Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng: Lực lượng chức năng có mặt khi phá căn nhà?

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 4 tháng trước 12884 lượt xem 1 tin đăng lại

Chính quyền phải bồi thường cho gia đình ông Vươn số thủy sản bị mất. Bốn luật sư xin bào chữa cho các bị can.

Theo ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, sáng 1-2, đoàn thanh tra của Bộ TN&MT đã về làm việc với xã, xem xét hồ sơ thủ tục giao đất, thu hồi đất đầm của hộ ông Vươn. Sau đó, cán bộ địa chính xã đã đưa đoàn thanh tra ra khu đầm bị cưỡng chế. Dự kiến đoàn sẽ làm việc ở Hải Phòng trong một tuần và hôm nay (ngày 2-2), đoàn tiếp tục làm việc tại huyện Tiên Lãng.

Chiều cùng ngày, Thanh tra Chính phủ cũng về Tiên Lãng để tìm hiểu sự việc.

An ninh ở khu đầm rất tốt?

Trưa 1-2, hiện trường khu đầm của gia đình ông Vươn tan hoang: Tất cả cửa cống đều bị mở toang, các ô đầm bị tháo cạn nước. Nơi vốn là căn nhà hai tầng của ông Quý giờ ngổn ngang gạch vữa và căn lều bạt vợ ông Vươn dựng tạm.

Trao đổi việc bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) tố cáo thủy sản trong đầm đã bị đánh bắt, ông Lê Thanh Liêm nói: “Phải chờ cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm. Tôi rất nhiều việc phải làm nên chưa hỏi công an xã được”. Sau đó ông Liêm cáo bận…

Trong khi đó, bà Thương cho biết phần lớn thủy sản trị giá hàng tỉ đồng đã bị “bốc hơi” sau cuộc cưỡng chế. Theo người dân, một số hộ buôn bán tôm cá trên địa bàn đã tới mua tôm cá tại đầm ông Vươn từ những người tiếp quản khu đầm.

Sau vụ cưỡng chế, ngoài công an xã còn có một số tay giang hồ là đàn em của một chủ đầm tên Kết. Tuy nhiên, khi trao đổi việc này, Thượng tá Lê Văn Mải, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, cho biết: Không biết vì không thấy xã báo cáo. Tiên Lãng là địa bàn bình yên, không có giang hồ. An ninh trật tự ở khu đầm sau khi cưỡng chế cơ bản là tốt!

Người dân cho hay căn nhà hai tầng của anh Quý đã bị chiếc máy xúc san phẳng nên giờ chỉ còn đống đổ nát. Ảnh: HUY HOÀNG

Ai phá căn nhà hai tầng?

Theo anh N. (ngụ thôn Chùa Trên, xã Vinh Quang), anh và nhiều người dân đã chứng kiến việc phá sập nhà trong đầm. Ngay trong tối 5-1, sau khi cưỡng chế khu đầm, căn nhà thì trong đêm 5-1 các ô đầm của ông Vươn đã bị tháo hết nước và đánh bắt thủy sản. “Từ hôm đó họ có cho người dân nào tới khu đầm đâu, chúng tôi ra ngoài bãi phải đi vòng lối khác nên không rõ họ đánh bắt kiểu gì” - anh N. nói.

Theo anh N., sáng 6-1, căn nhà hai tầng của ông Quý mới bị phá. “Lúc đó khoảng 7 giờ sáng thấy trong khu đầm anh Vươn có tới mấy chục người gồm cả công an, dân quân xã. Sau đó chiếc máy xúc chạy từ trên đê vào khu đầm anh Vươn. Khoảng 7 giờ 30, chiếc máy xúc bắt đầu làm công việc đập phá căn nhà hai tầng của anh Quý. Sau khi kết thúc công việc, chiếc máy xúc lại được đưa lên đường đê rồi đi về hướng xã Tiên Hưng. Chung quanh khu vực không mấy ai có máy xúc, chỉ có chủ đầm Kết ở xã Tiên Hưng có một chiếc máy xúc có đặc điểm tương tự như chiếc máy xúc đã vào đầm phá căn nhà hai tầng của anh Quý sáng 6-1”.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND Hải Phòng Đỗ Trung Thoại nói với báo chí rằng chưa rõ người dân hay chính quyền phá căn nhà hai tầng của ông Quý.

Bốn luật sư xin bào chữa cho các bị can

Ông Vươn từ chối luật sư do vợ mời?

Chiều 1-2, luật sư Phạm Hồng Bách, Công ty Luật Hợp danh và Cộng sự, cho biết ông cùng ba luật sư của công ty đã đến Công an TP Hải Phòng để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Vươn và các bị can khác trong vụ án. Cơ quan công an đã thụ lý hồ sơ xin bào chữa của các luật sư.

Cùng ngày, luật sư Nguyễn Duy Minh (Đoàn Luật sư TP.HCM) thông tin: Ngày 1-2, một cán bộ của cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đã gọi điện thoại thông báo là ông Vươn không chấp nhận bất kỳ luật sư nào do gia đình mời hay nhận bào chữa miễn phí cho ông? Trước đó, luật sư Minh đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Vươn theo đơn mời luật sư của vợ ông Vươn.

T.LƯU - H.VÂN

Tài sản của ông Vươn được quản lý ra sao?

Sau khi cưỡng chế khu đầm, huyện bàn giao cho UBND xã quản lý, xã đã giao cho công an xã quản lý từ chiều 5-1. Sau đó xã thuê một người tên Vũ Văn Hội cùng công an xã bảo vệ từ ngày 15 đến 29-1. Về những thanh niên được xem là giang hồ cộm cán có mặt cai quản khu đầm, tôi không biết việc đó. Việc phần lớn thủy sản trong đầm cùng hàng nghìn buồng chuối bị lấy mất, nay các anh chị hỏi tôi mới biết. Tôi rất bức xúc nếu việc đó có thật và sẽ yêu cầu công an xã báo cáo làm rõ trách nhiệm.

Ông LÊ THANH LIÊM, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang

Bà Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý: “Tôi nghe người mua cá tôm và bà con nói lại người của ông Kết đến tiếp quản khu đầm, đánh bắt hải sản. …

Ông Kết hiện đang sở hữu một khu đầm, là người có máu mặt và có quan hệ rộng. Trước ngày UBND huyện Tiên Lãng tiến hành cưỡng chế khu đầm, một số tay chân của các đàn anh được coi là có máu mặt được mời về khu vực cưỡng chế. Những người này đều có quan hệ khá thân thiết với chủ đầm Kết.

Báo Thanh Niên số ra ngày 31-1

KIM LINH - H. VÂN


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang