Vợ thật thà

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 36 tháng trước 7 lượt xem

Vo that tha

PN - Vợ kém chồng 20 tuổi. So với chồng thì quá "trẻ con", nhưng tuổi 30 của vợ cũng đâu còn lanh chanh nữa.

Vậy mà vợ thật thà đến dại dột, làm chồng bao phen "chết giữa trận tiền", cũng may là "nội công thâm hậu" nên hóa giải được hết. Chỉ sợ là mai mốt gặp đối thủ cao tay ấn hơn thì vợ phải "mồ côi chồng", nên quyết định viết mấy dòng này đề nghị vợ mau chóng "ngộ" ra.

Sống với nhau mới tám tháng thôi, nhưng vợ đã thật thà bao nhiêu lần vợ có nhớ không?

Thói quen của vợ là dậy trễ (không biết hồi chưa lấy chồng còn dậy trễ tới chừng nào nữa), còn 10 phút nữa tới giờ đi làm thì vợ mới chịu "bơi" ra khỏi đống mền gối, mặc trước đó chén bát, quần áo chồng đã xử lý. Nhà chồng cũng quét xong! Nhưng chồng xí xóa rằng, lấy vợ trẻ phải chịu cực, ráng đến khi có con chắc vợ sẽ đỡ hơn thôi. Đó là chưa kể từ nhà tắm, vợ cứ réo chồng mang giúp khi thì chiếc áo, lúc lại khăn mặt.

Biết tính vợ hay qua loa, đại khái, gọn nhẹ mà chồng thì... tiết kiệm (đó là tính tốt của những người đàn ông có tuổi và biết lo toan đó vợ à!) nên nhiều khi sẵn chén cơm nguội chồng ăn luôn. Để trên đường đi làm, chỉ phải mua gói xôi hay ổ bánh mì cho vợ thôi.

Vậy mà hôm đó xui rủi thế nào, có cô bạn rủ ăn sáng, mà ăn ở nhà hàng mới nghiệt chứ! Nhìn thực đơn 30.000đ/tô, chồng "oải chè đậu" luôn. Mất bạc trăm chứ ít ỏi gì! Vậy là chồng cáo lỗi đã ăn rồi, cô bạn nằng nặc không chịu, bảo anh và N. cứ tự nhiên, em vừa "dzô mánh", nhưng vợ khoát tay: "Lão nói ăn rồi thì thôi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép ăn". Rồi vợ mặc nhiên nhâm nhi từng cọng hành, cọng giá, mặc chồng trơ mắt ếch. Mãi đến khi cô bạn thấy khó xử, gọi ly cà phê cho chồng thì tình hình mới được cải thiện.

Rồi thêm lần kia, cô bạn nào đấy cắc cớ hỏi vợ sao can đảm thế, lấy chồng già quá liệu... bút mực có dùng được không? Vợ cười khanh khách: "Vô cùng oanh liệt! Bồ không tin thì cứ thử, tớ cho phép đấy!". Lại một tràng cười như vỡ tung vòm họng, còn chồng thì... không biết giấu mặt vào đâu. Chuyện vợ chồng, ai lại đem ra bàn giữa thiên hạ như thế!

Vợ ơi, chồng yêu vợ lắm lắm. Nhưng xin vợ biết cho rằng, chồng đã phải can đảm lắm, hy sinh lắm mới dám... lấy vợ trẻ. Vợ đừng nghe lời những kẻ rỗi hơi nào đó mà làm eo làm sách và "thật thà” quá đỗi như vậy nữa.

Thùy Trang

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang