Vụ xác chết trôi sông ở Nghệ An: Nạn nhân hứa “trả thù” giúp anh trai?

(PL&XH) - Khoảng 6g30 ngày 4-6, một người dân trú tại khối Tân Nho, phường Nghi Hải (TX Cửa Lò - TP.Vinh) trong lúc đi làm đã phát hiện một xác chết nổi trong hồ nước sát bên bờ sông Lam.

Phát hiện xác nam thanh niên nằm chết dưới vũng nước Theo người nhà nạn nhân cũng như dân địa phương, trước khi xảy ra vụ việc, đã có một số máy lạ, gọi đến đe dọa chính anh trai của nạn nhân.Anh Nguyễn Văn Thiện đã tìm theo dấu vết số điện thoại để "nói chuyện" với "kẻ thù" của anh trai và án mạng xảy ra. Khoảng 6g30 ngày 4-6, một người dân trú tại khối Tân Nho, phường Nghi Hải (TX Cửa Lò - TP.Vinh) trong lúc đi làm đã phát hiện một xác chết nổi trong hồ nước sát bên bờ sông Lam. Ngay sau đó, CA thị xã phối hợp với CA phường Nghi Hải đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thiện, SN 1990, trú tại xóm Xuân Cảnh, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết lạ như bầm tím ở đầu, vùng mặt và tay bị thâm đen, dấu hiệu của những tác động ngoại lực. Hiện trường vụ án Theo một số thanh niên cùng xóm với anh Thiện: Chiều 1-6 sau khi đi phụ hồ về, anh Thiện tắm rửa, ăn cơm tối xong rồi ra bờ sông Lam hóng mát thì nhận được một cú điện thoại rồi ra đi, sau đó không thấy về nữa. Đến sáng 4-6 thì phát hiện xác anh Thiện, cách nhà khoảng hơn 1km. Anh Nguyễn Văn Thiện sinh ra ở miền biển, nên khả năng bị chết đuối là khó thể xảy ra. Anh Nguyễn Văn Chiến, anh trai của nạn nhân cho biết: "Em trai tôi không bao giờ có thể chết đuối vì nó bơi rất giỏi. Đây chỉ có thể là một vụ án mạng. Tối ngày 1-6, sau khi nghe điện thoại, Thiện lặng lẽ đi ra ngoài. Khoảng 21g, không thấy Thiện, tôi gọi điện thì máy điện thoại của Thiện không liên lạc được. Đêm hôm ấy, cả gia đình tôi đi tìm, nhưng không thấy Thiện đâu. Trưa ngày 2-6, tôi gọi điện lại lần nữa thì thấy chuông điện thoại của Thiện đổ, nhưng không ai trả lời điện thoại! Tôi nói rằng: "Em ở đâu thì về nhà ngay, mẹ đang lo", nhưng rồi người cầm máy vẫn không nói gì và tắt máy luôn. Nghĩ rằng, Thiện có việc gì đó đặc biệt cần phải giải quyết, nên gia đình cũng không trình báo CQCA. Nhưng đến sáng ngày 4-6, thì gia đình nhận được tin "sốc" trên…" Được biết, Thiện trước đây là người hiền lành, chăm chỉ, nhưng từ khi tốt nghiệp THPT, lại trở thành người ngang tàng hay cùng bạn bè ăn chơi. Năm 2009, Thiện cùng với một nhóm bạn tham gia trộm cướp ở khu vực gần cầu Bến Thủy và bị lĩnh án tù treo 6 tháng. Hết thời hạn, Thiện tiếp tục tham gia trộm chó gây xôn xao dư luận ở xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Một người dân cho biết, nguyên nhân khiến Thiện lĩnh án là do hoàn cảnh gia đình. Anh Nguyễn Văn Chiến, anh trai của Thiện cho biết thêm, trước lúc xảy ra vụ việc, một người anh khác của Thiện đang làm việc ở TP.Vinh có tâm sự với Thiện, mấy ngày qua, anh bị một người dùng số điện thoại gọi đến dọa giết. Khi nghe tin này, Thiện tỏ ra vô cùng bức xúc, Thiện xin lại số điện thoại đó để truy tìm ra kẻ đe dọa anh trai với ý đồ dạy cho một bài học. Cũng từ sau khi xin số điện thoại và hứa sẽ "trả thù" giúp anh trai thì Thiện không về nhà nữa và vài ngày sau thì người dân phát hiện thấy xác của Thiện ở sông Lam - Đây chính là lý do mà dư luận ngờ rằng, Thiện đã chết bởi một cuộc thanh toán lẫn nhau. Trao đổi với PV báo PL&XH, ông Ngô Sỹ Bàng - Trưởng CA TX Cửa Lò cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra để tìm ra nguyên nhân cái chết của Thiện trong thời gian sớm nhất. V.Xuân - K.Oanh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20110606110758231p1002c1019/vu-xac-chet-troi-song-o-nghe-an-nan-nhan-hua-tra-thu-giup-anh-trai.htm