Vòng 6 V-League 2010: Công Vinh & Trọng tài

Xem tin gốc 

Bóng đá số - 28 tháng trước 207 lượt xem 2 tin đăng lại

Vong 6 V-League 2010: Cong Vinh & Trong tai

SHB Đà Nẵng đã đòi lại ngôi đầu bảng trong khi ở phía dưới, LS Thanh Hóa tiếp tục mạch hồi sinh nhưng Navibank SG và M.Nam Định vẫn đang “chết chìm”. Vòng 6 còn đánh dấu thất bại thứ 3 liên tiếp của XM Hải Phòng trước HA-GL trên sân Pleiku và ở Cao Lãnh, tuyển thủ quốc gia Công Vinh đã “tế sống” trọng tài…

Tham vọng giành chức vô địch của HN-T&T đang sứt mẻ nghiêm trọng sau thất bại trên sân của CS Đồng Tháp. Lực lượng mỏng và chất lượng không đồng đều của đội bóng này tiếp tục lộ diện trong cuộc đua đường trường. Một HN T&T với rất nhiều bản hợp đồng đắt giá còn thua xa đội chủ sân Cao Lãnh ở khía cạnh tinh thần và sự đoàn kết.

Thất bại, mất ngôi đầu bảng, nhưng HN T&T còn phải đối mặt với một nguy cơ khác, mất người và diện mạo của đội bóng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay tại Cao Lãnh, vào phút đá bù giờ thứ 5, tuyển thủ Lê Công Vinh đã “tế sống” cả trọng tài chính Vũ Bảo Linh lẫn trọng tài biên. Theo được hiểu, do không đồng tính với quyết định của trợ lý trọng tài khi căng cờ báo hiệu việt vị, Công Vinh đã phản ứng. Trọng tài chính rút thẻ vàng cảnh cáo và tuyển thủ quốc gia này đã vái cả 2 “ông vua” sân cỏ.

Trên thực tế chưa cần phán xét quyết định của trọng tài đúng hay sai, nhưng hành động của Công Vinh thật là phản cảm, không đúng mực của một tiền đạo ngôi sao và đang là tuyển thủ quốc gia. Người ta đang chờ xem VFF xẽ xử lý thế nào với hành vi thiếu văn hóa của Công Vinh.

Hành động phản cảm của Lê Công Vinh

Liên quan đến vấn đề trọng tài, ngay tại Hàng Đẫy, HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát HN cũng đã lớn tiếng phê phán kinh nghiệm và năng lực của trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư và trợ lý Nguyễn Văn Tuyển. Trong một tình huống tranh chấp, Gustavo của XM Ninh Bình đã đánh nguội Ngọc Tú của Hòa Phát HN rồi sau đó anh này nằm lăn ra sân ăn vạ. Vậy mà trọng tài chính, sau khi tham khảo ý kiến của trợ lý, đã rút thẻ vàng cho cả 2. Trong đó Ngọc Tú phải rời sân do nhận thẻ vàng thứ 2.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, cả 2 trọng tài đều đã bị Gustavo lừa. Không dám nghĩ đến điều gì tồi tệ đằng sau quyết định của trọng tài, thay vào đó ông Vinh cho rằng, đấy là lỗi nhận định. Nhưng ông cũng thừa nhận, dường như mọi thứ luôn chống lại Hòa Phát HN từ các quyết định của các ông “vua sân cỏ”. Thực trạng đó đã đeo đẳng Hòa Phát HN từ hạng Nhất cho đến V-League mùa này.

Thế nhưng Hòa Phát cũng phải tự trách mình. Họ đã mắc sai lầm trong cả 2 bàn thua và bỏ qua cả cơ hội ghi bàn trên chấm đá phạt đền.

Cuộc so tài tại Pleiku vẫn không có kết quả khác so với quá khứ. XM Hải Phòng chơi lúng túng như “gà mắc tóc” khi không còn đội trưởng Leandro. Thầy trò HLV Vương Tiến Dũng đành phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp tại phố núi, kết quả đó cũng đồng nghĩa với việc HA-GL đã giải được hạn. Tuy nhiên chu kỳ cứ sau 2 thất bại mới có 1 trận thắng vẫn đang là thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Kiatisak.

Nhóm đầu bảng đã có những biến động sau vòng 6. Ngoài cuộc đổi ngôi giữa 2 đội bóng anh em, SHB Đà Nẵng qua mặt HN T&T, thì XM Ninh Bình và CS Đồng Tháp đã tiến gần hơn với 2 vị trí dẫn đầu. B.Bình Dương cũng đã thu hẹp khoảng cách với vị trí số 1 xuống còn 2 điểm sau chiến thắng quý giá ngay tại “chảo lửa” Vinh.

Tuy nhiên cục diện ở nhóm cuối lại không có nhiều biến động. LS Thanh Hóa tiếp tục cho thấy sự hồi sinh bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân ĐT-LA. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo nhỏ con Hoàng Đình Tùng. 3 điểm có được tại Long An đã giúp đội bóng xứ Thanh bứt dần lên khỏi khu vực nguy hiểm.

HA-GL (áo trắng) đã có trận thắng thứ 2

Trong khi đó thất bại thứ 5 liên tiếp đã đóng chặt M.Nam Định ở cuối bảng. Việc nhà tài trợ cuống cuồng bỏ tiền ra chiêu mộ ngoại binh chất lượng cao chỉ mang tính chất giải tỏa về mặt tâm lý. Cựu cầu thủ của CLB L.A Galaxy, Gavin Glinton, đã có mặt tại Thiên Trường với mức lương 20.000 USD/tháng, cao nhất V-League. Thế nhưng chất lượng và hiệu quả của Gavin Glinton vẫn còn là dấu hỏi to đùng.

Cùng với thất bại của M.Nam Định còn là cảnh trắng tay của Navibank SG. Thua trận tại Chi Lăng đã đẩy thầy trò Vũ Quang Bảo tụt xuống khu vực “đèn đỏ”. Nguy cơ xuống hạng đang hiển hiện trước mặt đội bóng Ngân hàng này. Cùng với sự yếu kém của M.Nam Định, Navibank SG còn có SLNA. Đội bóng được cổ phần hóa với sự trở lại của bộ đôi Nguyễn Hồng Thanh-Nguyễn Hữu Thắng chỉ mang đến sự thất vọng. Sau thất bại trên sân Vinh, NHM Nghệ An đã lên tiếng đòi HLV Nguyễn Hữu Thắng ra đi.

Vòng 6 có quá nhiều điểm nhấn.

Đức Minh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang