Vụ mạo danh PV Báo Pháp luật VN tại Phú Thọ: Không thể để “con sâu làm rầu nồi canh”!

(CL)- Trong những ngày đầu tháng 5/2011, một số cơ quan truyền thông đã phản ánh về những hành vi vi phạm pháp luật của ông Hà Tuấn Ngọc, PV Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) TP Việt Trì, Phú Thọ...

Liên tục trong nhiều kỳ, báo Thanh Tra đã có nhiều bài viết liên quan đến hành vi mạo danh của ông Hà Tuấn Ngọc. Báo NB&CL xin dành thời lượng của "Bài báo được bạn đọc quan tâm" để phản ánh những vấn đề mà báo Thanh Tra đã nêu với mong muốn song hành cùng đồng nghiệp trong việc đưa ra ánh sáng những hành vi mạo danh nhà báo, không thể để một con sâu làm rầu cả nồi canh! Cùng lúc qua mặt hai tờ báo Tại văn bản số 77/HC – STTTT ngày 11/5/2011, trả lời đơn thư kiến nghị của ông Nguyễn Kim Tuyến, Chủ nhiệm HTX Tân Tiến (Việt Trì, Phú Thọ); Sở TT&TT Phú Thọ cho biết, ngày 22/4/2002, Báo PLVN có quyết định số 42/PL do Tổng Biên tập ký, tiếp nhận ông Hà Tuấn Ngọc về nhận công tác tại báo kể từ ngày 1/5/2002. Văn bản này cũng nêu rõ: “Năm 2008, Báo PLVN có văn bản gửi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái về việc chấm dứt đại diện PV thường trú với ông Ngọc, lý do ông Ngọc hiện là cán bộ trực thuộc Đài TTVT”. Cùng với việc “xác nhận” ông Hà Tuấn Ngọc là người của Báo PLVN trong khi ông đang biên chế tại Đài TTVT; văn bản của Sở TT&TT Phú Thọ kết luận: Từ tháng 2/2002 đến năm 2008 ông Ngọc là cán bộ phóng viên của Báo PLVN. Việc ông Ngọc treo biển “Báo PLVN văn phòng khu vực Tây Bắc” tại nhà riêng là không đúng quy định. Năm 2008 Báo PLVN yêu cầu tháo dỡ, ông Ngọc đã thực hiện… Theo những nội dung trên thì ông Hà Tuấn Ngọc là người của Báo PLVN từ năm 2002 đến năm 2008 nhưng chỉ trước đó đúng…1 ngày, tại văn bản số 98/CV - PTTH (ngày 10/5/2011), gửi Sở TT&TT Phú Thọ; Đài Phát thanh & Truyền hình Phú Thọ (Đài THPT) lại khẳng định: “Ông Ngọc là viên chức Đài TTVT, đã được Bộ Văn hóa - Thể thao cấp Thẻ Nhà báo giai đoạn 2006 - 2010”. Đây là chuyện khó hiểu vì kết quả kiểm tra cụ thể (tại văn bản số 77/HC - STTTT ngày 10/5/2011) của Sở TT&TT Phú Thọ, đã xác định trong quãng thời gian 6 năm từ 2002 đến 2008, ông Hà Tuấn Ngọc được Báo PLVN tiếp nhận về làm việc - chẳng lẽ Đài THPT lại xác nhận và đề nghị cấp Thẻ Nhà báo giai đoạn 2006 - 2010 cho PV Báo PLVN?. Giả sử Thẻ Nhà báo của ông Ngọc ghi ông là PV Báo PLVN thì chức danh chuyên môn trong biên chế của ông ở Đài TTVT là gì? Tại Đài TTVT, PV báo Thanh Tra được ông Nguyễn Đình Hạc, Trưởng Đài cho biết, ông làm Phó Đài từ cuối những năm 1980 rồi lên Trưởng Đài năm 2008, nhưng không được cấp Thẻ. “Cả Đài TTVT chỉ một mình ông Hà Tuấn Ngọc có Thẻ Nhà báo” – ông Hạc nói. Là Trưởng Đài, trực tiếp quản lý và chỉ đạo công việc chuyên môn của ông Ngọc