Vụ đào trộm mộ, lấy xương bánh chè: Lời kể con cháu

Chứng kiến cảnh thi thể mẹ già bị đào lên nằm phơi sương, lấy mất xương bánh chè, con cháu bà cụ không tin chuyện đó xảy ra với gia đình mình.

Sáng ngày 31/1/2016, khi các con cháu của cụ bà N.T.H (93 tuổi, ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc,tỉnh Thanh Hóa) đang chuẩn bị làm lễ 3 ngày cho cụ thì bất ngờ nhận được hung tin từ tững người đi đào huyệt rằng ngôi mộ của cụ bà vừa được chôn cất vào khoảng 11h trưa 30/1 tại nghĩa trang xã Vĩnh Thành (huyện Vĩnh Lộc)bị kẻ gian đào bới tung tóe.

Nhận được tin báo, ông T. (con trai cụ H.) vẫn chưa tin đó là sự thật, ông cùng anh em, con cháu lập tức chạy ra mộ thì bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng vượt xa với chí tưởng tượng của mình.

"Xác mẹ tôi bị đưa lên trên miệng huyệt, nằm phơi mưa gió từ bao giờ, trên cơ thể lúc này đã mất đi hai phần đầu gối (hai bánh chè). Nhìn thấy cảnh tượng đó chúng tôi không thể cầm được nước mắt",-ông T.chia sẻ trên VietNamNet.

Hiện trường ngôi mộ bị kẻ gian đào xới

Ông T.chia sẻ thêm: “Mẹ tôi tính tình hiền hòa. Sống cả đời chưa bao giờ va chạm gì với ai, chưa bao giờ cầm roi đánh con một lần. Gia đình tôi cũng không có hiềm khích, thù oán gì với ai. Chỉ quanh năm làm ăn buôn bán nhỏ, không đụng chạm vào ai nên không nghĩ chuyện này lại xảy ra với gia đình mình”.

Quá đau đớn và phẫn uất trước cảnh ngôi mộ của mẹ già bị xới tung và một phần cơ thể người mất bị lấy cắp, ngay lập tức gia đình nạn nhân đã trình báo chính quyền địa phương và lực lượng công an có mặt để lập biên bản, khám nghiệm hiện trường vụ việc để truy tìm thủ phạm.

Chiều 1/2, trao đổi với Báo Đất Việt, ông Trịnh Văn Mạnh- Trưởng công an xã Vĩnh Thành, cho biết: "Nghĩa trang xã Vĩnh Thành rộng khoảng hơn 4ha, được dùng làm nơi an táng và cải táng cho người dân xã Vĩnh Thành, thị trấn Vĩnh Lộc.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ việc của cụ H., chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, mộ cụ H. bị đào xới tung tóe, vòng hoa ngổn ngang, ván thiên bị cạy vứt ra xa, thi thể cụ H.bị đưa lên miệng huyệt và mất 2 bánh chè".

Cũng theo ông Mạnh: "Kẻ gian có thể đã đào bới thi thể cụ H. từ khoảng 20h tối 30/1 vì khi đó chó của những gia đình sống gần nghĩa trang sủa rất nhiều, nhưng do trời mưa gió nên không ai để ý.

Vụ việc này hết sức phức tạp. Ở địa phương từ trước đến nay chưa từng xảy ra trường hợp nào tương tự như vậy. Hiện vụ việc đang được công an huyện Vĩnh Lộc và Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra".

Đại diện chính quyền địa phương cũng cho biết, gia đình người quá cố sống hiền lành và không có mâu thuẫn với ai nên nghi vấn trả thù cá nhân có thể được loại trừ. Nhiều giả thiết cho rằng, kẻ gian đánh cắp xương bánh chè của cụ H. để bào chế phương thuốc chữa bệnh.

Trao đổi với báo chí, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-dao-trom-mo-lay-xuong-banh-che-loi-ke-con-chau-3299495/