Vòng 24 V.League 2009: Sông Lam Nghệ An lên nhì bảng, Thanh Hóa chia tay V.League.

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 36 tháng trước 210 lượt xem

(24h) - Chiều 9-8, đã diễn ra 7 trận đấu của vòng 24 V.League 2009. Nhiều trận đấu đã kết thúc không như dự đoán. Một vòng đấu căng thẳng khi có tới 7 thẻ đỏ được các trọng tài sử dụng. Thanh Hóa thất thủ trước B.Bình Dương, chính thức chia tay V.League. Quân khu 4, Nam Định và TP.HCM vẫn tiếp tục cuộc đua chạy trốn 1,5 suất xuống hạng còn lại. Sông Lam Nghệ An đã soán ngôi T&T Hà Nội ở vị trí nhì bảng xếp hạng.

- Thanh Hóa - B.Bình Dương: 0-2

Dường như đã cầm chắc một suất xuống hạng nhất mùa bóng tới, nên các cầu thủ xứ Thanh chẳng còn động lực thi đấu. Tuy vậy, các cầu thủ chủ nhà cũng không dễ dàng chịu khuất phục trước cựu vô địch B.Bình Dương. Chính vì thế, phải tới những giây cuối cùng của hiệp 1, đội khách mới có bàn thắng mở tỷ số. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Vũ Phong, Philani đón bóng chuẩn xác và nhảy cao đánh đầu kỹ thuật vào lưới của thủ môn Mạnh Hà, ghi bàn thắng đầu tiên cho B.Bình Dương.

Phút 88, Nguyễn Ngọc Quang phạm lỗi thô bạo với Philani và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Trên chấm 11 mét, Helio đã không mấy khó khăn để ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho B.Bình Dương.

Trận thua này đã chính thức đưa Thanh Hóa trở thành đội bóng đầu tiên xuống giải hạng Nhất từ mùa bóng tới. Trong khi đó, mặc dù thắng trận, nhưng B.Bình Dương vẫn dẫm chân ở vị trí thứ tư, vì vẫn chưa thể vượt qua các đối thủ ở phía trên là Sông Lam Nghệ An và T&T Hà Nội.

- CLB TP.HCM - TĐCS Đồng Tháp: 3-2

Trước trận đấu này, người ta dự báo về một khả năng đội chủ sân Thống Nhất sẽ giành chiến thắng, nhờ những quan hệ zis-zac ngoài sân cỏ. Bởi đội bóng này đang ở phía cuối bảng xếp hạng, rất cần điểm, trong khi Đồng Tháp về lý thuyết, đã đủ điểm trụ hạng. Kết quả đã thể hiện đúng như dự báo. Nhưng, đó có phải là kết quả của những mối quan hệ hay không, thì chưa hẳn. Bởi lẽ, trận đấu đã diễn ra không một chiều, đội chủ nhà phải rượt đuổi tỷ số, và nếu may mắn hơn, đội khách đã không ra về trắng tay.

Ngay từ phút thứ 6, nhận đường chuyền của Timothy, Samson đã tung cú sút chân trái, ghi bàn thắng mở tỷ số cho Đồng Tháp. Đến phút 49, lão tướng Hồ Văn Lợi (vào sân thay Kim Long ở cuối hiệp 1) đã có pha dứt điểm từ góc hẹp ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho TP.HCM. Sang hiệp 2, ở phút 60, Timothy đã tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà thoát xuống và ghi bần nâng tỷ số lên 2-1 cho Đồng Tháp. Phút 66, Jackson Noguiera ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà. Đáng tiếc cho Đồng Tháp, bởi nếu ở phút 74, Timothy thực hiện quả phạt đền không bị thủ môn Khoa Điển cản phá, thì đã một lần nữa vươn lên dẫn trước về tỷ số. Để rồi, một phút trước khi kết thúc trận đấu, Mario Romero ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho TP.HCM. Tiếc là phút cuối cùng của trận đấu, cầu thủ này nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân và anh sẽ không có mặt trong trận đấu gặp Nam Định ở vòng tới.

Đây là một trận thắng rất quý giá đối với đội bóng của thành phố mang tên Bác. Bởi với 29 điểm có được, đội bóng này đã vươn lên trên Nam Định và Quân khu 4. Điều này sẽ tạo lợi thế tâm lý rất tốt khi họ đối đầu với Nam Định ở vòng đấu tới trên sân Thiên Trường. Trong khi đó, thua trận khiến Đồng Tháp dừng lại ở 32 điểm và tụt hai bậc, xuống vị trí thứ 9.

- Hoàng Anh Gia Lai - GM.Mikado Nam Định: 2-0 Trước trận đấu này, dư luận cũng xầm xì về mối quan hệ giữa hai đội và cho rằng có thể Nam Định sẽ có điểm sau khi rời phố Núi. Thế nhưng, thực tế đã chẳng diễn ra như vậy.

Vào trận, các cầu thủ chủ nhà chơi lấn lướt hơn và đã tạo được khá nhiều cơ hội bên phần sân đối phương. Thế nhưng, trong một buổi chiều mà các chân sút của HA Gia Lai khá vô duyên nên suốt hiệp 1 đã không có bàn thắng nào được ghi.

Phải sang hiệp 2, sự tỏa sáng của Mane Mustapha khi anh lập cú đúp mới giúp HA Gia Lai giành được trọn ven 3 điểm sau trận đấu này. Hai bàn thắng của Mane Mustapha được ghi ở các phút 71 và 87, đem lại trận thắng 2-0 cho HA Gia Lai trước Nam Định.

Thắng trận này, HA Gia Lai có được 34 điểm và vươn lên vị trí thứ 7. Đội bóng của bầu Đức có thể yên tâm trụ hạng mùa này. Trong khi đó, Nam Định tiếp tục lâm nguy. Trận thua này khiến đội bóng thành Nam tụt xuống thứ 12, tạm thế chân TP.HCM ở vị trí phải tranh vé vớt trụ hạng. Trận đấu ở vòng tới trên sân Thiên Trường với TP.HCM sẽ thật sự quyết liệt đối với cả hai đối thủ này.

- Thể Công - Quân khu 4: 2-2

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng áo lính trên sân Hàng Đẫy không thu hút được đông đảo người hâm mộ. Mặc dù cả hai đội đều tung vào sân đội hình mạnh nhất, đặc biệt là Quân khu 4 vẫn sử dụng các cầu thủ ngoại là Lazaro và Mota, nhưng hiệp 1 trôi đi trong một thế trận rời rạc, ít có những tình huống thật sự nguy hiểm ở cả hai phía khung thành. Trận đấu chỉ thực sự căng thẳng, nhưng đáng tiếc đó lại là sự căng thẳng phi thể thao ở cuối hiệp đầu. Ngay sau tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Nguyễn Công Trọng vừa cất lên, thì cầu thủ hai đội đã lao vào ẩu đả lẫn nhau. Kết quả là trọng tài đã phải rút ra ba thẻ đỏ, hai thẻ giành cho thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng và hậu vệ Ngô Tuấn Tùng (của Thể Công) và một thẻ giành cho Lazaro (Quân khu 4).

Vào hiệp 2, thật tiếc cho Quân khu 4, khi không tận dụng được lợi thế hơn người. Đã thế, hàng phòng thủ của đội bóng này lại không thể cản được Reginaldo, cầu thủ vào thay Gilson đầu hiệp 2. Reginaldo đã nhiều lần đột phá dũng mãnh và đối mặt với thủ môn đối phương, trong đó có hai lần lập công ở các phút 51 và 77. Dẫu sao, cũng may cho Quân khu 4 là họ đã hai lần rượt đuổi tỷ số thành công, với các bàn thắng của Adbcio ở phút 55 và Lưư Mạnh Hà ở phút 81, để giành lại 1 điểm sau trận hòa với tỷ số 2-2.

Trận hòa này khiến cả hai đội vẫn nằm yên ở thứ hạng đã có, Thể Công thứ 10, với 31 điểm và Quân khu 4 thứ 13, với 27 điểm. Cả hai vẫn chưa chắc chắn trụ hạng. Đặc biệt là Quân khu 4 tiếp tục lâm nguy và nhiều khả năng sẽ cùng Thanh Hóa xuống hạng mùa tới.

- XM Hải Phòng - Đồng Tâm Long An: 1-1

Trận đấu diễn ra không có khán giả, theo án phạt của Ban tổ chức giải. Trước trận đấu, Hải Phòng đã phải triển khai nhiều phương án nhằm bảo vệ an ninh, an toàn cả trong và ngoài sân cỏ. Rất may là đã không có điều phiền toái nào diễn ra.

Vào trận, XM Hải Phòng đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 15, từ pha đốt lưới nhà của Phạm Lâm Minh Thông, khi cầu thủ này cản phá cú tạt bóng của Xuân Thành. Tưởng như đội chủ nhà sẽ giành trọn 3 điểm trong trận này, thì phút 88, thêm một lần nữa trong mùa giải này thủ môn Phan Văn Santos thực hiện quả đá phạt thành bàn, san bẳng tỷ số 1-1 cho ĐTLA.

Trận hòa này khiến XM Hải Phòng nằm yên ở vị trí thứ 5, trong khi đó ĐTLA tụt hai bậc xuống vị trí thứ 8.

Trọng Hoàng là người mở đầu cho chiến thắng của SLNA trước “tân vương” Đà Nẵng. Ảnh: PV.

- Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng: 2-0

SHB Đà Nẵng đã chính thức vô địch từ vòng đấu trước. Vì vậy, kết quả của trận đấu này đối với thày trò Lê Huỳnh Đức là không quan trọng. Tuy vậy, trước lúc bóng lăn, cũng có dư luận cho rằng Đà Nẵng sẽ quyết đá với SLNA, để gián tiếp tạo điều kiện cho đội bóng cùng bầu sữa mẹ là T&T Hà Nội vững vàng ở vị trí thứ nhì.

Thế nhưng, thế trận trên sân Vinh tiếp tục chứng tỏ truyền thống không thua trên sân nhà của SLNA. Không những thế, đội chủ nhà còn có bàn thắng mở tỷ số khá sớm. Ngay từ phút thứ 8, pha phối hợp giữa Din Akame và Đắc Khánh bên cánh trái, bóng đã chuyền sang cho Nguyễn Trọng Hoàng băng lên dứt điểm thành công, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Đến phút 57, sự phối hợp đẹp của ba cầu thủ này lại dẫn đến bàn thắng thứ hai. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Đắc Khánh lật sang biên phải để Trọng Hoàng tâng vào trung lộ cho Din Akame đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Kết quả của trận đấu này chẳng ảnh hưởng gì tới vị trí dẫn đầu của SHB Đà Nẵng. Kể cả chiếc thẻ vàng thứ hai ở cuối trận đấu của Cao Cường chắc chắn cũng chẳng khiến HLV Lê Huỳnh Đức phải lo lắng gì. Tuy nhiên, đó lại là thắng lợi rất quý giá của SLNA. Với 39 điểm có được, SLNA đã vươn lên soán ngôi thứ nhì trên bảng xếp hạng của T&T Hà Nội.

- K.Khánh Hòa - T&T Hà Nội: 3-2

Mạch 8 trận bất bại (với 7 trận thắng) của T&T Hà Nội đã bị chặn lại tại thành phố biển Nha Trang.

K.Khánh Hòa mở tỷ số trận đấu ở phút 12, do công của Nguyễn Quang Hải. Phút 24, Agostinho đã cân bằng tỷ số 1-1 cho T&T Hà Nội. Nhưng, Trần Thiện Hảo và Mustapha Essuman đã ghi hai bàn thắng ở các phút 57 và 71, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 3-1. Phải tới phút 81, Nguyễn Xuân Tú mới ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho T&T Hà Nội. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Thắng trận này, K.Khánh Hòa có được 34 điểm, vươn hai bậc lên vị trí thứ 6 và đã yên tâm trụ hạng mùa này. Trong khi đó, thua K.Khánh Hòa trong khi Sông Lam Nghệ An thắng Đà Nẵng, đã khiến T&T Hà Nội để mất vị trí thứ nhì vào tay đội bóng xứ Nghệ và tụt một bậc xuống vị trí thứ 3.

Thứ tự xếp hạng của các đội sau vòng 24:

1- SHB Đà Nẵng: HS 44/25, 49 điểm,

2- Sông Lam Ngjê An: HS 35/26, 39 điểm,

3- T&T Hà Nội: HS 43/34, 37 điểm,

4- B.Bình Dương: HS 43/32, 37 điểm,

5- XM Hải Phòng: HS 29/33, 35 điểm,

6- K.Khánh Hòa: HS 33/31, 34 điểm,

7- Hoàng Anh Gia Lai: HS 36/39, 34 điểm,

8- Đồng Tâm Long An : HS 39/31, 33 điểm,

9- TĐCS Đồng Tháp: HS 35/29, 32 điểm,

10- Thể Công: HS 33/40, 31 điểm,

11- TP.HCM: HS 32/39, 29 điểm,

12- GM.Mikado Nam Định: HS 29/34, 28 điểm,

13- Quân khu 4: HS 30/42, 27 điểm,

14- Thanh Hóa: HS 29/55, 19 điểm.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang