Vợ chủ tịch xã chém “tình địch” là hiệu trưởng trường mầm non giữa chợ

(CAO) Sáng 24-6, nguồn tin từ Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ bà Nguyễn Thị Lễ (vợ ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa) chém “tình địch” giữa chợ Sơn Nguyên.

Nạn nhân là cô Cao Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường mầm non xã Sơn Nguyên. Vì vết thương quá nặng nên hiện cô Tuyết đã được chuyển viện vào TP.HCM điều trị.

Trước đó, theo nhiều tiểu thương ở chợ Sơn Nguyên, sáng 23-6, cô Tuyết đang mua hàng ở chợ thì bà Lễ từ đâu xông tới, tay lăm lăm con dao phay, chém tới tấp vào đầu, mặt, tay cô Tuyết. Đòn thù “từ trên trời rơi xuống” khiến cô Tuyết không kịp chống đỡ, chỉ biết kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã khuỵu xuống đất, máu chảy lênh láng. Tuy nhiên bà Lễ không những không dừng lại mà còn dùng chân đá liên tục vào vùng bụng, ngực của cô Tuyết, vừa đá vừa la: “Mày cướp chồng bà, bà cho mày biết tay. Đồ cô giáo mà không nên nết! Cho mày chừa cái thói hồ ly tinh”.

Bà Lễ chỉ dừng lại khi người dân xung quanh xông vào can ngăn, tách hai người ra và đưa cô Tuyết đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo nguồn tin từ Công an huyện Sơn Hòa, bước đầu, bà Lễ khai nhận do gần đây thường xuyên nghe thông tin cô Tuyết “quyến rũ” chồng mình nên nổi máu ghen. Tuy nhiên, trước đó, bà Lễ cũng đã nhiều lần hành hung cô Tuyết và bị công an xã mời lên làm việc. Hiện bà Lễ được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=497846&mod=detnews&p=