Vòng 6 V-League 2010: Vòng đấu nảy lửa

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - Thể Thao - 28 tháng trước 133 lượt xem

Vong 6 V-League 2010: Vong dau nay lua

TTO - Nảy lửa ở chỗ vòng đấu thứ 6 (chiều 21-3) sẽ là cuộc đụng độ giữa các đội đang khát điểm trước các đội chiếu trên. Khoảng cách về điểm chưa cách biệt nhiều, do vậy nếu không thu hẹp khoảng cách, khó khăn sẽ đong đầy hơn với nhóm đội đang đứng cuối bảng.

1 - Ngay ở vòng đấu đầu tiên với vai trò tân HLV trưởng Ninh Bình, ông Lê Thụy Hải sẽ gặp phải “khúc xương khó nuốt” Hòa Phát (8 điểm, hạng 4/14) trên sân Hàng Đẫy. Nếu giành được 3 điểm trước đội chủ nhà đang chơi khá lên chân, ông Hải càng khẳng định mức lương 100 triệu đồng/tháng do Ninh Bình (8 điểm, hạng 6/14) chi trả, là hoàn toàn xứng đáng. Ngược lại, nếu bại trận, có lẽ cũng không mấy ai buông lời trách móc bởi ông Hải không nhúng tay thật nhiều vào sự chuẩn bị cho vòng đấu này.

Bằng điểm, chỉ khác nhau về hiệu số bàn thắng bại, do vậy cuộc đụng độ giữa hai đội bóng miền Bắc này hứa hẹn sẽ đong đầy sự quyết liệt. Đội thắng trận nhiều khả năng sẽ lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu giải sau vòng đấu này.

2 - Vắng HLV trưởng Kiatisak cùng trợ lý HLV Dusit (cùng về Thái Lan với nhiều lý do khác nhau), phần việc chuyên môn chuẩn bị cho trận gặp Hải Phòng được lãnh đạo CLB giao phó lại cho trợ lý Trịnh Duy Quang. Tuần này, tiền đạo Evaldo sẽ trở lại giúp cho hàng công của Hoàng Anh Gia Lai (3 điểm, hạng 13/14) khởi sắc hơn. Tuy nhiên, họ mất Silhavy giữa hai trụ thành do bị thẻ phạt. Cũng vì thẻ phạt, đội khách vắng mặt tiền vệ tấn công tài hòa Leandro cùng hậu vệ phải Trọng Nghĩa.

Ngược dòng thời gian, Hải Phòng (8 điểm, hạng 3/14) chưa một lần làm nên chuyện khi đến sân Pleiku thi đấu- toàn hòa và thua. Mùa trước, hai lần dẫn điểm thế nhưng Hải Phòng lại là người bại trận vào giờ chót. Lịch sử sẽ lập lại?

Hoàng Anh Gia Lai (trắng) sẽ gượng dậy khi tiếp Hải Phòng (vàng) trên sân Pleiku cuối tuần này. Ảnh: Sĩ Huyên

Rất khó cho Hoàng Anh Gia Lai trong việc đi tìm chiến thắng trước Hải Phòng ở lần gặp lại này. Khó ở chỗ hiện tại, đội bóng phố núi không có được thủ lĩnh đích thực đóng vai trò “nhạc trưởng” sau lúc bộ đôi Thonglao và Lee Nguyễn ra đi. Mất người cầm trịch và có thừa sự sáng tạo trong việc tỉa bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu, bóng luôn được hàng tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai đẩy về phía trước, buộc hai tiền đạo Evaldo- Tăng Tuấn luôn phải chạy và chạy đến nhoài người.

Lịch sử đang nghiêng về đội bóng phố núi, nhưng để lấy trọn 3 điểm sẽ không là điều dễ dàng, trừ khi đối phương mắc sai lầm nơi hàng phòng thủ.

3 - T&T- đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng sẽ được thử thách năng lực chuyên môn trong chuyến làm khách tại Cao Lãnh với cái nắng cháy da cháy thịt mùa này. Lường trước sự khắc nghiệt về thời tiết, T&T (12 điểm, hạng 1/14) đã vào đóng quân ở Cần Thơ từ đầu tuần để làm quen với khí hậu.

Đồng Tháp (7 điểm, hạng 7/14) chơi bóng khá chân phương, sức tấn công chủ yếu bằng các đường chuyền dài vượt tuyến, đua tốc độ để chống trả sự nhuần nhuyễn ở khu trung tuyến của các đối thủ. Cái nóng nung người cộng với nền tảng thể lực dồi dào của Đồng Tháp, đã được đối thủ nhận diện, nhưng khắc chế lối chơi chân phương ấy không là điều đơn giản.

4 - Tài Em, Minh Phương, Ishamala chưa bình phục chấn thương, Quốc Tuấn bị treo giò vì thẻ phạt, tiền đạo Danny quay về Tanzania chịu tang người thân, nhưng HLV Trần Công Minh vừa thở phào nhẹ nhỏm khi “sát thủ” Antonio đã sẵn sàng xông trận vào chủ nhật này khi Đồng Tâm Long An (8 điểm, hạng 5/14) tiếp Thanh Hóa (4 điểm, hạng 12/14) tại Long An vào chiều 21-3.

HLV Trần Công Minh thở phào nhẹ nhỏm khi tiền đạo Antonio (trái) bình phục chấn thương - Ảnh: Sĩ Huyên

Cơn bão chấn thương đã lấy đi của Đồng Tâm Long An quá nhiều cầu thủ giỏi. Và cũng với “cơn bão” nghiệt ngã ấy đang làm cho HLV Vũ Trường Giang lo sốt vó vì ở trận này, ông không thể ting trung vệ Phước Tứ và tiền đạo Gilson Da Silva nhập cuộc. Lực lượng đã mỏng, lại mất hai vị trí quan trọng nói trên, Thanh Hóa càng thêm hẹp cửa chiến thắng ở vòng đấu này.

5 - Liệu rằng mối quan hệ thân tình trong quá khứ có tác động đến cục diện trận đấu và tỉ số giữa Nam Định (1 điểm, hạng 14/14)- Khánh Hòa (7 điểm, hạng 9/14) ở vòng đấu này?

Trận Nam Định (trái) thua Khánh Hòa (đỏ) 0-1 trên sân Thiên Trường mùa trước - Ảnh: Dương Minh

Gạt qua một bên mối thâm tình ấy, cuộc đụng độ giữa Nam Định với Khánh Hòa thật khó đưa ra lời dự báo chính xác nhất. Một đằng đang sa sút nghiêm trọng vì việc trẻ hóa lực lượng không đúng thời điểm, trong khi Khánh Hòa lại khá phập phù bởi lối chơi thiếu ổn định.

Mùa trước, dù Nam Định đang gặp cảnh túng ngặt về điểm, nhưng Khánh Hòa vẫn chơi sòng phẳng và ra về với 3 điểm bỏ túi, đẩy đội bóng thành Nam đi tranh chung kết ngược. Ân tình đã kết thúc?

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang