 ngày 05/09/2015

Trường THPT Bình Minh (Hà Nội) bước vào năm học mới với phương châm giáo dục: “Tất cả vì sự phát triển của học sinh, vì mục tiêu giáo dục toàn diện”. Nhà trường đã tạo dựng được môi trường học đường trong lành với nhiều hoạt động: Dạy chữ, dạy người, hướng nghề, nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thị Thành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết “Bước vào năm 2015-2016, trường Bình Minh được tiếp sức bởi chủ trương, đường lối đúng, chính sách phù hợp và sự đồng thuận của xã hội với tinh thần Nghị quyết 29 của Trung Ương đảng, đổi mới căn bản và toàn diện nhằm phát huy năng lực và phẩm chất của người học. Nhà trường tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển: Mỗi học sinh phải trau dồi văn hóa, rèn luyện kĩ năng, rèn luyện thể chất, quí trọng lao động, tích cực tham gia hoạt động xã hội …”.

08:11 ngày 05/09/2015

Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chung niềm vui khai trường cùng thầy trò Trường THPT Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh).

Cùng dự buổi lễ có Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. (Bá Hải)

08:10 ngày 05/09/2015

Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng tại trường THPT Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá (Kiên Giang), đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao sự nỗ lực của ngành GD&ĐT Kiên Giang nói chung và nhà trường trong thời gian qua.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giảng dạy và quan tâm đến đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là giáo viên ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Trong năm học mới 2015- 2016 cùng với toàn ngành GD&ĐT, tỉnh Kiên Giang phấn đấu thực hiện mục tiêu để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng GD&ĐT…

Thường trực Ban Bí Thư yêu cầu ngành GD&ĐT Kiên Giang thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Từ đó nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Trong đó Trường THPT Nguyễn Trung Trực đẩy mạnh giáo dục phát triển toàn diện, nâng cao phẩm chất đạo đức cho HS… (Quốc Ngữ)

08:09 ngày 05/09/2015

Cô Nguyễn Thị Thúy và các học sinh thân yêu

Trong không khí tưng bừng cờ hoa trong ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, cô Nguyễn Thị Thúy - Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du (Bà Rịa - Vũng Tàu) - bồi hồi nhớ lại ngày khai giảng gần chục năm về trước. Cô tâm sự với báo Giáo dục và Thời đại:

Khai giảng năm đó còn khắc sâu trong trí nhớ của tôi, không bao giờ có thể quên được. Ngày ấy, trường THPT Nguyễn Du còn nghèo và hoang sơ lắm. Đúng ngày khai giảng, trời bỗng đổ mưa to, bão lớn, đi trên đường, nước mưa quất rát mặt...

Tôi đến trường, thấy các thầy cô và học sinh, ai ai cũng nước mưa bết tóc, quần áo đều ướt nhẹp hết cả. Ấy vậy mà, không có một thầy cô, một học sinh nào vắng mặt.

Thời điểm khai giảng đã đến, vẫn mưa bão, thầy trò trong trường tập trung hết ở hành lang, cùng hướng về phía sân lễ để khai giảng. Tiếng trống khai trường vang lên lẫn trong tiếng mưa, tiếng gió. Thế nhưng, vẫn tràn đầy không khí, vẫn không giảm chút háo hức, nụ cười ngọt lịm nước mưa...

Ngày khai giảng hôm đó thực sự là một khoảng khắc vô cùng đáng nhớ trong gần 20 năm đón chào năm học mới của tôi...

08:08 ngày 05/09/2015

Bước vào năm học mới 2015-2016, Sở GD&ĐT Hà Giang quyết tâm đổi mới GD-ĐT theo hướng phát triển năng lực của học sinh theo tinh thần Nghị quyết 29.

Sở sẽ chỉ đạo đến các trường tăng cường các dạy học theo hướng tích hợp liên môn và tổ chức các hoạt động sáng tạo.

Qua đó, nhằm giúp các em từ chỗ nắm chắc kiến thức bài học đến việc vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn của cuộc sống. Dự lễ khai giảng ở một trường của địa phương, muốn chia sẻ quyết tâm của ngành Giáo dục Hà Giang đến các đồng nghiệp, học sinh trên cả nước, ông Vũ Văn Sử - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang - điện thoại đến báo Giáo dục & Thời đại - cho biết:

Mời quý bạn đọc nghe file audio dưới đây:

08:07 ngày 05/09/2015

Cô Nguyễn Thị Hoài Thu

Có mặt tại Lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế), phóng viên Minh Ngọc thông tin: Năm học này, nhà trường dự kiến mở một phòng tư vấn hướng dẫn cho các em nhiều kiến thức trong cuộc sống mà các em cảm thấy thật sự cần thiết.

Riêng đối với học sinh khối 12 bên cạnh giáo dục kỹ năng sống cho các em thì nhà trường cũng đã tăng cường tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực cá nhân và định hướng học sinh ôn tập theo tinh thần của Kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Hiện chúng tôi đã kết nối được với phóng viên Minh Ngọc, anh cho biết: cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoài Thu đã sẵn sàng chia sẻ với bạn đọc của báo Giáo dục & Thời đại:

Mời quý bạn đọc nghe file audio dưới đây:

08:06 ngày 05/09/2015

Cũng giống như nhiều phụ huynh khác, chị Hà Thị Thủy sáng nay đưa con trai Nguyễn Thế Bảo - học sinh Trường Mầm non Vĩnh Hòa (Ninh Giang, Hải Dương) đã không giấu nổi niềm vui khi cùng con tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Chị tâm sự qua điện thoại: Lúc thấy các cô giáo ân cần đón trẻ, tôi rất xúc động. Năm học mới đã đến rồi, con tôi sẽ được các cô chăm sóc như những người mẹ hiền.

Tôi theo dõi từng bước đi của bậc học mầm non nên khá hài lòng với những đổi mới của bậc học này. Mong rằng, trong năm học mới 2015-2016, Trường Mầm non Vĩnh Hòa nói riêng và bậc học mầm non nói chung sẽ phát huy được kết quả của năm học trước, để các con được học tập, chăm sóc và nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất.

Chị Hà chia sẻ:

08:05 ngày 05/09/2015

Clip: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận gióng hồi trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội)

Đúng 7 giờ 30 phút, Lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016 của Trường tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) chính thức bắt đầu. Đến dự buổi lễ, về phía Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, cùng đại diện lãnh đạo một số cục, vụ, văn phòng Bộ.

Về phía thành phố Hà Nội, có ông Đào Đức Toàn - Thành ủy viên, Trưởng Ban tổ chức thành ủy.

Về phía Sở GD&ĐT Hà Nội có ông Phạm Xuân Tiến -Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Cùng với đó là đại diện lãnh đạo quận Nam Từ Liêm và phường Xuân Phương và sự có mặt của các thầy cô giáo, hơn 600 học sinh toàn trường.

Tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã gửi lời chúc mừng năm học mới đến toàn thể nhà trường. Bộ trưởng dặn dò các em học sinh cần ghi nhớ lời Chủ tịch nước căn dặn trong Thư gửi ngành Giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới, đặc biệt, cần thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, học giỏi, rèn luyện tốt.

Với các thầy cô giáo, Bộ trưởng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh "trồng người".

Bộ trưởng đồng thời gửi gắm hy vọng tới Trường tiểu học Nam Từ Liêm, nỗ lực, phấn đấu trở thành trường đứng ở vị trí top đầu trong hệ thống trường học của thành phố Hà Nội.

Trong niềm vui khai giảng Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng gửi tăng Trường tiểu học Nam Từ Liêm món quà mừng năm học mới; đồng thời trồng cây lưu niệm, ghi dấu ấn đặc biệt ngày khai giảng năm học 2015- 2016.(Nguyễn Nhung - Ngọc Trang)

Bộ trưởng hát quốc ca cùng toàn trường.

Bộ trưởng trồng cây lưu niệm

Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò nhà trường

Bộ trưởng Tặng quà nhà trường

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh Trường tiểu học Nam Từ Liêm

08:02 ngày 05/09/2015

Thầy Nguyễn Đình Vĩnh – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã có bài diễn văn khai giảng được các HS và đại biểu nhận xét là “mới lạ và khác biệt”, đó là câu chuyện của lòng biết ơn. Qua câu chuyện giữa nhà tuyển dụng và một ứng viên ứng tuyển vào một công ty, thầy Hiệu trưởng đã gửi gắm đến toàn thể HS nhà trường Bài học về lòng biết ơn.

