Vòng 20 V-League: Vượt "chướng ngại vật"

Xem tin gốc 

VietnamNet - Thể Thao - 37 tháng trước 124 lượt xem 1 tin đăng lại

Vong 20 V-League: Vuot 'chuong ngai vat'

- SHB Đà Nẵng đang sải những bước dài đến ngôi vô địch nhưng trước khi chạm trán ĐKVĐ Becamex Bình Dương (vòng 21), đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức còn phải vượt qua "chướng ngại vật" ĐT.LA. Trong khi đó, ở phía cuối bảng xếp hạng, QK4 dường như đã chấp nhận buông xuôi qua lời khẳng định: chúng tôi sẽ xuống hạng của tướng Bảo.

>> Đá sớm vòng 20 V-League: SLNA đả bại Bình Dương

>> Vòng 19 V-League: Những trận thua tối tăm mặt mũi

HA.GL- QK4: Bước đường cùng

QK4 đến làm khách tại sân Pleiku với hành trang vô cùng nghèo nàn, đó là 6 trận thua liên tiếp từ đầu giai đoạn lượt về mà mới nhất là thất bại đáng tủi hổ 1-6 trước GM Mikado Nam Định.

Chưa hết, trong khi các ngoại binh đang trải qua những ngày tháng sa sút phong độ thê thảm vì nhiều lý do khác nhau mà điển hình là trường hợp của Lazaro thì tại vòng 20 này, lực lượng của QK4 tiếp tục bị sứt mẻ.

Đình Luật, Tuấn Anh đã trở lại sau một trận phải nghỉ thi đấu vì án treo giò nhưng bây giờ đến lượt Mạnh Hà trở thành khán giả bất đắc dĩ. Hàng phòng ngự của QK4 vì thế mà chẳng được củng cố cho vững chắc lên bao nhiêu.

HA.GL sẽ vượt khó tại phố Núi trong tình cảnh thiếu vắng Lee Nguyễn (giữa). Ảnh: N.D

Tuy nhiên, nếu tính về những tổn thất lực lượng thì mất mát của QK4 lại chẳng thấm tháp gì so với đối thủ, HA.GL. Đội chủ nhà khuyết hai vị trí vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của lối chơi tấn công, đó là hậu vệ trái Văn Trương và tiền vệ Lee Nguyễn.

Cho dù HLV Dusit vẫn có đủ những quân bài thay thế nhưng không khó để nhận ra, đó chỉ là các giải pháp tình thế hơn là những phương án tối ưu.

Cùng vào trận với lực lượng khuyết thiếu, tâm lý thi bất ổn sau chuỗi trận đáng thất vọng kéo dài, cả HA.GL lẫn QK4 đều khó có thể chơi với phong độ tốt nhất của mình.

Nói cách khác, đòi hỏi một sự hoàn hảo, toàn diện của HA.GL và QK4 so với chính họ ở giai đoạn đỉnh cao phong độ thật khó vào lúc này.

Thế nên, điều mà BHL HA.GL và QK4 cần và muốn là các cầu thủ thể hiện được tinh thần thi đấu tốt. Chỉ có như thế, những lỗ hổng về chuyên môn, nhân sự mới có thể phần nào được bù lấp.

Một chiến thắng là không đủ để QK4 thoát hiểm, với HA.GL cũng thế nhưng kết quả đó nếu có thuộc về một trong hai đội cũng sẽ có giá trị "nhiều hơn" 3 điểm.

Và tất nhiên, tỷ số hòa là điều mà HA.GL và QK4, hai đội đang ở thế đường cùng đều không trông đợi.

Lượt đi: 1-2. Dự đoán: Chủ nhà thắng 2-0.

SHB Đà Nẵng- ĐT.LA: Khách đủ sức tạo bất ngờ?

SHB Đà Nẵng băng băng tiến về đích. Ngôi số 1 trên bảng xếp hạng, khoảng cách 9 điểm so với đội nhì bảng SLNA là những minh chứng cho thấy sức mạnh độc tôn của đội bóng sông Hàn.

Đã có những thời điểm, người ta có cảm giác, không gì có thể ngăn được đà tiến của HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò nhưng giờ đây, chí ít là từ khi Almeida gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng, gió đã bắt đầu có hướng xoay chiều.

ĐT.LA (trái) có điểm tại sân Chi Lăng? Ảnh: Gia Khánh

Tất nhiên, để ngăn SHB Đà Nẵng đăng quang ngôi vô địch trong mùa giải năm nay là cực khó nhưng làm chậm ngày vui của đội bóng này thì có thể. Sau khi Thanh Hóa không đủ lực làm việc đó, niềm hy vọng bây giờ được chuyển sang ĐT.LA.

Ngoài trách nhiệm giúp chặng cuối V-League 2009 bớt trở nên nhàm chán, các cầu thủ ĐT.LA còn muốn thắng SHB Đà Nẵng ngay tại thánh địa Chi Lăng vì chính họ.

Nếu không kiếm được điểm, kể cả trong những chuyến làm khách ở 7 vòng đấu còn lại, ĐT.LA sẽ không thể cạnh tranh được một vị trí trong tốp 3, tốp 5 cũng chẳng dễ.

Cơ sở để ĐT.LA hy vọng làm nên bất ngờ tại sân Chi Lăng đó là sự đầy đủ về lực lượng. Trái lại, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng chưa khi nào lại phải vá víu đội hình như lúc này.

Khi mà Almeida chưa thể tập luyện trở lại thì giờ đến lượt, Merlo Gaston bị treo giò cùng với Văn Hạnh và Quang Cường do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Mất đứt hai tiền đạo tốt nhất, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có thể trông chờ vào các cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ, mong họ sẽ tạo nên đột biến.

ĐT.LA khác Thanh Hóa nên các cầu thủ SHB Đà Nẵng chắc chắn không được phép chủ quan, coi thường đối thủ. Nhưng thận trọng chưa chắc đã đủ để SHB Đà Nẵng giành chiến thắng dễ dàng.

Dù gì ĐT.LA cũng được coi là một đội mạnh và đây là thời điểm để họ thể hiện tư chất "đại gia" của mình.

Lượt đi: 2-1. Dự đoán: 2-2.

Lịch thi đấu các trận còn lại vòng 20:

17h00 sân Thống Nhất: TP.HCM- Thể Công

16h30 sân Thanh Hóa: Thanh Hóa- XM Hải Phòng (VCTV3 truyền hình trực tiếp)

16h30 sân Hàng Đẫy: T&T HN- TĐCS Đồng Tháp

15h30 sân Nha Trang: Khatoco Khánh Hòa- GM Mikado Nam Định

16h00 sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng- ĐT.LA (VTV3 truyền hình trực tiếp)

16h00 sân Pleiku: HA.GL- QK4

Chí Lâm

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang