Vòng 6 V-League: Ông Hải “lơ” tái xuất thành công

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 28 tháng trước 45 lượt xem

Vong 6 V-League: Ong Hai “lo” tai xuat thanh cong

GiadinhNet - Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ khi ông bầu Hoàng Mạnh Trường bước xuống sân cùng tuyên bố thưởng tiền tỷ.

XM.NB chiều qua (21/3) không còn là đội bóng "quân hồi vô phèng". Ở đó, người ta đã loáng thoáng thấy hình ảnh một đoàn quân mạnh mẽ và có cả may mắn, sau khi đội bóng Cố đô Hoa Lư được dẫn dắt bởi HLV Lê Thụy Hải.

Buổi chiều “đen tối” trên sân Hàng Đẫy

Đúng là kỳ lạ thật, bởi cách XM.NB giành thắng lợi với 2 bàn trắng diễn ra theo kịch bản khó ai ngờ nổi. Chỉ có 3 ngày làm quen các cầu thủ, chuẩn bị rồi vào cuộc luôn, nhưng XM.NB dưới tay HLV Lê Thụy Hải đã ngay lập tức thể hiện sự "lột xác", đặc biệt về yếu tố tinh thần. Phải thi đấu trên sân khách, song cầu thủ nào của đội bóng Cố đô Hoa Lư cũng đá máu lửa, quyết tâm. Mà đó mới chỉ là "một nửa của XM.NB" khi từ tuần sau ông Hải "lơ" mới bắt tay vào làm chiến thuật. Và trong tương lai gần XM.NB sẽ là đội bóng thực sự đáng gờm!?

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn chiều qua, XM.NB chỉ có thể mỉm cười ra về nhờ "vận may" ngoảnh mặt với HP.HN. "Không thể tin nổi, chúng tôi đá hỏng liền một lúc 2 quả phạt đền chỉ trong ít phút. Hôm nay đúng là một buổi chiều đen tối" - HLV Nguyễn Thành Vinh đã phải thốt lên như vậy và ông có lý. Sau khi để XM.NB vươn lên dẫn 2-0 chủ yếu vì sai sót cá nhân, HP.HN đã chơi đầy nỗ lực. Trong thế bị đuổi một người (Ngọc Tú nhận thẻ đỏ), đội bóng Thủ đô vẫn tạo được khá nhiều cơ hội và liên tiếp được đền đáp bằng 2 quả phạt đến. Nhưng lần lượt, Timothy rồi Thành Trung đều phung phí.

Chiều qua, nếu 2 tình huống penalty của HP.HN đều thành bàn, nếu hàng loạt lỗi nhận định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư không làm nát vụn trận đấu theo hướng có lợi cho đội khách, thì có lẽ XM.NB đã khó bảo toàn chiến thắng. Nhưng giả thiết vẫn chỉ là... giả thiết. Còn thực tế, ông Hải "lơ" đã có màn tái xuất trên băng ghế HLV trưởng quá thành công. Và một khi may mắn đã song hành với ông, thì tuyên bố hùng hồn đưa XM.NB vô địch V-League mùa này sẽ không chỉ là... chuyện nói đùa nữa.

Kết thúc chuyện ân tình

Khánh Hòa đã làm mọi dự đoán của làng bóng đảo lộn. Trước chuyến làm khách của họ đến thành Nam, ai cũng nghĩ đội chủ nhà sẽ có cơ hội kiếm tìm chiến thắng đầu tiên. Chẳng gì thì từ nhiều năm qua, giữa hai đội bóng này vẫn tồn tại một đoạn ân tình khó dứt bỏ. Bóng đá Khánh Hòa chịu ơn bóng đá Nam Định rất nhiều. Chính HLV Nguyễn Ngọc Hảo (đang dẫn dắt đội Nam Định hiện tại) cũng từng được biệt phái vào giúp Khánh Hòa qua cơn khủng hoảng vài năm trước.

Nhưng khi M.NĐ trải qua 4 trận liên tiếp thất bại, "chiếc phao cứu sinh" mà họ chờ đợi từ K.KH đã sớm tan như bong bóng. K.KH đã chơi một trận cầu sòng phẳng, với tất cả sức mạnh để cứu chính mình khỏi những tai tiếng dư luận, cứu danh dự cho cả giải đấu trước sự nghi ngờ về cái gọi là những "liên minh" còn tồn tại.

Chiều qua, những người có mặt trên sân Thiên Trường khẳng định lãnh đạo M.NĐ giận đến nỗi không buồn sang bắt tay chúc mừng đối thủ. Một đoạn ân tình giữa hai đội bóng ở V-League, có lẽ sẽ kết thúc bắt đầu từ trận đấu này. M.NĐ thua trận thứ 5 liên tiếp, chỉ với pha lập công duy nhất của Thiện Hảo. Và từ giờ, họ sẽ phải tự tìm cách đứng lên trên đôi chân của chính mình. Phải chăng, thời của thứ bóng đá trên bàn, bóng đá hậu trường đã qua rồi, khi đội bóng muốn sinh tồn, trước hết phải giữ gìn hình ảnh và vị thế của mình trước.

Bảo Nghi

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang