- Tối nay, Bayern Munich đứng trước cơ hội bứt phá rất rõ rệt trên hành trình giành Đĩa Bạc. Trong khi các đối thủ chính phải đối đầu trực tiếp với nhau thì họ chỉ phải gặp Eintracht Frankfurt đang trên đà suy yếu.
Cứu tinh Robben giúp Bayern thắng nhọc Freiburg Nụ cười chiến thắng trở lại Leverkusen Bắn hạ "Thiên nga trắng", Schalke tạm chiếm ngôi đầu Ribery, nhìn lại Real rồi hãy quyết! Nuremberg xuất sắc ngăn cản Bayern lập kỉ lục Poldi "nhả đạn", Cologne "ngáng đường" Bayern M.U "chiến" Bayern, Arsenal đụng Barca Bayern thót tim "qua ải" Franchi
Cuộc đua tại Bundesliga đang diễn ra hết sức gay cấn, tiềm ẩn những bất ngờ qua từng vòng đấu. Hiện tại, Bayern đứng đầu bảng nhờ hơn Schalke 2 điểm và Bayer Leverkusen 3 điểm.
Song ở vòng 27 này, Leverkusen phải làm khách của đội đang xếp thứ tư là Borussia Dortmund. Còn vào Chủ Nhật, Schalke sẽ hành quân tới sân của đội xếp thứ năm là Hamburg.
Rất có khả năng sau lượt trận này, "Hùm xám" sẽ tạo ra một khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Bayern sẽ được thi đấu sớm hơn các đối thủ nên một chiến thắng sẽ tạo ra áp lực tâm lý rất đáng kể.
Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến viễn cảnh trên, Bayern cũng cần tập trung toàn bộ tâm trí cho chuyến đi tới Frankfurt. Thày trò Louis van Gaal hiểu rằng thời điểm này không được xem thường bất kì đối thủ nào.
Cuối tuần qua, đội kiêu binh xứ Bavaria phải rất chật vật mới vượt qua Freiburg đang ngập trong khủng hoảng. Nếu không nhờ Arjen Robben xuất sắc lập cú đúp, Bayern có lẽ đã thua ngay trên thánh địa Allianz Arena.
Đó không phải là một ví dụ cá biệt. Những vòng gần đây Bayern thường gặp khó khăn khi đối đầu với các đội bóng nhỏ như Cologne hay Nuremberg.
Có thể khẳng định "Hùm xám" không ở trong thời kì sung mãn nhất, song không đội bóng nào có thể liên tục duy trì phong độ cao trong suốt thời gian dài, kể cả Barcelona hay Inter Milan, Chelsea...
Quan trọng là Bayern vẫn đang đi đúng lộ trình mà họ đặt ra, hướng tới cú "ăn ba" vào cuối mùa.
Thời điểm này, Bayern đang sống bằng hơi thở của Robben. Thống kê cho thấy, trong 10 bàn mà tiền vệ người Hà Lan ghi tại Bundesliga thì có tới 8 bàn mang về chiến thắng quyết định cho đội nhà.
Đó là chưa muốn nói những bàn thắng quan trọng không kém tại đấu trường châu Âu. Điều này đặt ra một mối lo ngại lớn là nếu không may "đôi chân pha lê" của Robben tái phát chấn thương, cơ hội của Bayern sẽ còn lại bao nhiêu?!
Đây là bài toán Van Gaal cần sớm tìm ra lời giải. Bởi tối hôm qua, lễ bốc thăm tứ kết Champions League đã đưa Bayern đụng độ đối thủ nhiều duyên nợ và khó chơi là Manchester United.
Trở lại trận đấu ngày hôm nay, Bayern tiếp tục thiếu vắng tiền vệ sáng tạo Franck Ribery vì chấn thương mắt cá, chân sút Mario Gomez và trung vệ Martin Demichelis. Cả 3 đã không ra sân trong trận đấu tuần trước.
Tuy vậy, Bastian Schweinsteiger sẽ trở lại sau án treo giò để cáng đáng tuyến giữa. Hamit Altintop cũng bình phục chấn thương và nếu được ra sân, anh sẽ đối đầu với người anh em song sinh, Halil, bên phía Frankfurt.
Tín hiệu đáng mừng cho "Hùm xám" là Frankfurt đang tụt dốc không phanh. Được xem là "ngựa ô" ở giai đoạn lượt đi song 3 trận gần đây, đội quân của chiến lược gia Michael Skibbe hoàn toàn trắng tay.
Trong 13 vòng vừa qua, họ chỉ giành được 19 điểm, ghi 17 bàn trong khi 19 lần phải vào lưới nhặt bóng. Frankfurt đã rơi xuống vị trí thứ 10 song không phải quá lo lắng về việc trụ hạng bởi vẫn hơn nhóm "cầm đèn đỏ" tới 12 điểm.
Với họ, gặp Bayern là cơ hội để khẳng định mình, để chấm dứt mạch 4 trận thua liên tiếp trước đối thủ này. Nên nhớ, mọi đội bóng đều luôn có động lực lớn khi giáp mặt "Hùm xám".
Có điều, hạn chế về đẳng cấp và cả những mất mát lực lượng quan trọng sẽ là trở ngại mà Frankfurt khó lòng vượt qua. HLV Skibbe sẽ không có sự phục vụ của 3 hậu vệ chủ chốt là Maik Franz, Patrick Ochs (treo giò) và Aleksandar Vasoski vì chấn thương.
Các tiền vệ Selim Teber (treo giò) và Zlatan Bajramovic, bộ đôi tiền đạo Ioannis Amanatidis và Nikos Liberopoulos do chấn thương. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà họ không có được phong độ tốt.
Dự đoán: 1-2
Đội hình dự kiến:
Frankfurt: Nikolov (1) - Jung (24), Chris (29), Russ (23), Spycher (16) - Schwegler (27), Clark (13) - Caio (30), Meier (14), Koehler (7) - Halil Altintop (19)
Bayern: Butt (22) - Lahm (21), van Buyten (5), Badstuber (28), Contento (26) - Robben (10), van Bommel (17), Schweinsteiger (31), T. Mueller (25) - Olic (11), Klose (18)
Sơn Tùng
