Cất hàng loạt trụ cột như Merlo, Quang Cường trên băng ghế dự bị, HLV Lê Huỳnh Đức đưa vào sân những gương mặt trẻ măng như Hà Minh Tuấn, Phan Duy Lam, Nguyên Sa. Nhưng không vì thế mà đội chủ nhà phải chờ đợi bàn thắng quá lâu. Phút thứ 10, từ tình huống tổ chức tấn công bên cánh trái, Nguyên Sa dốc bóng vào cấm địa rồi chuyền ngược trở lại cho Quốc Anh dứt điểm chân phải, xé toang mành lưới đội khách.
Bàn mở tỷ số tiếp thêm sự hưng phấn cho những đợt lên bóng của các cầu thủ SHB.Đà Nẵng. Trong khi đó, đội bóng Hong Kong càng chơi càng tỏ ra thiếu sức đề kháng. Hệ quả là phút thứ 36, cách biệt tỷ số giữa chủ và khách đã được nhân đôi sau pha kết thúc cận thành chuẩn xác của Quốc Anh.
Dễ dàng có được 2 bàn thắng trong hiệp 1, SHB.Đà Nẵng chơi khá nhàn nhã trong hiệp 2. Dẫu vậy, họ vẫn có thêm một bàn thắng ở phút thứ 90+2 khi Nguyễn Rogerio thực hiện thành công qua phạt đền sau tình huống Nguyên Sa bị hậu vệ Tai Po đốn ngã trong khu vực cấm địa.
Thua trắng b bàn tại Chi Lăng, HLV Chun Andy phải “tâm phục, khẩu phục” thừa nhận: “SHB.Đà Nẵng là một đội bóng mạnh. Thế nên tôi không bất ngờ trước thất bại của Tai Po”.
Còn HLV Huỳnh Đức nói rằng ông hài lòng với tỷ số nhưng chưa vừa ý lắm với sự thể hiện của đội nhà. “Dẫu sao chiến thắng này đã giúp chúng tôi bảo vệ ngôi đầu bảng và giành nhiều lợi thế ở loạt trận lượt về”, Huỳnh Đức nói.
Cùng ở bảng H chiều qua, Cảng Thái Lan đã hòa 2-2 với Geylang United (Singapore) ở Bangkok. Như vậy, ở bảng đấu này, SHB.Đà Nẵng đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 3 trận đấu. Kém hơn 5 điểm, Cảng Thái Lan đứng ở vị trí thứ hai.
Trong khi đó, ở loạt trận thứ 3 bảng F chiều qua, B.Bình Dương đã để thua 0-1 trên sân của Sriwijaya (Indonesia).