> Tưởng "mẹ mìn", hàng trăm người vây bắt một phụ nữ
Những biểu hiện đáng ngờ
Theo phản ánh của người dân, gần đây có thông tin cho rằng một số đối tượng thường bắt cóc trẻ em để lấy nội tạng đem bán. Vì vậy, khi thấy Trần Thị Oanh (SN 1985, trú tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) lảng vảng tại địa phương với biểu hiện lén lút khiến họ nghi ngờ. Khoảng 18 giờ 30 ngày 17/8, khi chị Oanh có biểu hiện “thân thiện” với cháu Đỗ Thị Bích Quyên (SN 2003), con gái của anh Đỗ Văn Mạnh (SN 1972, trú tại tiểu khu Mỹ Lâm), người dân đã báo chính quyền địa phương đến cùng đưa chị Oanh ra nhà văn hóa của tiểu khu.
Trong lúc chính quyền địa phương cùng gia đình anh Mạnh và chị Oanh đang làm việc, rất đông người dân ở thị trấn Phú Xuyên và các xã lân cận cho rằng Oanh là đối tượng bắt cóc trẻ em nên kéo đến đòi “xử lý”. Trước tình hình trên, các ngành chức năng của huyện Phú Xuyên đã phải tập trung tối đa lực lượng bảo vệ chị Oanh.
Đến khoảng 2 giờ ngày 18/8, công an mới đưa được chị Oanh về trụ sở công an huyện. Tại đây, Oanh khai trên đường đi đến nhà anh Nguyễn Lương Cường (ở Tiểu khu Mỹ Lâm) có gặp và nhờ cháu Quyên trông chó hộ cho khỏi bị cắn. Thấy cháu Quyên ngoan ngoãn, dễ thương nên có xoa đầu cháu rồi vào nhà anh Cường. Khi từ nhà anh Cường ra, Oanh bị một số người dân của tiểu khu Mỹ Lâm xông vào đánh vì nghi bắt cóc cháu Quyên.
Ông Nguyễn Viết Hải làm việc với PV sáng 20/8.
Mang bầu để trốn thi hành án
Thượng tá Phạm Văn Nôm- Trưởng Công an huyện Phú Xuyên cho biết: “Oanh là đối tượng sống lang thang, có một tiền án về tội trộm cắp và có quan hệ với một số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. Khi Oanh xoa đầu cháu Quyên thì bị anh Đỗ Văn Đức (SN 1988, ở địa phương) phát hiện và kể lại với anh Mạnh. Do đó, khi thấy Oanh đi trên đường làng, nghi là đối tượng định bắt cóc con gái mình, anh Mạnh đã báo chính quyền cùng đưa Oanh ra nhà văn hóa làm việc. Tuy nhiên, qua xác minh cơ quan công an kết luận Oanh không có dấu hiệu bắt cóc trẻ em; trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào. Tin đồn có một số đối tượng bắt cóc trẻ em mổ bụng lấy nội tạng bán lấy tiền là không có thật, chỉ là hoang tin. Hiện Oanh đã được trả tự do”.
Sáng 20/8, có mặt tại địa phương phóng viên được một số người dân cho rằng với thành tích bất hảo, việc họ nghi ngờ về hành vi của Oanh không phải là vô căn cứ. Ông Nguyễn Huy Giang- Công an viên thị trấn Phú Xuyên cho biết, Oanh là đối tượng nghiện hút, đang được cơ quan chức năng cho tạm hoãn đi tù vì liên tục mang bầu. Ông Giang băn khoăn: “Nếu Oanh bế cháu Quyên lên xe bỏ đi thì còn có thể khẳng định hành vi bắt cóc trẻ em, đằng này đối tượng mới biểu hiện thân thiện mà vội vã kết tội như vậy là không thuyết phục”. Ông Giang cho rằng, có thể trước đó Oanh đã bị một số người dân quá khích hành hung, nhưng chỉ là xây xát nhẹ. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an thị trấn có mặt đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Oanh trước sức ép của hàng ngàn người dân đòi tự xử đối tượng.
Ông Nguyễn Viết Hải - Trưởng Công an thị trấn Phú Xuyên cho rằng: “Sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra nếu hàng nghìn người tràn được vào nhà văn hóa Tiểu khu Mỹ Lâm. Rất may chúng tôi đã bảo vệ an toàn tuyệt đối cho chị Oanh trong khi người này đang mang thai”.
Bình Minh