nhưng ông Hạc không hề biết việc Báo PLVN tiếp nhận ông Ngọc về báo làm việc suốt 6 năm trời. Khi chúng tôi viện dẫn nội dung văn bản số 77/HC của Sở TT&TT Phú Thọ; Trưởng Đài TTVT đã rất bất ngờ vì một CBCNV trong biên chế không thể cùng lúc làm việc cho 2 cơ quan Nhà nước, hưởng lương 2 nơi, đóng bảo hiểm 2 chỗ! Trong quá trình tìm hiểu thực tế, PV báo Thanh Tra được cung cấp Quyết định tiếp nhận cán bộ số 42/PL (ngày 22/4/2002) của Báo PLVN. Điều 1 và 2 QĐ ghi rõ: “Đồng ý tiếp nhận ông Hà Tuấn Ngọc về nhận công tác tại Báo PL kể từ ngày 1/5/2002. Nghĩa vụ quyền lợi và trách nhiệm của ông Tuấn Ngọc sẽ được cụ thể hóa trong hợp đồng khi được ký kết giữa 2 bên”. TheoPV báo Thanh Tra, nếu đây không phải là “Quyết định ma”, mấu chốt của vấn đề sẽ nằm ở bản hợp đồng được ký kết giữa Báo PLVN và “nhà báo” Hà Tuấn Ngọc. Nếu thực sự Báo PLVN có hợp đồng lao động với ông Hà Tuấn Ngọc thì ông này đã cùng lúc qua mặt Báo PLVN và Đài TTVT để thực hiện ý đồ vụ lợi của mình. Mặt khác, cũng có thể coi đây là sự lộng hành, thao túng của cá nhân ông Ngọc với tổ chức, đẩy những người có trách nhiệm vào tình huống khó xử. Lãnh đạo Đài TTVT vô hình chung trở thành người buông lỏng quản lý còn Báo PLVN thì thiếu cẩn trọng trong quá trình xác minh nhân thân ông Ngọc trước khi tiếp nhận ông ta về làm việc! Với sự thao túng, lộng hành này, hoàn toàn không có gì là khó hiểu khi Trưởng Đài TTVT - trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo ông Ngọc về chuyên môn - không biết “mặt mũi” tấm Thẻ Nhà báo ra sao trong khi ông này lại được ưu ái xác nhận “đủ tiêu chuẩn đổi TNB giai đoạn 2011 - 2015”. Khi đến tìm hiểu thực tế, PV báo Thanh Tra cũng được một lãnh đạo có trách nhiệm của Đài THPT khẳng định: “Từ năm 2007 đến nay (2011), ông Ngọc không có tin bài gì cộng tác với đài”. 4 năm không có tin bài cộng tác cũng đồng nghĩa với việc ông này không đủ tiêu chuẩn của 1 cộng tác viên (CTV) thường xuyên để được đề nghị đổi Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011 - 2015. Thông tư 07/2007/TT - BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa - Thể thao (nay là Bộ TT&TT) nêu rõ điều kiện để cấp, đổi Thẻ Nhà báo với CTV. Người xin đổi, cấp Thẻ Nhà báo đã hết hạn để lấy Thẻ Nhà báo mới phải là CTV thường xuyên của một cơ quan báo chí và phải có đạo đức tốt…Là CBCNV biên chế của Đài TTVT nhưng ông này đã qua mặt cơ quan trực tiếp quản lý để làm việc cho một cơ quan Nhà nước khác là Báo PLVN suốt 6 năm trời. Chỉ với riêng việc này thôi, ông Hà Tuấn Ngọc đã không đủ tư cách và đạo đức cầm trong tay tấm Thẻ Nhà báo, đừng nói đến việc xin cấp, đổi Thẻ mới giai đoạn 2011 – 2015. Nhà báo đánh vợ gãy tay Tiếp cận khu dân cư 2A, phường Nông Trang, nơi ông Hà Tuấn Ngọc sinh sống, PV Báo Thanh tra nhận được thông tin bất ngờ là ông “nhà báo” lắm tai tiếng này vừa đánh vợ gãy tay. Vụ bạo hành gia đình được đưa ra Công an phường giải quyết. Ngày 11/5 vừa qua, Công an phường Nông Trang có báo cáo (số 99/BC-CAP), gửi lãnh đạo Công an TP Việt Trì nêu rõ: “Hồi 16 giờ ngày 29/3/2011, bà Nguyễn Thị Hải Hồ, sinh năm 1956, hộ khẩu thường trú tổ 18B, khu 2A, Nông Trang, Việt Trì có đến Công an phường trình báo về việc sáng ngày 29/3/2011 bà bị chồng là ông Hà Tuấn Ngọc, sinh năm 1955 đánh và đạp làm cho bà bị gãy tay… Công an phường Nông Trang có mời ông Hà Tuấn Ngọc đến làm việc và trình bày lại toàn bộ nội dung sự việc. Hiện tại bà Hồ về quê ở Lập Thạch, tay vẫn chưa tháo bột…”. Người dân ở khu 2 A đều tỏ thái độ bất bình với hành vi bạo hành dẫn đến thương tích cho vợ của ông Ngọc. Mọi người lấy làm khó hiểu tại sao một người đã lớn tuổi, sắp về hưu, từng học đại học văn, đại học luật, vừa là “luật sư”, vừa làm “nhà báo” như ông Ngọc lại có hành động thô bạo đáng lên án như thế? Ngoài việc lên án việc bạo hành gây thương tích cho vợ của ông Ngọc, những người có trách nhiệm và uy tín ở khu 2A như ông Toan (Trưởng khu), bà Thuyết (Chi hội Trưởng Phụ nữ), bà Thơm (Bí thư Chi bộ) khi tiếp xúc với chúng tôi đều cho biết, họ đã quá… ngao ngán trước thái độ và cách sống của ông “nhà báo” này tại cộng đồng dân cư. Có lần, đại diện đoàn thể ở địa phương đến vận động ông Ngọc đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đã nghe ông này phát ngôn một cách không thể nào chấp nhận được: Góp tiền cho chúng mày… liếm à? NB&CL: Chúng ta đang bước những bước dài trên con đường xây dựng một nền báo chí hiện đại và chuyên nghiệp. Nhiều phóng viên tận tụy, say mê, tích cực, lăn lộn với thực tiễn, đi sâu vào đời sống quần chúng, nhân dân. Nhiều nhà báo không nề hà hiểm nguy, gian khổ tới những hang cùng, ngõ hẻm để phát hiện, chuyển tải thông tin kịp thời. Trên con đường gian nan ấy, báo NB&CL luôn mong muốn sát cánh và đồng hành cùng với những nhà báo chân chính. Nhưng cũng không thể phủ nhận một thực tế đau lòng, chúng ta vẫn còn một vài nhà báo kém phẩm chất, thiếu tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp và có những hành vi mạo danh nguy hiểm như trường hợp nhà báo mạo danh Hà Tuấn Ngọc mà báo Thanh Tra đã phát hiện và phanh phui. Loạt bài báo Thanh Tra rất được các đồng nghiệp hoan ngênh, chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ phải sớm vào cuộc để làm rõ những vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận báo giới, góp phần làm trong sạch đội ngũ và giữ vững được uy tín cho những người làm báo chân chính.

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/NgheBao/Vu-mao-danh-PV-Bao-Phap-luat-VN-tai-Phu-Tho:-Khong-the-de--%E2%80%9Ccon-sau-lam-rau-noi-canh%E2%80%9D/C7CC57C8C4797994/