Vòng 6 V.League 2010: Lửa cao nguyên, lũ đồng bằng

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 28 tháng trước 77 lượt xem

Vong 6 V.League 2010: Lua cao nguyen, lu dong bang

Bất kể thời điểm thăng hay trầm, HAGL vẫn cứ là “khắc tinh” của XM.Hải Phòng tại phố Núi. Điều này tiếp tục được chứng minh vào chiều qua khi Gỗ ở đáy sâu của sự sa sút, đã vùng lên đánh bại các vị khách đất Cảng vốn đang hừng hực khí thế...

>> Phố Núi không dễ tung cờ trắng

>> Chuyện của Lee Nguyễn và HLV Lê Thụy Hải

Một chủ nhà khác cũng gây ấn tượng mạnh ở chiều qua là CS.Đồng Tháp. Tại Cao Lãnh, đội bóng vùng lũ đã đánh đắm đầu bảng Hà Nội T&T bằng “khẩu đại pháo” Samson

HAGL-XM.Hải Phòng (2-0): Phố Núi “giải hạn”

Cuộc đọ sức tại Pleiku khởi đầu khá tốc độ với những pha đôi công của cả hai đôi. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về chủ nhà HAGL khi mở được tỷ số ở phút thứ 11 nhờ cú đá phạt của Văn Trương (3-HAGL) và sự “hợp sức” của…thủ thành Quang Huy bên phía XM.Hải Phòng. Đón đúng hướng quả đá phạt của Trương “huế” nhưng Huy lại bắt vuột tay để bóng bay thẳng vào lưới.

Sau bàn thua, đội khách dâng cao đội hình tấn công nhưng do vắng “ngòi nổ” Leandro (18-XMHP), nên các đợt lên bóng của họ thiếu uy lực. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội bóng đất Cảng phải trả giá ở phút thứ 60: sau một pha phối hợp bên cánh trái, Văn Trương căng bóng rất đẹp để Thái Dương (19-HAGL) dứt điểm khéo léo, ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà.

“Trận thắng này là kết quả của những nỗ lực tận cùng và sự đoàn kết của cả đội. Ba điểm quý giá giúp chúng tôi vực dậy lòng tin nơi các CĐV”, HLV trưởng Kiatisak nói khi đội bóng của ông tiến lên một bước trên BXH

CS.Đồng Tháp-Hà Nội T&T (2-1): Samson lại tỏa sáng

Sau màn “hủy diệt” Navibank.Sài Gòn ở vòng 5, “tay súng” Samson (29-ĐT) của CS.Đồng Tháp tiếp tục mang ác mộng đến cho đội đầu bảng Hà Nội.T&T vào chiều qua. Phút thứ 56, từ một tình huống phản công nhanh, ngoại binh này đột phá bên cánh trái rồi tung ra cú dứt điểm căng. Bóng đi trúng người thủ môn Dương Hồng Sơn (1- T&T) bật ra và Aganun (32-ĐT) xuất hiện kịp thời, đánh đầu vào lưới trống. Hai phút sau, Samsons trở thành người hùng thực sự trên sân Cao Lãnh khi đệm bóng cận thành từ cú đá phạt góc của Văn Mộc (11-CS.ĐT), nâng tỷ số lên 2-0. Dính hai đòn liên tiếp khiến “thiếu gia” Hà Nội.T&T choáng váng. Phải tới phút thứ 84, họ mới tìm được bàn gỡ danh dự do công của Endene (7-T&T).

Chiều buồn cho đội bóng Hà Nội khép lại với hình ảnh đội trưởng Lê Công Vinh nhận thẻ vàng do… chắp tay lạy trọng tài chính Vũ Bảo Linh ở phút 90+5 sau một tình huống cự cãi.

Hòa Phát.Hà Nội-V.Ninh Bình (0-2): Quà cho thầy mới

Làm khách tại Hàng Đẫy của Hòa Phát.Hà Nội, tân HLV trưởng V.Ninh Bình, Lê Thụy Hải đã phải đợi tới phút thứ 54 mới có dịp ăn mừng bàn thắng của đội nhà: Việt Thắng (8-NB) đánh bại thủ thành Hòa Phát.HN bằng một pha dứt điểm gọn gàng vào góc gần. Ba phút sau, lợi thế lại tiếp tục mở ra cho V.Ninh Bình qua tấm thẻ vàng thứ 2 của Ngọc Tú (4-HP) sau pha va chạm với Gustavo (25-NB). Thi đấu hơn người, đội khách nhân đôi cách biệt ở phút thứ 68 nhờ bàn thắng trên chấm 11m của Gustavo.

Dẫn trước hai bàn nhưng nhà cầm quân họ Lê lại bị một phen “ép tim” trong thời gian còn lại của trận đấu. Liên tiếp trong các phút thứ 73 và 85, đội chủ nhà được hưởng liền hai quả penalty. May cho ông Hải là cả hai cầu thủ Timothy (10-HP) và Thành Trung (7-HP) đều thực hiện không thành công. Đề rồi món quà chiến thắng vẫn vẹn nguyên trong tay ông thầy mới của V.Ninh Bình.

M.Nam Định-K.Khánh Hòa (0-1): Thuyền chìm tại bến

Với tâm lý sợ thua, cả hai đội nhập cuộc thận trọng đến độ tẻ nhạt. Tuy nhiên, phút thứ 35, K.Khánh Hòa bất ngờ mở được tỷ số nhờ một tình huống phối hợp đá phạt và Ngọc Điểu (20-KH) băng xuống sút bóng chính xác vào góc cao. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, bất chấp những cố gắng của M.Nam Định trong thời gian còn lại.

540 phút không biết thắng, đội bóng thành Nam giờ trở thành ứng viên nặng ký nhất cho suất “chèo lùi” hạng Nhất.

Đồng Tâm.LA-LS.Thanh Hóa (0-1): Xứ Thanh hồi sinh

Mặc dù mang phận làm khách nhưng trên sân Long An của Gạch, đội bóng xứ Thanh đã sớm tìm được bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 7 bằng pha kết thúc của Đình Tùng (2-TH). Với lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ LS.Thanh Hòa đã chủ động dồn quân về phần sân nhà để chơi phòng ngự. Và họ bảo vệ thành công khoảng cách mong manh nay cho tới khi trọng tài Phạm Quốc Dũng cắt còi, kết thúc trận đấu. Có thêm ba điểm, LS.Thanh Hóa đã thoát dần khỏi khu vực đáy bảng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang