- SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai: 3-0
Sau chiến thắng trên sân nhà Pleiku trước B.Bình Dương ở vòng đấu trước, ngỡ tưởng thày trò HLV Kiatisuk sẽ có thêm hưng phấn trong chuyến hành quân tới sân Chi Lăng để đối đầu với ĐKVĐ SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, trước hơn 30 nghìn khán giả chủ nhà, đội bóng phố Núi đã hoàn toàn bị lấn lướt và đành chấp nhận trắng tay sau một trận thua với ba bàn không gỡ.
Mặc dù hoàn toàn làm chủ trận đấu và đã tạo ra không ít cơ hội uy hiếp khung thành của thủ môn Shihavy của đội khách, nhưng hiệp 1 trôi qua nhưng đội chủ nhà đã không ghi được bàn thắng nào. Lý do một phần vì các chân sút của chủ nhà chưa chuẩn xác, một phần cũng vì thủ môn Shihavy đã chơi quá xuất sắc.
Thế nhưng, chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, thủ môn Shihavy đã phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên. Nhận đường chuyền của Nguyễn Rogerio, Merlo Gaston đã khống chế bóng chuẩn xác rồi xoay người tung cú sút căng, đưa bóng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
Phút 69, Merlo bị trung vệ Nirut kéo ngã trong vòng cấm địa và trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa cho SHB Đà Nẵng được hưởng quả phạt penalty. Trên chấm đá phạt đền, chính Merlo là người thực hiện thành công, đưa SHB Đà Nẵng tiếp tục vượt lên dẫn với tỷ số 2-0. Đây là bàn thắng thứ 6 của Merlo Gaston sau ba trận đấu, và hiện anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của mùa giải năm nay.
Phút 72, tận dụng pha xử lý bóng hỏng của Benjamin, Diego Mendez đã tung cú sút hiểm hóc và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho SHB Đà Nẵng.
-> Video SHB Đã Nẵng vùi dập HA GL
Đà Nẵng quá mạnh so với HA GL
Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của SHB Đà Nẵng (còn một trận vòng 2 chưa đấu). Với 9 điểm tuyệt đối, SHB Đà Nẵng đã soán ngôi đầu của B.Bình Dương. Sự khởi đầu mùa giải tuyệt vời này không chỉ khiến thày trò Lê Huỳnh Đức thêm yên tâm trên con đường bảo vệ ngôi vô địch, mà còn tự tin hơn trên đấu trường AFC Cup năm nay. Trong khi đó, đây là trận thua thứ ba của Hoàng Anh Gia Lai và kết quả này khiến đội bóng phố Núi lại tụt hai bậc, xuống vị trí thứ 12. Xem ra, HLV Kiatisuk vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước.
- XM The Vissai Ninh Bình - XM Hải Phòng: 2-2
Cũng như Hoàng Anh Gia Lai, ngỡ tưởng sau trận thắng khá thuyết phục trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước, thày trò HLV Vương Tiến Dũng sẽ có thêm một chiến thắng nữa trên sân của XM Ninh Bình. Niềm tin ấy không chỉ dựa vào yếu tố tinh thần, mà vì những vấn đề nội bộ của đội bóng này dường như đã có phần ổn thỏa, nhất là khi các ngoại binh đã thể hiện được sự gắn kết và thi đấu có hiệu quả. Thêm nữa, Ngọc Thanh đã được xóa án kỷ luật và sự xuất hiện của anh trên sân sẽ khiến XM Hải Phòng trở nên mạnh hơn.
Thế nhưng, ngay từ phút thứ 6, XM Hải Phòng đã bị dội một gáo nước lạnh vì phải nhận bàn thua sớm. Từ pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái, Sỹ Mạnh đã chọc khe và Chí Thắng băng xuống dứt điểm tung lưới của thủ môn Quang Huy, mở tỷ số 1-0 cho XM Ninh Bình.
Bị dẫn bàn sớm, các cầu thủ khách liên tiếp băng lên uy hiếp khung thành của thủ môn Đinh Hoàng La. Tiếc là những cú dứt điểm của Leandro, Văn Thành hay Xuân Phú đều không mang lại bàn thắng. Phải tới phút 53, tận dụng sai lầm của thủ môn Đinh Hoàng La, Leandro mới có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần, cân bằng tỷ số 1-1 cho XM Hải Phòng. Bốn phút sau đó, lại thêm một sai lầm nữa của thủ môn đội chủ nhà khi bắt bóng không dính. Đinh Hoàng Max, người cũ của XM Ninh Bình đã không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chân sút tung lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho XM Hải Phòng.
Tiếc cho XM Hải Phòng, bởi sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, các cầu thủ đất Cảng đã lùi về, thậm chí là câu giờ để hy vọng bảo toàn chiến thắng. Các cầu thủ chủ nhà đã tận dụng sai lầm này của đối thủ, liên tiếp tổ chức những đợt tấn công uy hiếp khung thành của thủ môn Quang Huy. Và họ đã được đền đáp. Phút bù giờ thứ 5, Gustavo - cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, đã tận dụng một pha lộn xộn trước khung thành đội khách và đưa bóng vào lưới, san bằng tỷ số 2-2 và giữ lại 1 điểm quý giá cho XM Ninh Bình.
Đây là trận hòa thứ hai của XM Hải Phòng. Tuy vẫn giữ nguyên vị trí thứ 7, nhưng đã có nhiều đội bám đuổi sát phía sau. Đó là nỗi lo của thày trò Vương Tiến Dũng. Tình thế của XM Ninh Bình cũng tương tự. Tân binh nhiều sao, giàu tiền bạc và tham vọng này xem ra cũng còn nhiều điều đáng lo ngại khi cũng mới chỉ có 5 điểm và xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng.
Có một hình ảnh không đẹp với XM Hải Phòng diễn ra sau trận đấu này. Đó là sau khi trọng tài Phạm Quốc Dũng nổi còi kết thúc trận đấu, một số cầu thủ XM Hải Phòng đã đổ lỗi cho nhau vì để cho XM Ninh Bình gỡ hòa ở những giây bù giờ. Đỉnh điểm là màn ẩu đả giữa thủ môn Quang Huy và Aniekan. Cũng may là Lãnh đạo CLB XM Hải Phòng đã kịp thời can ngăn, không để sự việc trở nên quá đà. Dẫu sao, sự việc này cũng sẽ khiến HLV Vương Tiến Dũng và ban lãnh đạo XM Hải Phòng phải sớm giải quyết êm thấm, nếu không sẽ lại thêm một bất ổn nữa nảy sinh ở đội bóng vốn đã có không ít những bất ổn nội bộ này.
- Hà Nội T&T - Megastar Nam Định : 2-0
Thua trên sân Hàng Đãy là kết quả được dự báo trước với các cầu thủ thành Nam. Bởi lẽ, xét trên nhiều phương diện, đội bóng với dàn cầu thủ trẻ và thiếu kinh nghiệm trận mạc này không thể so sánh với Hà Nội T&T với nhiều tuyển thủ và cầu thủ đã thành danh.
Thế nhưng, những phút đầu của trận đấu, đội chủ nhà lại tỏ ra quá thận trọng so với đội khách. Với lối chơi áp sát và có phần quyết liệt, M.Nam Định đã gây không ít khó khăn cho Hà Nội T&T. Chỉ sau khi Sỹ Cường ghi bàn mở tỷ số 1-0, thế trận mới trở lại trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà.
Phút 53, Công Vinh đã đi bóng kỹ thuật qua thủ môn Ngọc Tú rồi đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội T&T. Đây là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ Lê Công Vinh. Hy vọng là bàn thắng khai thông bế tắc này sẽ giúp anh chơi bùng nổ hơn ở những vòng đấu tiếp theo.
Những phút cuối trận đấu, M.Nam Định đã tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm sang phần sân đội chủ nhà. Tiếc là những cú sút của Danh Ngọc và đồng đội lại bật xà ngang, bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn đáng tiếc.
Kết quả của trận đấu này khiến cả hai đội vẫn giữ nguyên thứ hạng, Hà Nội T&T thứ hai và M.Nam Định áp chót. Niềm tin tiếp tục đồng hành với thày trò Nguyễn Thành Vinh, và ngược lại, nỗi lo trụ hạng cũng tiếp tục khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Hảo thêm canh cánh.
- K.Khánh Hòa - TĐCS Đồng Tháp: 2-1
Thày trò HLV Phạm Công Lộc hành quân đến sân Nha Trang sau trận thắng đậm đà trước XM Ninh Bình 5-2 ở vòng đấu trước. Tuy vậy, ai cũng hiểu sân Nha Trang chẳng phải là nơi dễ dàng gì cho các đội khách. Và lần này, điều ấy lại trở thành sự thật.
Vào trận, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ K.Khánh Hòa đã liên tiếp tổ chức được những đợt tấn công uy hiếp đội khách. Tiếc là họ đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Đê rồi, vào hiệp 2, đội khách mới là người mở tỷ số trước. Phút 55, Samson Kayode đã phá bẫy việt vị thành công rồi tung cú sút ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho TĐCS Đồng Tháp.
Tiếc là đội khách cũng chỉ giữ được lợi thế dẫn bàn này đến phút 80. Bởi Jonathan đã ghi hai bàn thắng ở các phút 80 và phút bù giờ cuối trận để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà K.Khánh Hòa.
Với kết quả này, hai đội đã hoán đổi vị trí cho nhau trên bảng xếp hạng. K.Khánh Hòa từ thứ 11 lên thứ 6, còn TĐCS Đồng Tháp tứ thứ 6 xuống thứ 11.
- Lam Sơn Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An: 1-2
Ở vòng đấu trước, cả LS Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đều thua trước Hòa Phát Hà Nội và XM Hải Phòng. Kết quả ấy khiến cả hai đội đều đang nằm ở cuối bảng xếp hạng. Chính vì thế, trận gặp nhau ở vòng 4 này có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai.
-> Video Thanh Hóa chết chìm ở Sông Lam
Lam Sơn Thanh Hóa trắng tay trên sân nhà
Vào trận, các cầu thủ chủ nhà LS Thanh Hóa đã thể hiện quyết tâm rất cao và đã liên tiếp tổ chức được những đợt tấn công sang sân dội khách. Đáng tiếc là những cú dứt điểm của Bảo Khanh và Đình Tùng lại không chính xác.
Phút 40, Mauro bị trung vệ Anh Tuấn phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Rajko Vidovic đã đánh bại thủ môn Mạnh Dũng, mở tỷ số 1-0 cho Sông Lam Nghệ An.
Phút 69, Hoàng Đình Tùng ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho LS Thanh Hóa . Tiếc là một phút trước khi kết thúc trận đấu, đội chủ nhà đã để thủng lưới thêm một bàn nữa. Trong một pha phản công nhanh, Mitrovic Dalibor đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Sông Lam Nghệ An.
Kết quả này đã giúp Sông Lam Nghệ An tăng ba bậc, lên thứ 9. Trong khi đó, chỉ với 1 điểm có được sau bốn trận đấu, LS Thanh Hóa vẫn dậm chân ở vị trí chót bảng xếp hạng. Nỗi lo trụ hạng tiếp tục ám ảnh đội bóng xứ Thanh và hẳn là kết quả yếu kém này khiến chiếc ghế của HLV Vũ Trường Giang thêm lung lay.
- B.Bình Dương - Đồng Tâm Long An: 0-1
Đây được ví như một trận cầu đinh ở vòng đấu này. Trận đấu của hai đội bóng lớn và đều từng hai lần vô địch quốc gia hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt và nhiều bàn thắng.
Tuy nhiên, thực tế sân cỏ lại không phải diễn ra hoàn toàn như vậy. Sự chắc chắn cả trong phòng thủ lẫn tấn công của cả hai đội khiến cho trận đấu diễn ra với không ít cơ hội được tạo ra bên phần sân của nhau, nhưng bàn thắng thì chờ mãi mà không tới. Để rồi, ba phút trước khi kết thúc trận đấu, hơn 18 ngàn khán giả trên sân Gò Đậu mới chết lặng vì đội nhà bị thủng lưới. Xuất phát từ một tình huống đá phạt ở giữa sân, Minh Phương đã câu bóng xoáy vào vòng cấm địa. Ngay lập tức, Mrwanda David băng vào rất nhanh và đệm bóng chính xác ở cự ly gần, hạ gục thủ môn Thế Anh, đưa Đồng Tâm Long An dẫn trước 1-0.
Những phút còn lại, các cầu thủ B.Bình Dương liên tiếp dâng cao đội hình, với hy vọng tìm kiếm bàn thắng cân bằng cách biệt. Tiếc là thời gian chẳng còn đủ cho nhưng nỗ lực ấy. B.Bình Dương ngã ngựa lần thứ hai liên tiếp, lần này là ở ngay trên sân nhà Gò Đậu. Kết quả này khiến cho thày trò Mai Đức Chung càng trở nên khó khăn hơn, khi phía trước họ phải căng mình cả trên hai mặt trận V.League và AFC Cup.
Thua trận, B. Bình Dương đành để mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay SHB Đà Nẵng và tụt suống vị trí thứ 5. Trong khi đó, với trận thắng thứ hai liên tiếp, Đồng Tâm Long An đã từ vị trí thứ 5 vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng. HLV Trần Công Minh tiếp tục tỏ ra có duyên khi lần thứ hai thay thế Jose Luis và đều giành chiến thắng.
- Navibank Sài Gòn - Hòa Phát Hà Nội: 1-1
Đây là trận đấu cuối cùng của vòng đấu này. Cả hai đội đều vào cuộc có phần dè dặt để rình rập cơ hội ghi bàn. Và bàn thắng đã đến sớm với đội khách. Phút 20, từ quả lật bóng bên cánh phải của Đinh Thành Trung, tiền vệ Văn Vinh đã băng vào đặt lòng và mở tỷ số 1-0 cho Hòa Phát Hà Nội.
Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ đội khách chơi bóng chặt chẽ và hợp lý hơn, thậm chí là chủ động lùi về sân nhà để bảo toàn tỷ số. Tiếc là chiến thuật ấy đã không mang lại hiệu quả. Phút 80, trong một pha đột nhập vào vòng cấm địa của đội khách, Nguyễn Anh Thắng đã tung cú sút cận thành, ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.
Kết quả này không làm thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng của cả hai đội. Hòa Phát Hà Nội vẫn xếp thứ tư, còn Navibank Sài Gòn vẫn xếp thứ 8.
Thứ tự xếp hạng của các đội sau vòng 4, như sau:
1- SHB Đà Nẵng: HS 8/2, 9 điểm, 2- Hà Nội T&T: HS 9/4, 9 điểm, 3- Đồng Tâm Long An: HS 4/1, 8 điểm, 4- Hòa Phát Hà Nội: HS 7/6, 7 điểm, 5- B.Bình Dương: HS 8/6, 6 điểm, 6- K.Khánh Hòa: HS 7/10, 6 điểm, 7- XM Hải Phòng: HS 7/6, 5 điểm, 8- Navibank Sài Gòn: HS 5/5, 5 điểm, 9- Sông Lam Nghệ An: HS 6/7, 5 điểm, 10- XM The Vissai Ninh Bình: HS 5/7, 5 điểm, 11- TĐCS Đồng Tháp: HS 8/6, 4 điểm, 12- Hoàng Anh Gia lai: HS 5/9, 3 điểm, 13- M.Nam Định: HS 4/9, 1 điểm, 14- LS Thanh Hóa: HS 5/11, 1 điểm.



