Vụ bắt sới bạc ở Sóc Sơn: Bắt thêm 4 đối tượng

Liên quan đến vụ bắt sới bạc lớn ở khu vực cánh đồng thuộc thôn Môn Tự, xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội, cơ quan điều tra đã bắt thêm 4 đối tượng, nâng tổng số lên 68. Đặc biệt, trong số này có cả mẹ vợ Khánh 'Trắng' khét tiếng giang hồ một thời.

Ngày 15/3, trao đổi với báo chí, Đại tá Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho hay cho biết, một ngày sau khi đột kích sới bạc ở giáp ranh Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra vẫn đang phân loại, xác minh hành vi của những người bị tạm giữ trước khi đưa ra các quyết định xử lý tiếp theo.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Văn Tú (còn gọi là Tú “trố”, 37 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), được coi là chủ sới bạc hiện đang bỏ trốn. Tại đây, cơ quan công an thu được 1,3 tỉ đồng, một khẩu súng ru lô tự chế.

Cơ quan điều tra tiếp tục khám nhà tên Lê Xuân Hưởng (tức Hưởng "đồng cô", 40 tuổi, ở phường Phương Liên, Hà Nội). Hưởng sống trong căn nhà 7 tầng, có thang máy bên trong. Cơ quan công an thu giữ tại nhà Hưởng 1 két sắt, hiện đang niêm phong, cùng nhiều sổ đỏ photo được cho là giấy tờ cầm cố tài sản của những kẻ thua bạc. Công an cũng làm rõ, tên Tú là kẻ cầm đầu, điều hành sới bạc từ xa, Hưởng là người trực tiếp "chỉ đạo" mọi công việc ở sới bạc.

Các con bạc bị bắt giữ tại hiện trường.

Các con bạc bị bắt giữ tại hiện trường.

Trong một diễn biến khác, cơ quan công an đã tạm giữ thêm 4 đối tượng nâng tổng số người bị bắt giữ lên 68 người. Qua phân loại, cơ quan công an xác định 36 đối tượng có tiền án tiền sự đến từ nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc như Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc... Đặc biệt, sới bạc này cũng xuất hiện bà Lương Thị Trang (70 tuổi, ở phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), mẹ vợ của Khánh "trắng", kẻ giang hồ khét tiếng một thời.

Cách đây vài tháng, trong vụ phá sới bạc "khủng" ở Chùa Dậu (Bắc Ninh), bà Trang cũng đã bị công an bắt giữ. Do tuổi cao, khi đó, cơ quan điều tra đã cho bà ta tại ngoại. Trong thời gian được tại ngoại, bà Trang tiếp tục say máu đỏ đen, lao vào sới bạc ở Sóc Sơn. Bà Trang là người có "số má", trong đó có nhiều tiền án tội đánh bạc. Tái phạm lần này, bà Trang vừa bị đưa đi trại tạm giam.

Theo C45, sới bạc bên sông Cà Lồ được mở và hoạt động thường xuyên từ trước Tết Nguyên đán cho đến nay và Tú “trố” được xác định là người có vai trò quyết định cho mọi hoạt động của sòng bạc.

Tú "trố" là nhân vật khá nổi tiếng trong giới "anh chị" ở trong địa bàn tam giác là huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội- TX. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ngoài điều hành hoạt động sới bạc này, Tú "trố" còn được biết đến là kẻ bảo kê hoạt động vận chuyển đất đá xây dựng đường cao tốc Hà Nội- Lào Cai.

Vào thời điểm cơ quan công an đột kích, Tú không có mặt tại sới bạc nói trên và đã kịp thời trốn khỏi nhà riêng. Hiện đối tượng đang bị cơ quan điều tra bắt truy bắt gắt gao.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Khoảng 13h 30 ngày 14/3, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 1, thuộc Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp với Cục cảnh sát hình sự - C45 (hơn 100 cán bộ chiến sĩ) bất ngờ đột nhập và bắt một sới bạc lớn tại một cơ sở sản xuất gạch ở thôn Môn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt 64 đối tượng, trong đó có 31 nữ và 33 nam đang đánh bạc theo hình thức xóc đĩa. Cơ quan công an thu giữ được ngay trên chiếu bạc hơn 600 triệu đồng. Qua kiểm tra tài sản các đối tượng mang theo, tổng số tiền mặt thu giữ được trong vụ kiểm tra này là hơn 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ nhiều loại dao kiếm, một khẩu súng bên trong có 5 viên đạn của các con bạc mang theo người.

Quyết Nguyễn

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/vu-bat-soi-bac-o-soc-son-bat-them-4-doi-tuong-a71671.html