Từ: Thu
Đã gửi: 11 Tháng Giêng 2012 5:21 CH
Phần đầu bạn viết dẫn dắt mọi người đi vào đề tài người đàn ông, về cuộc sống gia đình nghe có vẻ triết lý, rồi bạn bênh vực cho người thứ ba và đến lúc này tôi mới biết bởi đơn giản bạn là người thứ ba. Bạn ạ, người thứ ba cũng có nhiều dạng. Tôi là người vợ và cũng từng là người thứ ba nhưng chỉ một thời gian rất ngắn thôi, đủ tỉnh táo để tôi dứt ra được tội lỗi ấy, nhưng chưa bao giờ tôi tự bênh vực cho mình hay bênh vực cho người thứ ba.
Tôi từng nghĩ, nếu vợ của người đó có biết và đánh chửi tôi, tôi cũng không hề oán giận gì chị ấy, bởi đơn giản tôi dù có bất cứ lý do gì thì cũng là người chen chân vào gia đình họ, ít nhiều gây sóng gió cho gia đình họ. Tôi và người ấy có cảm tình thực sự nhưng tôi đã khuyên anh ấy hãy thương yêu vợ con, trở về với quỹ đạo gia đình và bù đắp thiệt thòi cho vợ.
Cuộc sống gia đình không ai là hoàn hảo cả, bát đũa còn xô nhau huống chi vợ chồng. Chúng tôi trân trọng cảm xúc đó của nhau và giữ cho nhau điều tốt đẹp nhất. Chỉ thế thôi mà người ta quý trọng mình. Sau này anh ấy đã cảm ơn tôi vì những lời khuyên của tôi. Nếu như chúng tôi đi xa hơn, sâu hơn thì mọi việc sẽ thế nào.
Khi mâu thuẫn gia đình xảy ra tốt nhất cả hai cùng giải quyết chứ không phải ra ngoài tìm người san sẻ, nếu không thì chỉ là người không có bản lĩnh và không biết cách giải quyết vấn đề thôi. Tôi dám chắc gì bạn Nguyen Ngoc khi thực sự làm vợ anh bồ thì hơn gì người vợ anh ta, nói thì dễ mà làm khó lắm. Nếu Nguyen Ngoc và anh bồ có tài chia sẻ và tốt đến thế sao không giải quyết trong nội bộ gia đình mình, làm cho vợ chồng thấu hiểu nhau đi?
Vì sao vậy bạn biết không, tại người ngoài dễ nghe, dễ nói chuyện, dễ chia sẻ hơn, mình có nói quá lên một tí cũng chả sao, anh hoặc cô ấy đâu có biết sự thực gì vì đâu có sống chung với nhau đâu. Yêu cái gì mà chả đẹp, sống với nhau mới hay lòi ra cái xấu mà đối phương không biết đó thôi.
Tôi thấy thật thương cho chồng bạn, bị vợ cắm sừng nhiều năm như vậy mà không biết, đã vậy bạn còn ác độc hơn là có con với người tình; không biết chồng bạn khi biết chuyện này anh ấy sẽ ra sao. Bạn đang tâm quá. Bạn thử nghĩ xem anh bồ bạn trong đêm khuya về nằm suy nghĩ thì thấy bạn thật đáng sợ, giả sử bạn là vợ anh ta, vợ anh ta có con với người khác, anh ta sẽ hóa điên và nghĩ bạn là người vợ lăng loàn, anh ta sẽ chửi rủa bạn thôi. Đàn ông ai cũng giống nhau cả, vợ mình mà có con với người khác thì nỗi nhục này muôn đời không rửa hết.
Bạn bào chữa cho mình, vậy thử hỏi nếu bạn sống nghiêm chỉnh, đàng hoàng mà chồng bạn ngoại tình lại có con với người khác bạn sẽ thế nào?. Bạn sẽ mắng anh ta tồi tệ, bạn đau đớn đúng không? Bạn ạ, ở đời muốn mình không đau thì đừng làm người khác đau; người ta cũng như mình, cũng là con người, biết hờn, biết ghen, biết đau, biết giận thế nên đừng làm tổn thương người khác. Tôi nghĩ trong lúc này đây, đáng ra bạn nên ăn năn, niệm phật vì hành vi mình gây ra cho chồng thì bạn lại lên mặt dạy người khác. Bạn vẫn chưa cảm thấy ân hận và day dứt với việc bạn làm sao? Hãy thức tỉnh đi bạn.
Anh bồ bạn buồn bã vì lý do gì thì bạn cũng phải biết chứ; vì anh ấy đã gây ra lỗi lầm to lớn với vợ, vì anh ấy trót để đứa con lạc loài mà không dám nhận, đáng ra anh ta phải kết thúc với bạn từ lâu rồi mới phải. Để đến nước này rồi thật tội cho con của bạn vì có một người mẹ như bạn, tội cho chồng bạn vì có một người vợ như bạn.
Những điều tôi nói trên tôi biết rất thẳng nhưng thực sự tôi phải lên tiếng để thức tỉnh tâm trí của bạn đang bị u mê, vì đến giờ này bạn vẫn chưa biết nhận ra lỗi lầm của mình. Người ta có thể thông cảm cho một số người thứ ba nhưng tùy ở mức độ, nhưng riêng bạn thì tôi và tất cả mọi người đều không thể thông cảm được.