: Giải cứu bé gái 4 tuổi khỏi 'địa ngục trần gian': Tiếp cận phòng “tra tấn"
> Giải cứu bé gái 4 tuổi khỏi "địa ngục trần gian": Chặng cuối cuộc đọa đầy
> Phản hồi vụ cháu bé 4 tuổi khỏi "địa ngục trần gian": “Thương con quá, Hồng Anh ơi!”
Công văn nêu: "Những ngày qua, phóng sự điều tra về việc bé Hồng Anh, 4 tuổi, bị bạo lực, hành hạ được đăng tải đã một lần nữa gây bất bình và cảnh báo trong dư luận xã hội, về những hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đi ngược lại hoàn toàn đạo lý yêu thương trẻ em.
Các nhà báo đã bất chấp khó khăn và nguy hiểm để bảo vệ những em bé không may mắn, rơi vào tình trạng bị ngược đãi, bạo lực bởi chính những người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, giám hộ các em. Các nhà báo đã nỗ lực hết mình, nhằm cung cấp những thông tin, bằng chứng để các cơ quan pháp luật đấu tranh với những tội phạm xâm hại trẻ em.
Thay mặt Bộ LĐTB&XH, tôi xin biểu dương những nhà báo và các chiến sĩ Công an phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và những người hàng xóm đã phát hiện, tố cáo và đấu tranh bảo vệ sức khỏe, mang lại sự sống an toàn cho bé Hồng Anh.
Công tác bảo vệ trẻ em, rất cần có sự tham gia của mỗi người dân. Trước hết, chúng ta hãy dành sự quan tâm đến cuộc sống an toàn của trẻ em, nêu cao trách nhiệm, phát hiện kịp thời, mạnh dạn cung cấp thông tin, tố cáo các hành vi ngược đãi, bạo lực, bóc lột trẻ em và bảo vệ nạn nhân trẻ em. Vì cuộc sống an toàn, không bạo lực đối với trẻ em, cần trở thành một phong trào xã hội, với sự tham gia, tự nguyện của nhiều người".
Qua công văn này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời cảm ơn đến Báo GĐ&XH.
PV