Cơ quan Hàng Không Dân sự Yemen cho biết: Hôm qua (30/6), một bé gái 14 tuổi đã may mắn được cứu thoát và hiện em bé này được điều trị tại bệnh viện. 5 thi thể và các mảnh vỡ chiếc máy bay xấu số A310 này cũng đã được tìm thấy.
Theo thông tin mới nhất từ kênh truyền hình Al Arabiya, ngoài một bé gái 14 tuổi, viên phi công chiếc Airbus A310 lao xuống Ấn Độ Dương hôm 30/6 vẫn còn sống sót. Kênh này đã dẫn một nguồn tin nội bộ hãng hàng không Yemenia Air. Theo đó, phi công Khaled Usher, sinh tại Aden 45 năm trước đây, may mắn vẫn còn sống.
60 người Pháp có mặt trên chuyến bay đó và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy – người sẽ tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng vào ngày mai tại một nhà thờ Hồi giáo ở Paris – đã điều các tàu và máy bay tới tham gia tìm kiếm.
Bộ trưởng Giao thông Pháp Dominique Bussereau cho biết, các thanh tra viên về an toàn hàng không của Pháp đã phát hiện một số trục trặc trong cuộc kiểm tra năm 2007 với chiếc máy bay gặp nạn hôm qua. Theo ông Dominique Bussereau, chiếc Airbus A310 sau khi qua kiểm tra năm 2007 đã không trở lại không phận Pháp.
Hiện hãng hàng không Yemen đang phải đối mặt với việc đánh giá về độ an toàn của Liên minh châu Âu. Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này hiện vẫn chưa được xác định.
Giám đốc hãng hàng không Yemen Abdulkalek Saleh Al-Kadi cho biết, máy bay gặp nạn do thời tiết xấu.
Phi công lái chiếc máy bay xấu số này “có nhiều kinh nghiệm, ở độ tuổi trung niên và đã có hàng ngàn giờ bay”, vị giám đốc trên cho biết.
Phó Giám đốc quản lý của hãng hàng không Yemen, ông Ali Sumairi, khẳng định, về kĩ thuật máy bay này “trong tình trạng tốt”. Những phát hiện của Pháp trong năm 2007 “không quan trọng” và đã được sửa chữa.
Chiếc Airbus 310 của Yemen với 142 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn trước lúc hạ cánh xuống Moroni vào sáng sớm hôm qua. Hầu hết hành khách ở Comoros trở về từ Paris, 66 người là người Pháp. Đây là lần thứ hai trong một tháng, nước Pháp hứng chịu tổn thất lớn do tai nạn hàng không.


































