Vòng loại World Cup khu vực châu Phi: Thêm Nigeria, Cameroon giành vé

Cú đúp của tiền đạo Obe Martins đã giúp Nigeria giành vé dự VCK nhờ chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Kenya.

(TT&VH) - Cú đúp của tiền đạo Obafemi Martins đã giúp Nigeria giành vé dự VCK nhờ chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Kenya. Trước trận này, “Đại bàng xanh” vẫn còn kém Tunisia 2 điểm trong khuôn khổ bảng B nên họ chỉ có thể giành vé nếu như thắng Kenya đồng thời Tunisia phải thua Mozambique. Hy vọng ít ỏi là thế, song Nigeria đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Dù bị dẫn trước, song Nigeria đã dẫn lại 2-1 nhờ công của Martins và Yakubu ở đầu hiệp hai. Đến phút 79, hy vọng của Đại bàng Xanh tưởng như chấm dứt khi đội chủ nhà Kenya gỡ hòa 2-2. Song chỉ 4 phút sau đó, Martins đã ghi bàn quyết định đem về chiến thắng cho Nigeria. Cùng thời điểm ấy, Tunisia đã để đội chủ nhà Mozambique chọc thủng lưới, đành nhìn chiếc vé rơi vào tay Nigeria, với cách biệt chỉ là 1 điểm. Trước đây, Nigeria đã có 3 lần liên tiếp dự World Cup vào các năm 1994, 1998 và 2002. Năm 2006, thành tích đó của họ bị gián đoạn, nhưng giờ, “Đại bàng Xanh” đã chính thức trở lại. Ngược lại, Tunisia đã liên tiếp có mặt ở World Cup 1998, 2002, 2006, song giờ, chuỗi thành tích ấn tượng đó đã bị chặn lại. Nigeria lách qua khe cửa hẹp để đến Nam Phi Trong ngày hôm qua, một quyền lực khác của Lục địa đen là Cameroon cũng đã đánh dấu sự trở lại của mình sau một kỳ World Cup vắng bóng khi đánh bại đối thủ rất mạnh là Maroc 2-0 ngay trên sân khách nhờ công của Webo và Samuel Eto’o, qua đó giành chiếc vé ở bảng A. Cùng lúc đó, đối thủ xếp ngay sau họ là Gabon đã thua Togo 0-1. Đây là lần thứ 5, “Sư tử bất khuất” được dự VCK World CUp, sau các năm 1982, 1994, 1998, 2002, một kỷ lục ở khu vực châu Phi. Chiếc vé cuối cùng của khu vực châu Phi được quyết định trong trận đấu muộn giữa Ai Cập và Algeria ở bảng C. Trước đó thì đã có 2 đội giành vé sớm là Ghana (bảng D) và Bờ Biển Ngà (bảng E). T.V Giao hữu: Nam Phi – Nhật Bản 0-0: Thay tướng cũng chưa thắng Trong trận đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Nam Phi kể từ khi trở lại thay thế người đồng hương Joel Santana bị sa thải tháng trước, HLV người Brazil Carlos Alberto Parreira cũng chưa thể giúp chủ nhà World Cup 2010 giành chiến thắng. Trong trận giao hữu với Nhật Bản diễn ra hôm qua, Parreira đã quyết định gọi lại tiền đạo Benni McCarrthy, song Nam Phi vẫn không thể ghi bàn và chấp nhận trận hòa 0-0. Thậm chí, đội khách Nhật Bản còn có những cơ hội tốt hơn để định đoạt trận đấu. Sau đó, Parreira đã biện bạch rằng sự khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng từ giờ đến VCK chỉ còn hơn nửa năm nữa, nghĩa là còn quá ít thời gian để Nam Phi cải thiện thành tích. Trận giao hữu với Nhật Bản diễn ra trên sân mới được khánh thành để phục vụ World Cup, SVĐ mang tên lãnh tụ phong trào giải phóng dân tộc Phi, Nelson Mandela. Giao hữu: Nam Phi – Nhật Bản 0-0: Thay tướng cũng chưa thắng Trong trận đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Nam Phi kể từ khi trở lại thay thế người đồng hương Joel Santana bị sa thải tháng trước, HLV người Brazil Carlos Alberto Parreira cũng chưa thể giúp chủ nhà World Cup 2010 giành chiến thắng. Trong trận giao hữu với Nhật Bản diễn ra hôm qua, Parreira đã quyết định gọi lại tiền đạo Benni McCarrthy, song Nam Phi vẫn không thể ghi bàn và chấp nhận trận hòa 0-0. Thậm chí, đội khách Nhật Bản còn có những cơ hội tốt hơn để định đoạt trận đấu. Sau đó, Parreira đã biện bạch rằng sự khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng từ giờ đến VCK chỉ còn hơn nửa năm nữa, nghĩa là còn quá ít thời gian để Nam Phi cải thiện thành tích. Trận giao hữu với Nhật Bản diễn ra trên sân mới được khánh thành để phục vụ World Cup, SVĐ mang tên lãnh tụ phong trào giải phóng dân tộc Phi, Nelson Mandela.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20091115090348319t129/vong-loai-world-cup-khu-vuc-chau-phi-them-nigeria-cameroon-gianh-ve.htm