>> Del Nido lại chống LFP
>> Chủ tịch Sevilla bị phạt tù 7 năm rưỡi
>> Del Nido: “Real và Barcelona đang ăn cắp!”
CON ĐƯỜNG TÙ TỘI Vụ án “Minutas” đang gây chấn động tại Tây Ban Nha. Có tới 16 bị can, trong đó có cả Del Nido cùng cựu thị trưởng Marbella, Julian Munoz đã phải ra trước vành móng ngựa tại tòa án Malaga. Với vai trò cố vấn pháp luật cho tòa thị chính Marbella (1999-2003), Del Nido được coi là cánh tay phải của Munoz. Nhưng, thay vì chấp hành nghiêm chỉnh, Del Nido lại vào hùa với Munoz để đục khoét công quỹ hòng tham nhũng.
Theo chủ tọa phiên tòa, Del Nido phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về hành vi tiếp tay cho Munoz trong việc gian lận đấu thầu, tham nhũng và biển thủ công quỹ. Sốc hơn nữa, đã có chứng cứ xác đáng cho thấy, khoản tiền khổng lồ 8,7 triệu USD mà Del Nido kiếm được trong thời gian làm việc ở Marbella phần lớn nhờ tham nhũng, xà xẻo công quỹ mà có.
Mờ mắt vì đồng tiền bất chính, Del Nido còn tích cực tham gia vào việc làm giả hồ sơ, hóa đơn và chứng từ. Chung số phận như Munoz, Del Nido bị tuyên phạt 7 năm rưỡi tù giam, đồng thời phải hoàn trả số tiền ban đầu là 3,52 triệu USD. Ngoài Del Nido và Munoz, một quan chức khác là Juan Antonio Roca cũng phải nhận án phạt 4 năm tù giam.
Ngay sau khi án phạt với Del Nido được tòa án Malaga thông qua, bộ sậu lãnh đạo Sevilla đã nhảy chồm lên. Phó chủ tịch Jose Castro khẳng định: “Đây là một sự bất công khủng khiếp. Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ ông ấy. Dù thế nào, Del Nido sẽ vẫn là chủ tịch Sevilla”. Không cực đoan như Jose Castro, HLV Marcelino Garcia ôn hòa hơn: “Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết bởi đây là vấn đề thuộc về cuộc sống riêng tư của ngài chủ tịch”.
Theo luật định tại Tây Ban Nha, Del Nido có 5 ngày để kháng cáo lên tòa án tối cao Madrid. Giờ thì số đông CĐV Sevilla chỉ còn biết hy vọng, Del Nido sẽ may mắn được giảm án, thậm chí là thoát khỏi án phạt ngồi tù.
SAU DEL NIDO SẼ LÀ AI? Del Nido vướng vòng lao lý. Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona lại càng giật mình. Có gì khó hiểu đâu! Rosell đang trong tầm ngắm của cảnh sát Brazil bởi nghi ngờ dính líu đến hành vi trốn thuế và rửa tiền của chủ tịch LĐBĐ nước này, Ricardo Teixeira. Cùng đó, cựu chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon đang phải ra hầu tòa do hành vi gian lận trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế chủ tịch CLB Hoàng gia Tây Ban Nha trong mùa Hè năm 2006. Sau Del Nido, có thể là Rosell, mà cũng có thể là Calderon khó tránh khỏi cảnh ngồi tù.
Hà Bình