Vũ công Samba quật ngã Voi rừng

Xem tin gốc 

VOV Online - 25 tháng trước 16 lượt xem

Vu cong Samba quat nga Voi rung

(VOV) - Trận đấu được mong chờ giữa Brazil và Bờ Biển Ngà đã kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về đại diện Nam Mỹ. Dù vũ điệu Samba chưa thật bắt mắt nhưng người hâm mộ có thể thấy được nét mới trong lối chơi của Brazil- Sự thực dụng (Clip bàn thắng)

Sự xuất hiện của Didier Drogba trong đội hình xuất phát của Bờ Biển Ngà càng làm cho trận đấu giữa đại diện châu Phi và các vũ công Samba thêm hấp dẫn. Có mặt “voi đầu đàn”, các cầu thủ Bờ Biển Ngà không ngại ngùng thực hiện lối chơi ép sân ngay từ đầu cho dù đối thủ của họ là Brazil.

Khi “Bầy voi rừng” đang hưng phấn thì Brazil lại thể hiện một bộ mặt xù xì, thô ráp. Họ co về phòng ngự và không ngại phạm lỗi. Khó có thể nhận ra một Brazil hào hoa trong 20 phút đầu của trận đấu. Chỉ trong quảng thời gian ngắn ngủi này của hiệp 1, Brazil đã hơn 6 lần phạm lỗi. Có lẽ đấy là cách các vũ công Samba muốn làm giảm đi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Phi châu.

Sau 20 phút, khi Brazil lấy lại được thế trận và bắt đầu thể hiện sức mạnh tấn công hủy diệt của mình. Như thường lệ, bóng được triển khai chủ yếu bên phía cánh phải, nơi án ngự của hậu vệ có lối chơi bùng nổ Maicon.

Tuy nhiên bàn thắng của các cầu thủ Brazil lại không xuất phát từ cánh phải mà là từ pha phối hợp bóng ở khu vực trung lộ.

Phút 25 của trận đấu, các vũ công Samba bắt đầu múa. Bóng được Robinho triển khai nhanh và chuyền xuống cho Kaka đang có mặt ở khu vực cấm địa. Bằng một pha chạm bóng, số 10 của Brazil đã đặt bóng đúng tấm của Fabiano và tiền đạo này đã nã một cú đại bác cực mạnh làm tung nóc lưới thủ thành Barry, mở tỉ số trận đấu. 1-0 cho Brazil.

Sau bàn thua, các cầu thủ Bờ Biển Ngà tràn lên tấn công. Nhưng những pha tấn công có họ thiếu đi sự sắc sảo cần thiết hoặc bị hàng tiền vệ Brazil bẻ gãy ngay khu vực giữa sân. Và tiền đạo đội trưởng Didier Drogba vẫn thực sự cô độc trên hàng công.

Trong sự bế tắc như vậy, “Voi rừng” tìm đến những cú sút từ xa như một giải pháp cần thiết nhưng chưa có một cú sút nào của họ khiến thủ thành Cesar phải giật mình.

Hiệp 1 kết thúc với những chỉ số nghiêng về Brazil từ tỉ số trận đấu, cơ hội ghi bàn và cả những pha phạm lỗi (Brazil 10 – Bờ Biển Ngà 8).

Sang hiệp 2, Brazil vẫn không có sự thay đổi trong lối chơi. Vẫn chậm chạp triển khai bóng ở phần sân nhà không vồ vập trong tấn công. Có vẻ như trong trận đấu với Bờ Biền Ngà các cầu thủ Brazil là một tay “thợ săn lão luyện”. Náu mình trong bóng tối, chờ sự sơ hở của con mồi và… nhả đạn.

Và phút 50 của trận đấu, lại là Fabiano, trong một pha tranh bóng với hậu vệ Bờ Biển Ngà, Fabiano giành được bóng. Anh thực hiện những pha tâng bóng khéo léo để loại bỏ hai hậu vệ tiếp theo của đại diện châu Phi và một cú vô lê chân trái làm bó tay thủ thành Barry. 2-0 cho Brazil.

Sau bàn thua thứ 2, Bờ Biển Ngà đưa tiền đạo Gervinho vào sân nhằm tăng cướng sức tấn công. Phút 55, Bờ Biền Ngà có cơ hội ghi bàn rõ ràng nhất kể từ đầu trận đấu. Dindane triển khai bóng bên góc phải, anh lật bóng vào vòng cấm địa Brazil, Didier Drogba đón bóng và tung ra cú đánh đầu cực mạnh nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Khi các cầu thủ Bờ Biển Ngà chưa kịp gây thêm pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Cesar thì họ phải nhận thêm bàn thua thứ 3.

Phút 62, từ đường tấn công bên cánh trái, Kaka nỗ lực vượt qua hậu vệ Bờ Biển Ngà. Anh đã có một pha căng ngang như đặt để Elano thoải mái đệm bóng làm tung lưới thủ thành Barry. 3-0 cho Brazil.

Không còn gì để mất, HLV Sven-Goran Eriksson tung hai cầu thủ tấn công Kader Keita, Romaric vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng. Vừa vào sân Romaric đã có cú sút cực căng từ xa ở phút 75, buộc thủ thành Cesar phải đấm bóng ra ngoài.

Khi thoải mái tâm lý với vốn liếng là 3 bàn thắng, các cầu thủ Brazil bắt đầu trình diễn. Chính sự say sưa với vũ điệu Samba khiến đại diện Nam Mỹ phải chịu 1 bàn thua.

Phút 79, từ đường chuyền bóng của Yaya Touré ở giữa sân, Didier Drogba khéo léo phá bẫy việt vị và tung cú đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Cesar. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-3.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Bờ Biển Ngà thực hiện chơi rắn. Chính lối chơi này khiến các cầu thủ Brazil “bốc hỏa”. Điển hình là Kaka. Liên tục ở phút 85 và 88, Kaka phải nhận liên tiếp 2 thẻ vàng sau những pha va chạm với cầu thủ Bờ Biển Ngà.

Việc chơi hơn người ở những phút cuối cũng không giúp đại diện châu Phi có thêm được bàn thắng cho dù ở những phút cuối trận họ cũng tạo ra được một số pha bóng nguy hiểm.

Với chiến thắng này, Brazil chắc một suất của G vào vòng tiếp theo. Cơ hội của Bờ Biển Ngà sẽ thực sự rõ hơn nếu Triều Tiên đánh bại Bồ Đào Nha. Còn trường hợp “Brazil của châu Âu” giành trọn 3 điểm trong trận đối đầu với đại diện châu Á cơ hội đi tiếp của Bờ Biển Ngà càng thêm mờ mịt./.

V.Đ

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Tên người
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang