Vòng 27 La Liga: Messi lập hat-trick, Barca bằng điểm Real

Xem tin gốc 

Nhân dân - 28 tháng trước 318 lượt xem

Vong 27 La Liga: Messi lap hat-trick, Barca bang diem Real

NDĐT - Messi ghi bàn, Messi tỏa sáng, Messi giúp Barca chiến thắng…

Bằng cú hat-trick có được, Lionel Messi đã tiến rất gần tới Wayne Rooney trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu mùa này.

“Barca sống nhờ vào sự ma thuật của Messi” – đó là cái cách mà báo chí phương Tây nói về ảnh hưởng quá lớn của cầu thủ mang áo số 10 đối với phong độ chung của đoàn quân xứ Catalonia. Làm khách trên sân Zaragoza mà không có nhạc trưởng Xavi, trong khi cả Puyol, Iniesta và Henry đều chỉ ngồi dự bị, nhưng chỉ cần sự tỏa sáng của một mình người xuất sắc nhất thế giới năm 2009, Barcelona đã san bằng cách biệt điểm số với đại kình địch Real trên bảng xếp hạng. Họ chỉ chịu đứng sau vì thua kém một chút về hiệu số bàn thắng bại.

Cả Pedro và Ibrahimovic, những đối tác trên hàng công của Messi ở trận này đều chơi tồi. Dù rằng không phải họ không có đóng góp vào chiến thắng của đội bóng (Pedro tạt bóng thuận lợi để Messi đánh đầu mở tỉ số ở ngay phút thứ 5, còn Ibra ấn định thắng lợi bằng cú sút từ chấm phạt đền), nhưng vẫn phải thừa nhận phong độ của cầu thủ đến từ xứ tango với các chân sút khác của Barca đang có sự chênh lệch rất lớn. Trong khi Ibra đệm bóng cận thành mà vẫn… ra ngoài (phút 77), thì người đồng đội nhỏ bé của anh có thể làm tung lưới đối phương ở những tình huống khó khăn hơn thế rất nhiều.

Phút thứ 66, cướp được bóng từ gần giữa sân, một mình Messi lao vào vòng vây truy cản của các cầu thủ Zaragoza trước khi dùng kỹ thuật siêu việt vượt qua họ và tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Roberto. 12 phút sau, từ cánh phải, siêu tiền đạo người Argentina tung cú sút xa hiểm hóc, hoàn tất cú hat-trick đầy thuyết phục của mình. Không cần kể đến tình huống ngã trong vòng cấm mang về quả penalty cho Ibrahimovic, ba bàn thắng đẳng cấp của Messi cũng quá đủ để cho thấy hiện giờ anh đang quan trọng với Barca như thế nào.

Trong ba trận gần nhất, tính cả đấu trường Champions League, Messi đã ghi tới tám bàn, đều đặn với một cú đúp và hai lần hat-trick. Đó là hiệu suất quá khủng khiếp đối với vị trí một tiền đạo cánh. Nhưng sự tỏa sáng của một mình anh chắc chắn không đủ khiến cho HLV Guardiola cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Hàng tiền vệ không Xavi vẫn chơi chưa thật tốt, còn hàng thủ còn tệ hơn. Việc suýt bị Zaragoza gỡ hòa (Colunga ghi liền hai bàn trong vỏn vẹn 4 phút từ 85 đến 89) là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

“Guồng máy” Barca vẫn đang được kéo đi với một sức mạnh khủng khiếp từ “động cơ siêu hạng” Lionel Messi, và cho đến khi làm cho nó trơn tru trở lại, hẳn Guardiola vẫn phải trông cậy vào phong độ thăng hoa tuyệt vời của cậu học trò cưng. Chỉ khi nào Messi không còn nở nụ cười, Barcelona mới phải nếm mùi thất bại.

*Tại Premier League, ĐKVĐ M.U đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trên con đường bảo vệ ngôi vương mùa này, khi giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước đối thủ khó chơi Liverpool (do công của Rooney và Park Ji Sung).Với việc Chelsea bị Blackburn cầm hòa trong trận đấu muộn đêm qua, “Quỷ đỏ” đã vững vàng ở vị trí số 1, hơn Arsenal 2 điểm và bỏ cách đoàn quân của Ancelotti tới 4 điểm, dù “The Blues” vẫn còn trong tay một trận chưa đấu.

Còn ở Serie A, AC Milan đã bỏ qua cơ hội bằng vàng để lần đầu tiên qua mặt Inter để dẫn đầu ở mùa này. Trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước Napoli khiến cho các học trò của HLV Leonardo vẫn phải ngậm ngùi ở vị trí thứ hai, thua Nezzurri đúng một điểm trên bảng xếp hạng.

TRẦN KHÁNH

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang