Vòng 1 Premier League: Hai mặt 'đại gia'

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 23 tháng trước 230 lượt xem

Vong 1 Premier League: Hai mat 'dai gia'

TPO - Nếu chỉ nhìn vào những gì ở vòng đấu mở màn thì dường như Premier League vẫn chỉ là cuộc đua song mã giữa Chelsea và M.U. Các "đại gia" khác như Arsenal, Liverpool hay nhà giàu Man City đều thể hiện một bộ mặt thất vọng.

Bỏ qua trận thua trước kình địch M.U tại Community Shield, cỗ máy hủy diệt mang tên Chelsea (từng ghi tới 103 bàn ở mùa giải trước) đã thực sự nhấn ga. Dẫu cho West Brom quá yếu nhưng cú hattrick của Drogba và kết cục trận đấu như một set tennis (6 - 0) cho thấy, một The Blues thực sự đáng sợ, dù theo đánh giá của giới chuyên môn hôm đó, chỉ Drogba và Malouda thực sự tích cực chơi bóng. Những trụ cột khác như Lampard, Terry, Essien, Cech vẫn có mặt ở đó nhưng dường như họ không phải làm gì bởi đối thủ West Brom đã đầu hàng khi hiệp một mới chỉ đi qua nửa thời gian.

Chelsea đã có bước chạy đà cực kì hoàn hảo khi họ dường như được lịch thi đấu ưu ái trong giai đoạn đầu. Tiếp sau West Brom yếu ớt, lần lượt là Wigan, Stoke City, West Ham và Blackpool. Nếu cứ tiếp tục chơi bóng với phong cách mạnh mẽ, người ta sẽ còn được thấy những cơn mưa bàn thắng theo kiểu hủy diệt đến từ những chiến binh The Blues.

Trong khi đó, chiến thắng của "Quỷ đỏ" M.U trong ngày mở màn được dự báo từ trước bởi đối mặt với họ là một Newcastle “quen thuộc”. Sau trận đấu, Sir Alex cho biết, ông vẫn chưa hài lòng với chiến thắng, dù Berbatov tồi tệ ở mùa giải trước đã ghi bàn, dù Paul Scholes vẫn chơi xuất sắc ở tuổi 36, dù những Nani, Valencia hay Rafael ngày càng chững chạc hơn để thay thế những cái bóng khổng lồ từ những người tiền nhiệm.

Nhưng những dấu hỏi vẫn còn đó: Rooney chưa ghi bàn trở lại và chưa tỏ ra phục hồi phong độ sau một kì World Cup tồi tệ. M.U không hơn được đối thủ về mặt thế trận dù họ đã có bàn thắng. Rất nhiều bàn thắng...

Hai ứng viên cho chức vô địch Liverpool và Arsenal đã gặp nhau trong trận đấu được coi là bom tấn đầu mùa trong ngày Super Sunday. The Kop phiên bản Roy Hodgson rõ ràng chưa để lại nhiều những thay đổi tích cực về chuyên môn, dù họ có gần như đầy đủ đầy đủ đội hình chính (chỉ thiếu Torres chấn thương). Dẫu vậy, không phải là không có những tia hi vọng.

Pha xử lý đẳng cấp và quyết đoán mang đến bàn thắng mở tỉ số cho thấy, Ngog đã lớn và sẵn sàng đảm nhiệm những vai trò quan trọng hơn là dự bị cho Torres. Dù mất người nhưng Liverpool vẫn chiến đấu và rõ ràng họ đã thể hiện được một ý chí mạnh mẽ hơn so với lúc thoái trào của “giai đoạn Benitez” ở mùa giải năm ngoái.

Trong khi đó, Arsenal dường như vẫn đang mơ ngủ. Họ chỉ thực sự vùng lên khi bị dẫn trước trong thế hơn người. Wenger, người vừa kí vào bản gia hạn hợp đồng với pháo thủ, cho thấy sự nhạy bén về chiến thuật khi tung Rosicky vào sân.

Vắng Fabregas, lối chơi của Arsenal đã trở nên rất lúng túng trong hiệp một nhưng sự có mặt của "tiểu Mozart" đã tạo nên một luồng sinh khí mới, giúp các phương án tấn công của Wenger trở nên sinh động hơn. Họ đã may mắn giật lại một điểm từ sai lầm không thể tha thứ của thủ thành Reina, nhưng đó cũng là thành quả được đền đáp sau những nỗ lực không ngừng nghỉ những phút cuối trận.

Được kì vọng rất nhiều với những tân binh đắt giá trong một đội hình đầy sao, nhưng Man City đã không thể chứng tỏ sự vượt trội so với Tottenham. Thậm chí, có những thời điểm Man Xanh còn tỏ ra lép vế hoàn toàn trước bầy gà trống kiêu hãnh, đồng đều và thực sự nhuần nhuyễn trong lối chơi.

Còn quá sớm để nói đến những điều phía trước khi đây mới chỉ là vòng đấu khai mạc. Nhưng với những gì thể hiện có thể thấy rõ ràng Premier League đã bắt đầu thực sự sôi động và đáng mong chờ, đặc biệt là cuộc đua giữa các đại gia để hướng đến ngôi vô địch.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang