Vụ vượt ngục hy hữu ở Nhật Bản

Xem tin gốc 

Infonet - 4 tháng trước 66 lượt xem

Tù nhân Li Guolin đang phải chịu mức án 23 năm tù giam vì tội mưu sát đã đào tẩu khỏi một nhà tù thuộc thành phố Hiroshima chỉ với chiếc quần "chíp" màu trắng trên người vào hôm thứ Tư (11/1).

Tên Li Guolin đã trở thành đối tượng bị truy nã đặc biệt của cảnh sát Nhật Bản

Sự việc trên đã trở thành cuộc vượt ngục đầu tiên trong hơn 2 thập kỷ qua tại Nhật Bản. Ở đất nước mặt trời mọc, việc tù nhân vượt ngục là một điều hiếm thấy. Tờ Mainichi Shimbun thông báo vụ vượt ngục đầu tiên tại đất nước này xảy ra vào hồi năm 1990, khi một phạm nhân tẩu thoát khỏi trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên.

Hãng tin Kyodo cho hay, vào hôm thứ Tư (11/1) tù nhân Li Guolin, 40 tuổi mang quốc tịch Trung Quốc đã cởi bỏ bộ áo tù trong giờ tập thể dục cùng các phạm nhân khác bên ngoài sân nhà tù, sau đó trèo lên chiếc giàn giáo được công nhân xây dựng dựng tạm thời để leo qua bức tường rào cao 4,9 m.

Tên Li đã phải nhận bản án 23 năm tù giam vào năm 2005 sau khi tiến hành đột nhập và bắn thương một nhân viên cảnh sát.

Theo lời của một nhân viên cai ngục, phạm nhân Li đã vượt ngục trong tình trạng chỉ mặc mỗi chiếc quần "chíp" trong khi nhiệt độ ngoài trời là 3,9ºC.

Tên tù nhân Li đã bị liệt vào danh sách truy nã đặc biệt của chính phủ Nhật Bản. Thậm chí, hàng loạt bản tin thời sự tại đất nước mặt trời mọc đều cho đăng tải thông tin vượt ngục vào hôm 12/1, khiến người dân hết sức hoang mang. Một phụ nữ lớn tuổi sinh sống tại thành phố Hiroshima chia sẻ bà quá sợ hãi tới mức phải khóa kín cửa. “Tôi còn không thể ngủ được”, người phụ nữ trên chia sẻ.

Cảnh sát đã được triển khai bảo vệ bên ngoài các trường học nằm trong khu vực thành phố và luôn đặt trong tình trạng báo động an ninh.

Một nhân viên cai ngục phát biểu với hãng tin Kyodo rằng: “Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc trên”.

tần khanh


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang