Thi thoảng NHM Nam Định mới được chứng kiến hình ảnh tích cực này. Ảnh: Quang Anh
Sân Tân An, ĐT.LA – LS Thanh Hóa:
Vừa đả bại đối thủ trực tiếp HAGL tại sân nhà tuần trước, 3 điểm như chiếc phao cứu sinh bỗng trôi đến trước mặt thầy trò ông Vũ Trường Giang. Vì thế, nếu tử thủ và có thêm một trận hòa nữa trên sân của ĐT.LA chiều nay, LS Thanh Hóa sẽ thoát khỏi bóng ma “thua, thua và thua” đeo đẳng họ suốt từ đầu mùa.
Thể Công trước đây và LS Thanh Hóa hiện tại chưa bao giờ là một đội bóng giỏi phòng thủ, kể cả việc họ sở hữu cặp trung vệ ĐTQG Phước Tứ-Anh Tuấn. Chuyện riêng của xứ Thanh nằm ở bản hợp đồng chỉ còn đến năm nay của rất nhiều trụ cột. Họ không thích phải vào Thanh Hóa như đang phải hứng chịu, nên khó “bắt” những đôi chân này đạp guồng xả thân. Thậm chí còn có luồng thông tin ác ý, đại khái cho rằng nhóm này sẽ phá lãnh đạo bằng cách đá cho LS Thanh Hóa rớt hạng.
Về phần mình, ĐT.LA vẫn giữ nguyên công thức “nội thủ, ngoại công” từ thời HLV Calisto. Đối thủ giờ đã “dưới cơ”, và Minh Phương cùng đồng đội chẳng dại gì từ bỏ cơ hội thuận lợi để vươn lên khu vực đầu bảng. Sân nhà, khán giả nhà đông vui cũng là một lợi thế rất lớn của đội bóng miền Tây.
Dự đoán: ĐT.LA thắng 2-0
Sân Pleiku, HAGL - XM.Hải Phòng:
Vấn đề của đội bóng phố Núi không nằm ở BHL. Kiatisuk rất thương quân, sống chan hòa, tôn trọng các trợ lý cũng như Ban cán sự đội. Vì thể mới đây, bầu Đức phải ra mặt đích thân tuyên bố tiếp tục tin tưởng BHL người Thái Lan trên trọng trách chèo lái con thuyền HAGL về đích. Mục tiêu lọt vào tốp huy chương được hủy bỏ, thay vào đó là đạt thành tích tốt-nhất-có-thể.
“Vấn đề thật sự nằm ở tinh thần và ngoại binh”, một trụ cột tâm sự. “Đã “hiếm muộn” ngoại binh chất lượng (sau khi Thonglao và Lee Nguyễn đồng loạt đào thoát), những người còn lại còn tắc bụp trận có trận không. Trong 4 trận gần đây, lần lượt Benjamin, Evaldo, Silhavy không người này thì người kia vắng mặt vì thẻ phạt và chấn thương. Vì thế, tụi em chỉ còn biết căng sức ra chèo chống. Như mọi người biết đấy, khi đầu óc căng thẳng, rất khó để hoàn thành nhiệm vụ.
Chiều nay, khi Evaldo trở lại, thủ thành Silhavy là người “thế chỗ” trên khán đài vì dính chiếc thẻ vàng thứ 3 cách đây 1 tuần. Đấy, vấn đề của HAGL là thế. Họ chẳng bao giờ có một đội bóng hoàn chỉnh như những gì tính toán từ đầu mùa.
Về phần mình, trước khi lên Gia Lai, đội bóng đất Cảng vừa trải qua chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp ở V-League. Khỏi phải nói, đó là bước đệm tâm lý không thể thuận lợi cho XM Hải Phòng để tìm kiếm một kết quả chấp nhận được trên sân Pleiku. Khó khăn lớn nhất của tướng Dũng là sự vắng mặt của bộ óc Leandro và hậu vệ phải, tuyển thủ U23 Bùi Trọng Nghĩa vì thẻ phạt.
Dự đoán: HAGL thắng 3-2
Sân Thiên Trường, M.Nam Định – K.Khánh Hòa:
Lâu nay hai địa phương vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt. Biểu hiện cao nhất là chuyện 3 điểm đi, 3 điểm về tồn tại như một sự mặc định bấy lâu. Vì thế, NHM thành Nam có thể tin tưởng vào một trận thắng đầu tay cho đội bóng con cưng chiều nay.
Chỉ có điều, tướng Hảo duy trì được tâm ly ổn định cho “lũ nhóc” dưới tay mình được bao lâu. Mới đây, nhà tài trợ Megastar đã lớn tiếng đòi ngành VH, DL và TT Nam Định phải có một cuộc cách mạng trước tình trạng báo động “đá đâu, thua đấy” của đội nhà. Hai bên còn phải ngồi lại với nhau rất nhiều nếu không muốn chia tay ngay sau khi mùa giải 2010 kết thúc.
Ừ, thôi chuyện đó để mai tính, còn hôm nay, phải thắng K.Khánh Hòa cái đã!
Dự đoán: M.Nam Định thắng 2-0
Sân Cao Lãnh, TĐCS.Đồng Tháp – Hà Nội T&T:
Chưa ai dám mạnh mồm sẽ hạ được Đồng Tháp trước khi đến Cao Lãnh. Cái nắng quái miền Tây cộng thêm rất nhiều chiêu bài buồn cười kiểu ăn uống trái “miệng”, hay cắt điện toàn thành phố 3 tiếng trước trận đấu, hay CĐV đến cổng khách sạn đội khách hò reo, trống chiêng… thực sự là rào cản rất khó vượt qua. “Chấp” chủ nhà ngủ trưa thì sức đâu mà đá?!
Không ai lên án hành động không-fair-play trên, nên cuối cùng cả V-League đành lầm lũi trắng tay mỗi khi rời Cao Lãnh. Mùa giải 2009, Hà Nội T&T từng chịu thảm cảnh trên, trước khi đại bại trên sân đối phương. Thế nên, trong trận đấu này Công Vinh và đồng đội rất muốn trả xong món nợ đã trót vay.
Đội bóng Thủ đô đang có những bước tiến vững chắc, nhờ phong độ ổn định của Công Vinh, Cristiano, Sỹ Cường, Endene, Benicio… Tuy nhiên, TĐCS Đồng Tháp vẫn vậy - vẫn là đội bóng bất khả chiến bại trên sân nhà, nhất là khi họ nhận được sự yểm trợ của vấn đề bên ngoài trên môn đã kể trên.
Không khó đoán mục tiêu đội bóng Thủ đô đề ra là có điểm, vì thế nếu chỉ có được một kết quả hòa cũng là không quá tồi với Hà Nội T&T.
Dự đoán: TĐCS Đồng Tháp thắng 1-0
Song Lê