Có thắng thì B.Bình Dương (áo đỏ) cũng vẫn xếp nhì bảng XH. Ảnh: Quang Anh
Sân Vinh, SLNA – Hà Nội T&T:
Bởi thế, nỗi quan ngại về một trận đấu “cuội” đã xuất hiện đâu đó trong suy nghĩ của nhiều người. Khách, nếu thắng, sẽ bước rất gần đến ngôi Vô địch. Còn chủ nhà, nếu thua, niềm tin nơi NHM xứ Nghệ vốn đã sụt giảm không phanh, sẽ không cơ hội phát tiết.
Chính bởi vế thứ 2, mà người ta mong (chỉ mong) hai bên sẽ công hiến 90 phút chinh chiến thật sự của V-League. Nếu 2 bên đá đàng hoàng, đó là một cuộc chạm trán tóe lửa, mà sức hút trải dài từ băng ghế chỉ đạo xuống từng mét đất dưới sân.
Ông Hùng ngày càng quái, việc ông bố trí đội hình phòng ngự-phản công, chấp nhận cửa dưới và thắng B.BD vòng 21 đã khiến cầu thủ trong đội phải nể phục. Ở bên kia, Hữu Thắng 3 trận gần đây làm đấu pháp cũng ổn.
SLNA thiếu Huy Hoàng, đấy là một tổn thất lớn trong trường hợp Hữu Thắng bố trí chơi phòng ngự-phản công. Hoàng là một mắt xích hết sức quan trọng, không chỉ riêng với hệ thống phòng thủ. Điểm tựa tinh thần từ trung vệ này vô cùng quan trọng với dàn cầu thủ trẻ vốn hay bốc đồng.
SLNA mấy trận gần đây đã bắt đầu tìm được sự cân đối giữa tấn công và phòng ngự, kể cả 2 cánh. Thủ môn Brasnic cùng trung vệ Nguyễn Hoàng Helio tạo thêm sự vững chắc cho mành lưới SLNA. Tuyến trên, tiền đạo Ekpoki khá sắc bén cùng thể hình lý tưởng khiến cho HLV Hữu Thắng có nhiều giải pháp hơn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
Còn Hà Nội T&T cũng mất đi sự phục vụ của nhạc trưởng Hồng Minh. Trong thời điểm này, sẽ rất sai lầm nếu như HN.T&T nhập cuộc với tư tưởng tử thủ như từng làm với những đối thủ khác. Bởi SLNA dư thừa thể lực, và dư thừa luôn lối đá chém đinh chặt sắt có thể đốn ngã bất cứ ai.
Sức ép phải thắng là có thật. Nó chắc chắn sẽ là rào cản đến tâm lý của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chiều nay. Một trận đấu rất khó khăn cho HN.T&T, nếu thực sự SLNA muốn thắng. Những chiếc điện thoại sẽ liên tục làm việc, vì phải cập nhật thông tin trận đấu trong sân Bình Dương.
Dự đoán: Hòa 2-2
Sân Thanh Hóa, LS Thanh Hóa – TV Ninh Bình
Các cầu thủ LS Thanh Hóa (thực chất là Thể Công) vẫn cay cú người hàng xóm TV Ninh Bình. Đại khái là “tụi nó chưa đủ tuổi đá bóng, lương, thưởng đội bạn làm sao bằng tụi em…”.
Cả 2 đều trôi vào ngõ cụt. Một loạt cầu thủ LS Thanh Hóa chuẩn bị hết hợp đồng, và không có y định tái ky. TV Ninh Bình lại vướng phải khó khăn khác. Sự nhạt nhòa của lãnh đội đã rõ rệt. Đại khái là ở đội bóng cố Đô Hoa Lư, người ta không tìm thấy tương lai còn mơ ước như ngày mới về đội.
Dự đoán: TV Ninh Bình thắng 1-0
Sân Hàng Đẫy, HP.HN – M.Nam Định
Vào cuối giai đoạn lượt đi, khi HP.HN vẫn đang bết bát ở nhóm cuối BXH, HLV Nguyễn Thành Vinh không ít lần bày tỏ sự bức xúc về những trận thua “oan uổng” của đội bóng Thủ đô, trong đó có thất bại 0-1 trước M.NĐ. Gặp lại đội bóng thành Nam chiều nay có thể xem là cơ hội không thể tốt hơn để ông Vinh giải tỏa nỗi “bức xúc” của mình.
Trao đổi với TT&VH chiều qua, ông cũng cho biết thêm: “Vào thời điểm nhạy cảm này, nếu không thắng M.NĐ, rất nhiều nghi ngờ sẽ đổ lên đầu tôi và các cầu thủ”. Với phong độ cực tốt trên sân Hàng Đẫy thời gian qua, nếu HP.HN quyết tâm, “cửa tử” dành cho M.NĐ là rất “sáng sủa”.
Dự đoán: Hòa 1-1
Sân Lạch Tray, XM.HP – K.Khánh Hòa
K.Khánh Hòa quá an toàn, và họ cũng chẳng dại gì phải tung sức đôi co với XM.Hải Phòng. Vả lại sân Lạch Tray đâu có dễ đá, nỗ lực để rồi cuối cùng cũng khó tránh khỏi thất bại mà thôi.
Cái người ta muốn xem là thái độ của chính cầu thủ Hải Phòng khi được trở về sân nhà sau gần 1 tháng vắng bóng. Đá đẹp, nhiệt tình, nhiều… thẻ phạt và những bàn thắng. Đó là kết cục của cuộc đối đầu này chăng?
Dự đoán: XM.Hải Phòng thắng 3-1
Sân Gò Đậu, B.Bình Dương – NaviBank SG
Người ta cần phải tìm đúng những nguyên nhân để những cái đầu được đả thông và làm đôi chân của cầu thủ trở nên thanh thoát. HLV Dương Ngọc Hùng chỉ được hưởng niềm vui chiến thắng trong trận cầu đầu tiên và sau đó ông cũng đang sa lầy vào một loạt vấn đề chưa thể giải quyết.
Phía đối thủ, đây là lần đầu tiên HLV Mai Đức Chung đối mặt với đội bóng cũ trên cương vị HLV. Ông thừa hiểu nội tình B.BD và là một chuyên gia tình thế, chuyên gia cầm quân ở các đội “cửa dưới”, ông Chung cũng đã có đối sách để trị B.BD. Song, từ có phương án cho tới thực hiện, lại là một khoảng cách mà yếu tố thành công lại do năng lực của cầu thủ...
Lịch thi đấu Vòng 22 giải VĐQG V-League 2010:
Sân Long An, ĐT.LA – SHB Đà Nẵng
Sân Gò Đậu, B.Bình Dương – NaviBank SG
Sân Thanh Hóa, LS Thanh Hóa – TV Ninh Bình
Sân Vinh, SLNA – Hà Nội T&T
Sân Lạch Tray, XM.HP – K.Khánh Hòa
Sân Hàng Đẫy, HP.HN – M.Nam Định
Song Lê