Trần Kim Anh (Q.3, TP.HCM)
Kim Anh mến,
Cô xin nói thẳng, không có uy quyền là do cháu "vô tích sự" quá! Đã chối bỏ thiên chức thì tất nhiên phải gánh hậu quả. Một người phụ nữ có thể không làm việc nhà, do tính chất công việc đòi hỏi. Nhưng như vậy, thì người đó phải làm việc khác. Giá trị của cô ta sẽ là chuyên môn giỏi, kiếm được tiền góp phần nuôi con, hoặc có năng lực nào đó đóng góp cho xã hội. Nói chung, là phải có giá trị cá nhân. Nếu cháu không biết làm gì, mọi chuyện để chồng lo hết, cháu phải biết dạy con, phụ chồng lo việc nhà. Phải khẳng định mình có ích cho gia đình. Không làm gì cụ thể, cũng phải làm bà chủ, làm mẹ về mặt tinh thần, tình cảm, chứ không thể "thủ tiêu" sạch vai trò của mình. Nếu cơm nước đã có người giúp việc thì chí ít cháu cũng phải lo phân công, chỉ dẫn họ, quản lý tiền bạc... Con cái không thể khoán trắng cho người khác, trong khi mẹ chẳng công lên việc xuống gì. Chẳng lẽ cháu không có sợi dây nào gắn kết với gia đình mình?
Quyền uy của một người có được là do người đó có trách nhiệm, có uy tín, có ảnh hưởng. Vậy cháu ảnh hưởng đến chồng con theo cách nào? Vợ chồng là mối quan hệ yêu thương và "góp vốn" chung xây gia đình. "Vốn" của cháu là gì? Người không chịu bỏ công sức đóng góp thì cũng sẽ không nhận được sự đáp lại.
Mong cháu ý thức hơn về trách nhiệm của mình, quan tâm, cố gắng thương yêu và chăm sóc chồng con nhiều hơn nữa. Uy quyền sẽ có từ đó.
Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)