Ấm áp như một người cha, gần gũi như một người bạn, thầy Nguyễn Đình Vĩnh tâm sự với HS toàn trường: “Thầy mong các em hằng ngày luôn nhớ tới, luôn nghĩ về công ơn sinh thành, dưỡng dục, sự chăm lo của mẹ cha để các em có được những thành quả như ngày hôm nay.

Thầy mong các em biết tri ân mái trường này, bởi 30 năm qua các thế hệ giáo viên - nhân viên, các anh chị cựu học sinh đã góp sức mình tạo nên những kỳ tích vượt bậc, tạo cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng một thương hiệu vẻ vang.

Thầy mong các em, từ trong lòng mình, cũng biết tạ ơn với mảnh đất Đà Nẵng này, bởi trong nỗ lực của nhiều lớp người, bằng những cố gắng vượt trước, đã dựng xây một thành phố thân thiện, yên bình, hiện đại.

Các em yêu quý ! Sống với lòng biết ơn các em sẽ nhận thấy trái tim và tâm hồn mình thanh thản, nhẹ nhàng.

Sống với lòng biết ơn các em sẽ nhận được sự hòa hợp, yêu thương từ mọi người.

Sống với lòng biết ơn các em sẽ thấy mình vô cùng tự tin và mạnh mẽ...” (Hà Nguyên)

07:57 ngày 05/09/2015

Học sinh Trường THCS Sùng Đô hào hứng đón năm học mới với món quà đầy ý nghĩa: Dãy nhà bán trú khang trang và con đường mới tới trường

Với cô Hoàng Thị Thuận - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Sùng Đô (Văn Chấn, Yên Bái) - khai giảng ý nghĩa nhất chính là ngày hôm nay - khai giảng năm học mới 2015 - 2016. Nhìn các em học sinh như đàn chim non thuận lợi tới trường, cô xúc động gửi tâm sự tới báo Giáo dục và Thời đại qua email: v

Chưa năm nào, gần như 100% phụ huynh học sinh cùng con vượt suối, băng rừng để đến trường dự lễ khai giảng như năm nay. Có người vượt hơn 20 cây số đường núi, chỉ để có mặt trực tiếp, chia vui cùng con trong thời khắc ý nghĩa này. Với một trường ở vùng khó, đây là một điều vô cùng đáng quý, vô cùng ý nghĩa.

Có người đã rưng rưng cảm ơn các thầy cô trong trường vì đã bỏ bao công sức để tự nhặt từng viên đá, hòn gạch, làm thành con đường sạch đẹp cho học sinh đi từ nhà bán trú đến trường, không còn lo mưa nắng lầy lội và bụi bặm.

Bản thân tôi cũng cảm thấy vui sướng vô cùng, khi nhìn thấy hình ảnh các em nhỏ ánh mắt rạng rỡ trước ngôi nhà bán trú mới, tiếp thêm hy vọng vào năm học mới thành công...

07:56 ngày 05/09/2015

Tại trường THPTDL Lômônôxốp (Hà Nội), không khí khai giảng đang rất náo nức. Cùng lời chúc học sinh một năm học mới tràn đầy niềm vui, trau dồi được cho mình nhiều phẩm chất tốt đẹp, phát triển được những năng lực cần phải có, NGƯT. Hiệu trưởng Nguyễn Phú Cường còn nhắn gửi những cán bộ, nhân viên, giáo viên của trường những lời tâm huyết: Ông nói:

“Dù chúng ta là những người trực tiếp đứng lớp hay gián tiếp phục vụ cho công tác dạy và học thì chúng ta cũng mang trên mình trọng trách và niềm tự hào lớn lao. Lòng yêu trẻ là cần, nhưng chúng ta còn phải có cách nhìn nhận và đánh giá trẻ em một cách nhân văn hơn nữa. Chúng ta cần chủ động hơn, sáng tạo hơn, tạo ra nhiều giờ dạy học lý thú và thực tiễn hơn. Chúng ta phải khác biệt và xuất sắc hơn những cơ sở giáo dục khác...”

07:51 ngày 05/09/2015

Lễ khai giảng thực sự là ngày hội của học sinh - Đó là nhận xét của ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre khi đến dự khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng (huyện Giồng Trôm) sáng nay (5/9).

Vị Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tranh thủ gửi vài dòng email chia sẻ đến báo Giáo dục và Thời đại:

"Cùng tôi hôm nay tại Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng còn nhiều đại biểu, trong đó có đồng chí Phan Văn Mãi - Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre và đông đảo các bộ, giáo viên, học sinh của trường.

Dù đã rất nhiều năm đi dự khai giảng, nhưng cảm xúc hôm nay thật đặc biệt. Không chỉ bởi không khí rộn ràng, sân trường tràn ngập cờ hoa mà còn bởi khai giảng năm nay, các em học sinh đã thực sự là trung tâm.

Tôi cảm nhận được thật rõ ràng niềm vui, sự phấn chấn của học sinh toàn trường. Hy vọng, đó sẽ là khởi đầu đẹp để các em bước vào năm học mới đầy niềm tin.

07:51 ngày 05/09/2015

Trong khi học sinh, giáo viên cả nước cùng lắng nghe những căn dặn chân tình của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang qua thư gửi học sinh năm học 2015 - 2016, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, phần đọc thư Chủ tịch nước trong lễ khai giảng các lớp trung học dành cho người điếc, học sinh "nghe" bằng ánh mắt rạng rỡ, chăm chú

Mời quý vị xem clip sau:

Xin cảm ơn học sinh Đoàn Dương Lâm - Lớp 10 dành cho học sinh điếc - Trường CĐ Sư phạm Trung ương - đã gửi clip tới tòa soạn.

07:51 ngày 05/09/2015

Háo hức, rạng rỡ dự lễ khai giảng tại Trường THPT Mường Chà (Điện Biên), em Bùi Anh Tuấn - lớp 12C1 Trường THPT Mường Chà (Điện Biên) - đã gọi điện thoại tới báo Giáo dục và Thời đại chia sẻ cảm xúc.

Tuấn cho biết: Đây sẽ là năm cuối em được tham dự lễ khai giảng trường phổ thông. Vì vậy, đây sẽ là năm đong đầy những kỷ niệm yêu thương của tuổi học trò với em.

Trong ngày lễ khai giảng năm học mới này, em đã tự nhủ với bản thân là sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể tiếp tục thực hiện ước mơ trên con đường học tập. Tuấn tâm sự:

Mời quý bạn đọc nghe file audio dưới đây:

07:50 ngày 05/09/2015

Clip học sinh hát Quốc ca của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển - TP HCM

Thời khắc này, các trường học trên cả nước cùng trang nghiêm lời hát Quốc ca hào hùng: Đoàn quân Việt Nam đi, trung lòng cứu quốc… Lời hát cất lên từ trái tim, từ tâm hồn tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam trong một lễ khai giảng 5/9/2015 đáng nhớ.

07:44 ngày 05/09/2015

Không thể nghe âm vang của tiếng trống ngày khai trường, không thể hát Quốc ca bằng lời, học sinh lớp trung học dành cho người điếc của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã tự hào hát quốc ca bằng tay, hòa chung nhịp đập trái tim tự hào yêu nước của học sinh Việt Nam ngày khai giảng.

Mời quý bạn đọc xem clip dưới đây:

Xin cảm ơn học sinh Đoàn Dương Lâm - Lớp 10 dành cho học sinh điếc - Trường CĐ Sư phạm Trung ương - đã gửi clip tới tòa soạn.

07:43 ngày 05/09/2015

Nhà trường vinh dự chào đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh về dự lễ khai giảng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng cùng đoàn công tác tham dự lễ khai giảng.

Các đại biểu về dự khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực.

Kiên Giang: Trong niềm không khí hân hoan của Lễ khai giảng năm học mới, thầy trò Trường THPT Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá vinh dự đón đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháp tùng đoàn công tác còn có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng; Lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học; Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM…

Phía tỉnh Kiên Giang có đồng chí Trần Minh Thống - Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện UBND tỉnh, các sở, ban, ngành. (Quốc Ngữ)

07:41 ngày 05/09/2015

Niềm vui hân hoan của học sinh Trường Đông Sơn 1 trong ngày khai trường. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Thanh Hóa: Trong không khí tưng bừng, rộn ràng của ngày khai trường, hàng trăm nghìn học sinh tại Thanh Hóa hào hứng tham gia lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.

Tại Trường THPT Đông Sơn 1, xã Đông Xuân, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), đông đảo học sinh cùng giáo viên nhà trường đã vui mừng đón nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu cùng ban lãnh đạo Sở GD&ĐT về dự lễ khai giảng.

Trường THPT Đông Sơn 1 có bề dày lịch sử 50 năm. Năm học 2014-2015, nhà trường có 1 học sinh đạt 29 điểm khối A là thủ khoa Trường học viện cảnh sát, 1 học sinh đạt giải nhì quốc gia môn giải toán bằng máy tính Casio. Sắp tới nhà trường sẽ được công nhận là trường chuẩn quốc gia.

Niềm vui nhân đôi, nhân dịp này Trường THPT Đông Sơn 1 vui mừng khánh thành nhà học hợp khối trị giá 20 tỷ đồng do Ngân hàng BIDV tài trợ xây dựng. Đồng thời, cũng nhân dịp này, ngân hàng BIDV cũng tài trợ cho nhà trường 2 phòng máy trang bị 50 máy tính và các thiết bị hỗ trợ dạy học. (Nguyễn Quỳnh)

07:40 ngày 05/09/2015

Hà Nội: Tại ngôi trường nổi tiếng ở Thủ đô - trường THPT Chu Văn An, các học sinh đang rất phấn khởi hòa chung không khí lễ khai giảng. Năm nay, cô hiệu trưởng dành tình cảm đặc biệt và lời nhắn gửi đến các em học sinh khối 12.

Cô chia sẻ: Thời gian trôi thật nhanh, buổi lễ khai giảng này là lễ khai giảng cuối cùng trong quãng đời học sinh phổ thông của các em. Năm học cuối cùng dưới mái trường này, cô tin rằng các em sẽ chuẩn bị thật tốt nền tảng kiến thức để vượt qua kỳ thi cuối cấp và bước vào trường đại học mà các em lựa chọn. Cô mong rằng các em sẽ trân trọng từng khoảnh khắc đáng nhớ với bạn bè, với các thầy cô, với ngôi trường này. Những kỷ niệm đó sẽ theo các em trong suốt cuộc đời mình... (Sỹ Điền)

07:38 ngày 05/09/2015

Với thời tiết khá thuận lợi và giao thông thông thoáng, từ sáng sớm ngày 5/9, trên mọi nẻo đường ở TPHCM, đều thấp thoáng những bóng áo dài trắng thướt tha, những bộ đồng phục HS mới tinh theo các em tới trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Cô Nguyễn Thị Lan, phụ huynh của em Lâm Hiển, HS Trường Tiểu học Tầm Vu (quận Bình Thạnh) cho biết, “cả tuần nay cháo háo hức chờ ngày khai giảng lắm, sáng nay dậy từ sớm gọi ba mẹ dậy để chuẩn bị đồ cho con đi khai giảng. Cháu bảo năm nay nhà trường sẽ tổ chức cho các cháu chơi trò chơi nên rất thích. Phấn khởi lắm”.

Có mặt khá sớm tại sân trường, em Ngọc Phụng (HS lớp 5/3, Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển-quận Bình Thạnh) vui vẻ nói: Con rất thích đi khai giảng vì năm nay tụi con được chơi trò chơi nhiều hơn. Tụi con thấy vui lắm ạ.

Có thể thấy sự háo hức chờ đợi, sự phấn khởi đang lộ rõ trên từng gương mặt các em.

07:30 ngày 05/09/2015

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội)

Niềm vui đón năm học mới

Không khí khai giảng tại Trường tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) sáng nay (5/9) tưng bừng hơn, phấn chấn hơn khi vinh dự được đón Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đến cùng chia vui, chúc mừng.

Đến trường từ sớm, em Nguyễn Phương Nga - học sinh lớp 5a - thật chững chạc và tự tin, cùng các bạn và thầy cô hoàn tất những công việc cuối cùng chuẩn bị buổi lễ. "Chuẩn bị ngày hội khai trường, chúng con đã rất vui và háo hức từ nhiều hôm trước; nào là chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, rồi trang trí lớp... Hôm nay, trường con trang hoàng thật đẹp, lớp học cũng rất sạch sẽ. Con tự hào vì mình cũng góp công sức để ngôi trường thân yêu rực rỡ nhất, ngăn nắp, gọn gàng nhất trong ngày đầu tiên của năm học mới" - Nguyễn Phương Nga chia sẻ với gương mặt rạng rỡ.

Dù đã nhiều năm kinh nghiệm, nhưng khi đón học sinh lớp 1, cô Đặng Thị Thắng vẫn chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chu đáo: Các bé mới vào lớp 1 đáng yêu vô cùng, nhưng lần đầu tiên đến trường mới, gặp cô giáo mới, các bạn mới, không tránh khỏi lo lắng, có khi sợ hãi. Hy vọng, với sự gần gũi, yêu thương của thầy cô, rồi khung cảnh trường lớp thật đẹp, không khí thật vui như thế này, các em sẽ có một khởi đầu mới đầy ý nghĩa.

Ngắm nhìn khung cảnh trường sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, cô Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ niềm vui:Với tôi, Lễ khai giảng hôm nay rất đặc biệt vì được đón Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận tới dự. Buổi lễ được chuẩn bị theo đúng tinh thần: Trang trọng mà giản dị, ngắn gọn nhưng súc tích và cô đọng, làm sao để trẻ em - đối tượng chính của ngày khai giảng hôm nay - phải thấy thật vui và ý nghĩa. (Nguyễn Nhung - Ngọc Trang)

07:25 ngày 05/09/2015

Tại vùng biên giới xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An), năm học mới 2015 - 2016, thầy và trò của cả 3 bậc học mầm non, tiểu học, THCS của xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An cùng tổ chức chung lễ khai giảng vào ngày 5/9, tại địa điểm Tiểu học Nậm Cắn.

Tới dự lễ khai giảng có ông Hồ Đức Phớc - Bí thư tỉnh ủy; lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, cùng lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, và đông đảo thầy cô, các em học sinh, bà con dân bản…

Xã Nậm Cắn là một trong những xã biên giới xa xôi nhất của huyện Kỳ Sơn, cách TP Vinh gần 300km. Các em học sinh đều là người dân tộc thiểu số, trong đó có 70% các em là người dân tộc Mông, còn lại là người Khơmú, Thái.

Ngày hôm nay, các em mặc những bộ váy, quần áo truyền thống của dân tộc mình đến trường khai giảng. Nhiều phụ huynh thức dậy từ tờ mờ sáng, vượt hàng chục km từ các bản xa xôi như Huồi Pốc, Nọng Dẻ… chở con đến kịp giờ khai giảng. Các em nhanh chóng làm vệ sinh lớp học, sân trường và đứng xếp hàng ngay ngắn, chỉnh sửa trang phục cho nhau.

Cả sân trường như vườn hoa tươi tắn, màu sắc sặc sỡ của hơn 300 học sinh, từ các em mầm non còn bỡ ngỡ, đến học sinh tiểu học đã người lớn thêm một chút, hay các anh chị THCS mạnh dạn, chững chạc rất nhiều. Tất cả đều chung niềm vui náo nức, rộn ràng, pha lẫn hồi hộp khi được lên lớp, bước vào năm học mới. (Hồ Lài)

07:24 ngày 05/09/2015

Chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ

Thử mic nhé!

Các chú cảnh sát giao thông trực từ sớm ngoài cổng trường để phân luồng, tránh ùn tắc

Đà Nẵng: Sáng nay, hơn 215.000 HS của toàn thành phố náo nức đón chào ngày khai giảng năm học mới cùng với HS trong cả nước.

Từ sáng sớm, tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, từ sáng sớm, nhóm HS đảm nhận phần văn nghệ đã đến trường từ sớm để kiểm tra lại sân khấu, thử míc, duyệt lại lần cuối cùng trước khi trình diễn, hứa hẹn một ngày hội đầy sôi động và cháy hết mình do chính các em đảm nhận.

Tại trường Chuyên biệt Tương lai, sau lễ khai giảng, HS cùng giáo viên và phụ huynh nhà trường sẽ cùng tham gia các hoạt động tập thể như các trò chơi giúp HS rèn luyện các lỹ năng vận động tinh, vận động thô như đổ nước vào chai, kẹp bóng…

Trường Tiểu học Lý Công Uẩn (Q. Hải Châu), ngoài tiết mục mời nhóm trình diễn ảo thuật về biểu diễn vốn được xem là “truyền thống” của trường, sẽ có thêm chương trình văn nghệ do chính HS nhà trường “tự biên, tự diễn” cùng các hoạt động vui chơi sẽ được tổ chức trong suốt buổi sáng ngày 5.9…

Ngành GD&ĐT cũng đã chủ động phối hợp với công an địa phương cử lực lượng phân luồng giao thông tại các khu vực cổng trường trước và sau lễ khai giảng để đảm bảo không ùn tắc, kẹt xe. (Hà Nguyên)

07:18 ngày 05/09/2015

Phấn khởi đưa con đi dự lễ khai giảng, ba bố con anh Phạm Trung Thủy tay trong tay cười nói vui vẻ. Trong vô vàn câu chuyện của ngày đầu năm học mới, anh Thủy không quên dặn các con chăm ngoan, học giỏi và biết nghe lời thầy cô, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ.

Được biết, anh Thủy là phụ huynh của em Phạm Mai Phương - học sinh lớp 4C và Phạm Thanh Trúc - học sinh lớp 1E Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (TP Lào Cai).

Anh cũng rất vui và tin tưởng vào những đổi mới của ngành Giáo dục đối với bậc tiểu học, nhất là với việc thành lập Hội đồng tự quản trong các lớp học. Hiện phóng viên báo Giáo dục & Thời đại đã kết nối được với anh Thủy.

Mời quý bạn đọc nghe audio dưới đây:

07:18 ngày 05/09/2015

Các đại biểu về dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Quốc học Huế

Trang nghiêm buổi lễ chào cờ tại trường Quốc học Huế chào mừng năm học 2015-2016

Thầy Bửu Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Quốc học Huế phát biểu tại lễ khai giảng

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, 197.777 học sinh tiểu học, THCS, THPT trên toàn tỉnh đã chính thức bước vào lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

Học sinh Trần Anh Minh - trường THPT Hai Bà Trưng - cho biết: “Năm ngoái chúng em tập trung đi khai giảng từ rất sớm năm nay bọn em đến trường 7 giờ để duyệt các tiết mục văn nghệ lần cuối rồi vào lễ khai giảng luôn, phải nói rằng trong buổi lễ khai giảng mới có nhiều chương trình vui chơi, giải trí khiến bọn em bạn rất hào hứng hồi hợp chờ các tiết mục của lớp bạn. Đặc biệt là phần đón các em học sinh lớp 10 mới vào trường mới được nhà trường tổ chức rất trang nghiêm”.

Tại trường THPT chuyên Quốc Học Huế, đến dự lễ khai giảng năm học 2015-2016 có ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, TS. Phạm Văn Hùng - Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cùng toàn thể 1.184 học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường.

Trong năm học 2014 - 2015, với sự quyết tâm của cả thầy và trò, trường Quốc học Huế đã đạt nhiều thành tích phấn khởi. Toàn trường có 942 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, tỷ lệ chiếm 79,6%.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những thành tích trong dạy và học của thầy và trò trường Quốc học Huế, đồng thời mong muốn nhà trường sẽ gặt hái được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong năm học mới, góp phần xây dựng Thừa Thiên - Huế sớm trở thành Thành phố trực thuộc trung ương, là trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. (Minh Ngọc)

07:15 ngày 05/09/2015

Từ sáng sớm, các em học sinh lớp 10 háo hức có mặt tại sân trường.

Thầy trò nhà trường dự lễ khai giảng ngắn gọc nhưng ý nghĩa..

Rạng ngời trong ngày khai giảng

Ông Phạm Đình Thu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đánh trống khai giảng năm học mới.

Tại Gia Lai: Cùng với các trường học trong cả nước, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh nô nức khai giảng năm học mới.

Năm học 2015 – 2016, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh có gần 400 học sinh các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo học. Năm học vừa qua, là năm gặt hái được nhiều thành tích của nhà trường. Trường có học sinh đứng đầu về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trong toàn tỉnh; trường vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Với những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã gửi lẵng hoa chúc mừng, động viên thầy và trò tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học này.

Em Kpa Hhuê (người dân tộc J’rai) chia sẻ: Ngày khai giảng năm học mới đối với em và nhiều bạn học sinh người dân tộc thiểu số luôn là 1 ngày ý nghĩa. Sau những ngày hè, trở về phụ giúp bố mẹ công việc nương rẫy, hôm nay, em và các bạn đã được trở lại mái trường thân yêu. Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, em nhà xa đã phải đi từ sớm. Mới 6 giờ đúng, phải hơn 1 tiếng nữa lễ khai giảng mới diễn ra nhưng em và các bạn đã có mặt ở sân trường. (Nguyễn Dũng)

07:14 ngày 05/09/2015

"Mùa thu ơi mùa thu, mùa thơm trang sách mới. Tiếng hát ngày khai trường. Trong sáng như trời thu..." - Lời hát rộn ràng vang lên khắp các ngôi trường sáng nay, vui tươi chào đón nhịp bước chân đến trường của học sinh.

07:13 ngày 05/09/2015

Tại thành phố Huế sáng nay, mọi ngả đường đều tấp nập xe cộ. Dù lễ khai giảng các trường sẽ chính thức diễn ra từ lúc 7giờ 30 nhưng rất nhiều phụ huynh vẫn đưa con đến trường từ sớm để cảm nhận không khí náo nức khai trường.

Theo quan sát của phóng viên, tại các trường THCS và Tiểu học ở thành phố Huế trước giờ khai giảng không khí diễn ra rất khẩn trương, một số lớp còn diễn tập lại nghi thức rước cờ, hát quốc ca, trong lúc đó các trường mẫu giáo sôi động với nhiều tiết mục múa lân để chào đón tại trường THCS Nguyễn Chí Diễu, TP Huế để buổi lễ khai giảng thêm phần long trọng, nhà trường đã bố trí bóng cho từng khối lớp ngay trong khuôn viên sân trường.

Ngoài ra một số trường THCS Chu Văn An, Tiểu học Xuân Phú, THCS Phạm Văn Đồng các em học sinh chuẩn bị những đóa hoa tươi thắm để dâng tặng các thầy cô giáoc trong năm học mới. (Minh Ngọc).

07:10 ngày 05/09/2015

Đội trống, đội nghi thức của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đến trường từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

07:10 ngày 05/09/2015

Đội trống, đội nghi thức của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đến trường từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Hào hứng tham gia trò chơi thổi bong bóng.

Giáo viên và học sinh cổ vũ nhiệt tình.

Những phần thưởng ý nghĩa cho người chiến thắng.

Múa lân chào mừng ngày khai giảng.

Học sinh tham gia thi múa dân vũ.

Học sinh cháy hết mình với phần thi của mình.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gióng trống khai giảng và tặng hoa, quà cho trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà và chụp ảnh lưu niệm với học sinh

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao học bổng cho các em HS.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng bộ thiết bị giáo dục cho nhà trường trị giá 30 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng trao học bổng cho các em HS.

\

Ông Trần Quyết Thắng - Quận ủy viên Hai Bà Trưng đánh trống khai trường

Bộ trưởng hát quốc ca cùng toàn trường.

Bộ trưởng trồng cây lưu niệm

Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò nhà trường

Bộ trưởng Tặng quà nhà trường

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh Trường tiểu học Nam Từ Liêm

Nhà trường vinh dự chào đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh về dự lễ khai giảng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng cùng đoàn công tác tham dự lễ khai giảng.

Các đại biểu về dự khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực.

Niềm vui hân hoan của học sinh Trường Đông Sơn 1 trong ngày khai trường. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội)

Niềm vui đón năm học mới

Chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ

Thử mic nhé!

Các chú cảnh sát giao thông trực từ sớm ngoài cổng trường để phân luồng, tránh ùn tắc

Các đại biểu về dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Quốc học Huế

Trang nghiêm buổi lễ chào cờ tại trường Quốc học Huế chào mừng năm học 2015-2016

Thầy Bửu Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Quốc học Huế phát biểu tại lễ khai giảng

Từ sáng sớm, các em học sinh lớp 10 háo hức có mặt tại sân trường.

Thầy trò nhà trường dự lễ khai giảng ngắn gọc nhưng ý nghĩa..

Rạng ngời trong ngày khai giảng

Ông Phạm Đình Thu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đánh trống khai giảng năm học mới.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/vui-tieng-trong-khai-truong-trong-tieng-hat-mua-thu-1244798-v.html